1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Private messages - Nhắn.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 08/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cả tớ nữa, liệu ấy có nhầm địa chỉ ko??? Có "ăn gian" cân ko?? hì hì... Nhưng mà cũng ko loại trừ trường hợp người ta vận chuyển... siêu rùa... Kon bé lớp tớ mới nhận được 1 phát- ngoài phong bì đề ngày gửi là "bao nhiu" tháng 8 from Canada é , kinh dị...

    Chỉ có chúa mới biết..
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Thế nào là thế nào hả anh , hỏi em về bản thân em thì em chả biết nên nói cái gì trước cái gì sau cả, nhiều quá, hì, mà việc gì phải chuẩn bị tinh thần có đi oánh nhau hay làm gì đâu mà ghê gớm thía à
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đùa chút thôi, nếu em nghĩ ra cái gì để nói thì cứ mail riêng cho anh, chứ em nói oang oang cả box thía ne` thì ngại lém ý!
    viaystung@yahoo.com
    Mời !

    Sealed by a kiss !
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Ối zời, chính anh khơi mào đầu giờ lại kêulà ngại à, :P, đã thế em càng nói oang oang ra giờ, tiếc là em chẳng phải ng` ăn to nói lớn gì nên doạ anh thế chứ anh cũng đừng lo, mà anh kêu mail riêng cho anh em lại càng ngại, Ngại Quá , ai vào đọc biết hết cả rồi kìa.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hic, stop đi bé, anh hết thú vị rồi !

    Sealed by a kiss !
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Em bít là anh thấy chán từ cái nhắn trước rồi, vốn từ đầu nó đã chẳng có cái gì thú vị rồi mà, nhưng trẻ con hiếu động nên nghịch ngợm chút thui, muốn tìm chuyện vui để các anh chị đọc chút thui .
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    to Christina Aguilera......Hôm qua chị ăn hơi bị nhiều đấy...ăn hết cả đồ ăn dự trữ cả tháng ở nhà em....Trông chị nhỏ nhắn xinh xắn thế mà ăn mạnh mồm ghê....Thế mai chị lại bay sang CANADA để hát à......?
    Bánh mì yêu bạn.
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    to Beckham: Hôm qua anh chơi cờ tướng,thua em 10 nghìn,sáng nay đã thấy bay về Spain rồi....Định bùng 10 nghìn à...Trả đây...
    Bánh mì yêu bạn.
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Úi, chị Xtina ui, chị ăn bánh mì được nhìu thế à, chị nhỏ nhắn chắc vì ăn bánh mì của anh Bánh Mì Cháy dự trữ cả tháng đấy chứ gì, hoá ra kinh nghiệm giữ eo của chị là thế, em tìm mãi giờ có anh ý tiết lộ mí biết đấy, may quá. Nhưng em hỏi chị đừng tự ái nha, bánh mì bị sét đánh cháy đen thui thế mà chị cũng ăn được nhiều bằng 1 tháng ăn của người khác thế à, chị có bí quyết gì vậy hay là "ăn chơi thì phải chịu đựng" ?
    Mai chị bay xong nhớ mua quà về cho em đó nhá !
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    to:
    Vẫn biết yêu và mong chờ vẫn biết yêu người xa vời, muôn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say , người về đây với anh ,về cho ta có đôi.......
    [red] Sống để bụng,chết không yên [/red]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này