1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Private messages - Nhắn.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 08/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    to shingo : mày doạ tao hả . yên tâm .......để tao xem thế nào nếu mà tao ko mang được theo lên trên đó vì không có phone đĩa thì tao sẽ trả mày còn mang được phone đĩa lên thì coi như xong . chuyển nhượng coi như vật lễ mọn tặng tao để tiễn tao hehe hehe
    KiẾp NgHèo
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To Lipit: Á à,bắt quả tang đi tàu ngầm nhá,toàn invi để mà rình mọi ng` thôi,....Xin đính chính nhá,chả nhớ anh nào cả.....Chị cứ nói thế,oan em chết.....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To Vuong Huy: Sao em cứ nói 1 câu là anh nhảy vào chặn họng 1 câu...Em đã gây thù chuốc oán gì với anh lào...huhhhuhuh
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Huhu sao chẳng có ai ol thế này, hik mọi người đi đâu hết rùi, mai đi học phải tranh thủ nốt, chẳng thấy ai cả
    Caring is sharing.........8318
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được
    Lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ!​
    Mình nghĩ là mình chẳng phải giải thích bởi vì đã quá quen với việc bị người khác hiểu nhầm rồi!
    Chỉ muốn nói 1 điều : hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết ra những gì muốn nói, hãy thử đặt mình vào địa vị của người sẽ đọc nó xem thế nào!
    Have u ever hurt ??? But I know "Sometimes everybody hurts"
    So sad
    To Lipit : Đôi khi người ta cũng nên là phiến đá, sẽ bớt đau khi dòng nước bào mòn mình..


  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To mọi ng`:Sao bi giờ forum vắng như chùa bà đanh thế này...
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To Lipit:Có chuyện gì mà buồn thế hả chị?Chị mà buồn,em cũng theo đây nè,sao ko share cùng mọi ng?
    To all:Hôm nay là 1 ngày buồn....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  8. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thôi có gì thì cứ vui lên đi đã mọi chuyện tính sau sao mà phải âu sầu thế ? (hôm nay ta cứ vui biết đâu ngày mai có thế ...)
    KiẾp NgHèo
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    to nhóc : lâu roài mới gặp mà nhóc cứ như thế ......anh buồn lắm biết không ....... đừng bao h như vậy nữa nhé ...... nhớ nhóc nhìu lắm đó ........
    to ..... : ngày mai ... đừng u ám .......
    look into my eyes you can see my love
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    To em iu : hì hì, đã nhận hàng. Cái đũa thần đấy ổn lắm , còn cái băng học pháp thuật thì nhạy khủng khiếp, thần chú cứ bay vèo vèo... . Sẽ có hàng lại nhưng do time gấp quá nên ... "hàng nặng" sẽ được hoãn vào 1 dịp khác
    To các bà : Mai đi học roài, hì hì, trời đang mát thích thật.
    To ấy : Ngốc lắm
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này