1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Private messages - Nhắn.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 08/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    To CNNN :Tinh hình ông ổn chứ,chúc ông ấy mau bình phục
    Cantona
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    To all : Lạnh rùi ... hi vọng sẽ lạnh hơn nữa ... trời lạnh lại mong cho hum nay là ngày nghỉ
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  3. lipit_lipit_oi

    lipit_lipit_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy thằng Viva nào đèo em trên đường Khâm Thiên?
    MrAlex
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà: Trời lạnh rùi kìa...
    To XF: Cảm ơn ấy, cuối tuần này ông tớ ra viện

    Chỉ có chúa mới biết..
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    To real_than_chet: yêu đời quá cơ
    To DAMI : Lạnh lạnh rồi, hình như mùa đông là mùa mà "Đảng ta" hành động mới dẫn đến thắng lợi . Èn en en
    Không biết "tu" ai nữa dù đang rất muốn "tu"

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Cướp biển vùng Ca-ri-bê và Orlando Bloom

    Bộ phim với tên đầy đủ: "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" (Cướp biển vùng Ca-ri-bê: lời nguyền của Hắc Trân Châu) là một bất ngờ của mùa hè năm nay. Hãng Disney đã xây dựng được một bộ phim vượt qua cả "The Hulk" (Quái vật màu xanh), "Charlie''''s Angels II" ( Những thiên thần của Charlie phần 2) bằng sự sôi nổi, hài hước và tính giải trí. Một bộ phim hành động lấy bối cảnh vùng biển Ca-ri-bê thế kỉ 17,18, mang đậm chất phiêu lưu, nội dung xoay quanh một nhóm cướp biển, chỉ huy bởi thuyền trưởng Barbossa, bị lời nguyền phải rong ruổi mãi mãi trên đại dương. Người ta đồn rằng, dưới ánh trăng, những tên cướp biển sẽ hiện nguyên hình thành những bộ xương mục rữa, khát máu. Chống lại nhóm cướp biển ma quái là chàng thợ rèn trẻ tuổi do Orlando Bloom thủ vai cùng cô tiểu thư ElizabethJack Sparrow - tay hải tặc kì cựu.

    Phải thật dũng cảm mới có thể thực hiện một bộ phim về cướp biển trước nhiều phim đã rất thành công với đề tài cướp biển như: "Pirates" - Hải tặc, của Roman Polanski, "Cutthroat Island" - Đảo cắt cổ, của Geena Davis mà nhất là các phim truyện gần đây của Disney đều thất bại thảm hại. Bỏ ngoài tai những lời giễu cợt, đạo diễn Gore Verbinski (thành công với "Mouse Hunt" - Săn chuột và "The Ring" - Chiếc nhẫn) đã đem lại bầu không khí của những trận hỗn chiến trên biển với những góc quay ấn tượng. Đó là những màn đấu kiếm trên cột buồm, đu dây, nhảy tàu, những tiếng xung phong kích động, tất cả tạo cho khán giả các giác được tham gia thật sự và những trận chiến. Phần thiết kế sản xuất đã thể hiện sự sáng trong việc phân thích và chuyển những chi tiết thú vị trong nhiều cuốn sách về cướp biển lên phim. Bộ phim không chỉ được đánh giá cao về chỉ đạo nghệ thuật mà phần kịch bản cũng được chăm chút với nhiều nút thắt tạo bất ngờ, gay cấn.


    Nói đến thành công của "Cướp biển vùng Ca-ri-bê", không thể không nhắc đến diễn xuất của Orlando Bloom - người diễn viên sinh ra và lớn lên tại vùng Canterbury, vương quốc Anh. Quả là đáng ngạc nhiên khi Bloom vừa tốt nghiệp trường Nhạc kịch Guildhall London, lại có thể trở nên nổi tiếng nhanh chóng đến thế. "Khi tôi nhận kịch bản đầu tiên", Bloom nói "Tôi cảm thấy không thích thú lắm vì tôi chưa chuẩn bị cho việc tham gia một bộ phim thương mại. Nhưng sau đó, tôi đã có suy nghĩ khác, chính những bộ phim ấy sẽ đưa tôi vào thị trường phim ảnh và rồi tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để nhận những kịch bản mà mình thích". Dù mới chỉ mới nổi lên qua vai diễn chàng Tiên xạ thủ trong "Chúa tể những chiếc nhẫn" và mùa hè này là anh thủy thủ hào hoa trong "Cướp biển vùng Ca-ri-bê" nhưng Bloom không hề nghi ngờ điều này.

    Phim này hay....cả nhà ơi............

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 14/10/2003
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    To PTSM: Ko được ghen tị. Lần sau tớ sẽ gọi.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To Gió :Đang có gió mùa đấy...
    To cả nhà:Đi xem phim đi....
     ...Vô duyên đối diện...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    To PTSM: Ko được ghen tị. Lần sau tớ sẽ gọi.
    [/quote]
    Tớ có ghen đâu mà Chỉ cú thui Cám ơn ấy nhá, 0 gọi liệu hồn nhá
    Cướp biển vùng Caribê ... có chàng tiên Lord of the ring
    Someday you'll know...    
            
  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hình như có phim HQ mới thì phải, lâu lắm ko được ra rạp xem rồi, dễ phải đến .... 7 năm í
    [red] Sống để bụng,chết không yên [/red]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này