1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Proace - bình luận và sự kiện- các vụ án mạng- pics ***

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi vmtien, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    110 và 510 Proace bây giờ chán rùi. Như ph... ý. Của tớ có va chạm gì đâu mà đều gãy. Dạo này chất lượng Proace chán lắm, chớ có mua mà tốn tiền vô ích.
    AT700 chơi khá tốt, va chạm không bị xước sơn đâu. Hôm nọ tớ xỉa một phát hết sức xuống đất mới đi được hết lớp sơn, và lớp titan còn cốt carbon ở trong. Các vợt khác thì chắc tiêu rồi.
  2. vm_ttvnol

    vm_ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn vmtien này chắc bị xui xẻo nên mới mua trúng vợt không đảm bảo chất lượng rồi ! Mình đang dùng Proace 110 bị mấy bạn đánh cặp va chạm cả chục lần nhưng không sao cả.
    Còn Armotec thì có lẽ quá đắt !!! Mình chẳng phải dân chuyên nghiệp thì không cần dùng những cây đắt tiền như thế vì những công nghệ mới đó nhiều khi chẳng giúp được mình nhiều vì chỉ những tay chuyên nghiệp mới cảm nhận được sự thay đổi thôi.
    Chắc vmtien đánh hay lắm nên toàn dùng hàng xịn, có như thế mới đáng dùng ! Mình nghĩ nếu đánh hay thì sử dụng những vợt có công nghệ mới cũng giúp nhiều trong việc đánh cầu đấy !
  3. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chả cần chuyên nghiệp lắm đâu. Cứ thử đánh là biết ngay mà. Già rồi bây giờ phải nhờ vợt. Tui thấy bọn nước khác chơi phọt phẹt bỏ xừ còn chơi đầy AT đấy thôi. Mọi người cứ thử nhìn các hàng khác mà xem, toàn nhái làm theo Yonex đấy thôi. Cây proace 110 nó bắt chước y sì cây MP100. Nhưng thử chơi MP100 mà xem, khác liền. Tội gì mà không dùng hàng thật. he he...
    Hàng proace tớ đã chơi gần hết rồi. Tớ đã lập kỷ lục gẫy 110 và 510 chỉ trong có 25 ngày thôi mà chả va chạm gì cũng gẫy cơ/ (Chỉ còn 610 là chưa thử mua thôi.) Còn va chạm dẫn đến tai nạn thì còn tuỳ vào kiểu va chạm, chứ còn va bình thường thì chả gẫy được đâu. Hàng proace chữ P còn tàm tạm (nhưng bây giờ hết hàng rùi), còn hàng hình vầng trăng thì dởm lắm, nói chung là chả ưng ý được. Với lại bây giờ cũng nhiều hãng có vợt đánh đựơc dưới 1tr lắm. Mua đời đầu có vẻ đảm bảo hơn.
  4. giacmohoangtan

    giacmohoangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Truiìi vậy chắc là cổ tay của pác khoẻ kinh khủng lắm nhỉ ??? E oánh cây Ace99 mai mà chẳng thấy gì cả . Giờ E đang oánh cây RSLTI3200 . Oánh củng được khá khá lâu roài mà chẳng thấy gẫy để mua cái kiếm khác ....
  5. vm_ttvnol

    vm_ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ... nói chung là cầm vợt xịn và đắt tiền thì thấy sướng tay thậy, có vả đánh tốt hơn nhưng mà chỉ cái tội đắt quá thôi, nếu mua 1 cây mà lỡ bị bạn đánh cặp gõ vào bị gãy thì tiếc nên không dám xài
    Đành chơi tạm mấy cây <1tr cho đỡ tiếc
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    1. Phải gõ đội bạn trước để bạn gãy vợt, đội bạn sợ, lần sau không dám tranh cầu nữa thì đảm bảo lần sau không bao giờ bị gõ cả.
    2. Phải chọn cạ đánh cùng, chớ chọn cái chú mà hay lanh tranh...
  7. vm_ttvnol

    vm_ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn này bày chiêu này ác quá, mình không làm được vì hoặc phải đền cho người ta,hoặc thấy tội tội
    2. Dĩ nhiên cũng muốn chọn nhưng mà nhiều khi mọi người ra sân thì không theo ý của mình nên đành phải đứng chung và chịu khó nhường cầu cho người ta thôi.
    Thích nhất là đánh với mấy cô nữ, hehe ... người ta chịu đứng lưới còn mình đánh bao sân, khỏi sợ va chạm hay đứng với bạn nào đánh hay thì đỡ mệt
    Sợ nhất là đứng với mấy chú mấy bác mà trong mắt chỉ nhìn thấy cầu chứ không thấy ai khác, cầu bay tới đâu thì người bay tới đó, chẳng cần biết cầu đó nên để người khác đánh -> nhiều khi bị phang một cú thì oan mạng
    Kiểu này khi nào có dịp ra Hà Nội cũng xin phép các bạn cho mình tham gia giao lưu 1 vài buổi cho vui.
    Ở HCM chẳng có bạn nào, các bạn ở box Sài Gòn ít có cơ hội chơi chung với nhau được như các bạn ở HN.
  8. soi__xam

    soi__xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá bác VMTIEN ơi!!!! Thế thì thứ 4 này em phải đánh cặp cùng bác "nhớ đánh con AT700" để em với bác gõ nhau xem em có sợ kô đã.
    Em thấy bác toàn đánh con 510, còn con AT 700 lúc nào đánh đơn thì bác mới bỏ ra (mà đánh đơn đâu có mấy) .
    Nhưng phải nói tiền nào của đấy đánh con AT700 thì khác hẳn tự nhiên thấy mình đánh hay lên bao nhiêu nhưng mỗi cái là nó quá đắt thôi, nếu mà kô đắt chắc em lấy luôn đôi cái về dùng dần.
  9. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì, lúc cặp với cậu, tớ cứ chơi con 110 hàn, phang lấy phang để thì thể nào trả phải nhường.
  10. twinq78

    twinq78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái vợt mà cứ giữ như mả tổ ấy ............. Cứ đánh đi xem như thế nào. Đây có cái MP100 mà đánh suốt có làm sao đâu cơ chứ. Cứ mạnh dạn lên (gẫy thì thôi mua vợt khác). Các bác thây đấy tôi đánh cứ ầm ầm mà vợt của tôi có làm sao đâu.
    Thôi cố mà bỏ con AT700 đánh cả đơn lẫn đôi đi.

Chia sẻ trang này