Topic này tớ muốn dành để cảm ơn tới những nguời bạn rất tốt mà trong thời gian qua đã quan tâm và giúp đỡ tớ nhé T,H và N thân, Có lẽ đối với ai đó thì đấy là những giúp đỡ nhỏ nhoi, nhưng với tớ, nhất là trong lúc bơ vơ ko nơi nương tựa, bầu trời là nhà thì quả thật đáng quý Với tuổi tớ, tớ biết là nguời ta (ở vn) phần lớn đã có gia đình, con bồng con bế và lo toan mưu sinh cuộc sống rồi . Nhưng có lẽ từ bé tớ sung sướng chưa phải mó tăy vào việc gì quá nặng nhọc nên sự ra đi của tớ ban đầu làm cho chính tớ rất hoang mang và sợ sệt, lúc đó tớ chỉ có ý nghĩ duy nhất trong đầu là nếu ko sống nổi ở đây tớ sẽ mua liều thuốc độc uống tự kết liễu đời mình ...hì ..Tớ cũng biết đó là suy nghĩ của một kẻ cùng quẫn rồi,nhưng thực sự hoàn cảnh lúc đó của tớ đúng là như vậy . Tớ chỉ biết những lời động viên an ủi của các bạn làm cho tớ thật sự cảm động, nó làm cho tớ vơi đi bao nỗi ưu phiền trong lòng . Tớ chịu khổ cực giỏi, nhưng nếu mất đi những bạn bè thân thiết và tớ quý mến có lẽ tớ sẽ ko chịu nổi đâu . T à,rất cám ơn bà bạn của tớ đã giúp đỡ tớ tìm công việc nhé . Từ xưa tới năy tớ là kẻ rất tự ti vào khả năng của mình, có lẽ chính bạn bè mới là nguời đầu tiên tin tưởng vào tớ (còn hơn là bản thân tớ). Những lúc khó khăn như thế này dù là sự giúp đỡ nhỏ nhoi của mọi nguời cũng làm cho tớ biết ơn và chỉ mong một ngày nào đó có dịp sẽ hoàn trả lại cho các bạn và hết lòng giúp đỡ lại ....T à, tớ cám ơn bà nhiều lắm . Tuy rằng chú giám đốc hứa mọi việc đều tốt nhưng có lẽ tớ sẽ làm công việc khác, vì tớ ko thể chờ đến gần cuối tháng 8 đuợc, tới lúc đó tớ sẽ chết đói mất thôi ....Tới giờ phút này tớ vẫn luôn thầm mong cho bà bạn của tớ giữ đuợc hp trong tăy và sớm cho chúng tớ mở rộng tầm mắt ...Từ đắy lòng tớ chúc phúc cho bạn của tớ nhé . Dù hai đứa mình rất ít khi có dịp gặp mặt nhưng trong lòng tớ bà bạn vẫn luôn là nguời bạn thân nhất và gương mẫu của tớ To @H: Với H nhường lại cho tớ mượn căn phòng trong dịp này đúng là chuyện nhỏ, nhưng với tớ - một đứa chưa biết đi về đâu, khi mà cái gì cũng quá ko đuợc chắc chắn thì đó là một sự giúp đỡ vô cùng đáng quý và thực tế nhất Nếu tớ là đứa con trai tớ có thể ra hlavni nadrazi ngủ qua ngày cho đến khi tìm đuợc chỗ ở thích hợp cũng đuợc, nhưng tớ là con gái nên có hơi bất tiện vì vậy đối với tớ nơi nào cũng đuợc, miễn sao có thể iên dấc qua một đêm ko bị mưa nắng hăy giá lạnh làm phiền đã là măy mắn lắm rồi . Đừng nghĩ rằng tớ trông "tiểu thư" mà ko chịu đuợc ăn ở khổ nhé ...H có biết rằng truớc đây đã có lần tớ nằm duới kho hàng, kê hai chiếc ghế giữa căn phòng ko ra phòng đầy mùi thuốc lá , và cứ thế tớ oánh một giấc tới sáng ko hề hấn gì ko ? hì ...Nói ra có lẽ con trai các cậu còn chịu khổ kém tớ đấy Những ng` bạn tốt của tớ à, dần thì mọi việc sẽ đâu vào đấy . Tớ biết sẽ rất khó khăn (ban đầu cái gì chảng vậy) . Sẽ có lúc tớ rất buồn vì cô đơn và trống trải, tớ chỉ có mấy nguời là những ng` tớ quý và để ngả đầu những lúc tớ như thế này thôi . Thật sự những lúc như thế này tớ thấy mình thật sự iếu đuối và dễ bật khóc bất cứ lúc nào thật, có lẽ trong tớ phần trẻ con vẫn còn nhiều quá . Một ngày mới sắp bắt đầu, dù trong hoàn cảnh nào tớ cũng luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất tới những nguời bạn thân iêu của tớ . Cảm ơn các ban, cảm ơn vì tất cả