1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ProgPoem Contest (hosted by ProgRockVn)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi KASHMIR, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thể Lệ:

    1. Bất kì ai cũng có thể tham gia cuộc thi bằng cách gửi bài thơ của mình bằng bất kì cách nào có thể được: comment trong phần blog, Send Message ở blog, gửi mail tới progrockvn@yahoo.com với tiêu đề "Tham gia cuộc thi ProgPoem", thậm chí ai thích gửi thư tay có thể yêu cầu để tớ đưa địa chỉ.

    2. Độ dài tối thiếu của bài thơ là 4 câu, tối thiểu là 7 từ, có thể là "Hôm nay, nghe Prog, nghe xong, sướng!" :D , không giới hạn độ dài tối đa của bài thơ.

    3. Bài thơ được sáng tác phải làm người đọc nghĩ tới Prog như cho từ Prog vào, nhắc tới album hay nghệ sĩ Prog nào đấy, nói chung bất kì hình thức nào làm người đọc liên tưởng tới Prog được. Khuyến khích các bài thơ mang tính chuyên sâu, tức là không kiểu nói đại khái về cả Prog mà có thể 1 nhánh của prog hay chỉ cần về 1 album nào đấy, về 1 nghệ sĩ bậc thầy nào đấy hay thậm chí 1 bài hát nào đấy. Tuy nhiên các bài thơ có độ rộng cao cũng được welcome.

    4. Bài thơ hợp lệ là bài thơ có tiêu đề và nội dung, viết bằng tiếng việt có dấu (có thể dùng tiếng anh ở một số hoàn cảnh đặc biệt như nhắc tới tên ban nhạc hay tên album nếu thích để nguyên tiếng anh). Một người có thể gửi bao nhiêu bài thơ cũng được.

    5. ProgRockVn có quyền đăng và giới thiệu các bài thơ đạt giải. Dĩ nhiên vẫn ghi bản quyền tác giả. Các thành viên của ProgRockVn trừ Kashmir, Edta đều có quyền tham gia cuộc thi.

    Tiêu Chí:

    1. Nhắc tới nhiều hình ảnh của Prog, nhắc tới tên ban nhạc, tên album, hình ảnh của bìa album ví dụ "Ôi cái lão há hốc miệng nhìn rõ cả amidan" (bìa album In the court of Crimson king" , tên các nghệ sĩ nhạc rock, tên các nhánh của Prog ví dụ Jazz Fusion, Neo Prog, Canterbury, Italian Prog, Krautrock, vân vân và mi vân

    2. Cảm xúc về Prog của bài thơ, cảm xúc là vàng, làm thế nào đọc lên cảm thấy được cả bức tranh màu sắc và đầy tình cảm thì tác giả sẽ được đánh giá rất cao.

    3. Độ vần và tính văn học của bài thơ (đọc xuôi tai, áp dụng đúng các nghiêm luật của thơ như thơ thất ngôn bát cú, thơ bậc thang, thơ tự do thì thoải mái:D)

    4. Tính hiểu biết về Prog của bài thơ, ví dụ như đưa ra 1 nhận xét đúng đắn về 1 album, cách chơi của nghệ sĩ Prog nào đó chẳng hạn.

    Giải Thưởng:

    1. ProgPoem Golden Prize: giải nhất là album xịn Selling England by The Pound của Genesis. Một trong những album kinh điển nhất của Prog, với sự tham gia của ca sĩ Peter Gabriel, tay trống jazzy Phil Collins.

    2. ProgPoem Image Prize: giải cho bài thơ nhắc tới nhiều hình ảnh của Prog nhất. Ví dụ nhắc tới "con chim trốn tuyết" (snow goose) là 1 hình ảnh, nhắc tới "chú rắn và những mũi tên" (snake and arrows) cũng là 1 hình ảnh. Giải thưởng là album xịn Tormato của YES.

    3. ProgPoem Funny Prize: giải cho bài thơ về Prog hài hước nhất mà vẫn hay. Giải thưởng là album xịn Till We Have Faces của Steve Hackett ((guitarist của Genesis, là người phát minh ra kĩ thuật tapping).

    4.ProgPoem Reader Prize: Giải thưởng dành cho bài thơ được độc giả bình chọn nhiều nhất. Giải thưởng là bộ "IQ chính truyện" upload, sẽ up cho người được giải toàn bộ album đã phát hành chính thức của IQ hoặc người được giải sẽ chọn cho mình 3 album yêu thích bất kì để yêu cầu upload, sẽ up lên bằng yousen*** hoặc mediafire để có thể down nhanh.

    Thời hạn: Bắt đầu nhận bài dự thi ngay từ bây giờ cho đến 23h 59 phút ngày 20 tháng 7. Các bài dự thi sau đó sẽ được public để khán giả bầu chọn cho giải ProgPoem Reader Prize.

    Giám Khảo : 3 Giám khảo gồm 2 thành viên của ProgRockVn là Kashmir (Đoàn Lương Tiến - ĐH Quốc Gia Singapore, ProgCafe host) , Edta (N.T.Nam - Công Ty Dầu Khí Việt Nhật,
    chủ trang blog share nhạc Prog: http://edta-vnrock.blogspot.com/ ) , và 1 cố vấn thơ là Nguyễn Hải Sơn (đang học thạc sĩ ở Ecole Normale Superieure - Paris)

    Chi tiết xem thêm tại : http://360.yahoo.com/progrockvn
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.363
    Đã được thích:
    18.726
    Không biết trong các tín đồ Rock có bác nào có tâm hồn thơ thẩn không nhể? Em xin mở màn bằng một bài thơ tả cảnh:
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây
    Hay hông các bác Bác nào có bài thơ hay post lên đây nhé!
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 04/07/2007
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm nay đẹp tuyệt vời
    Ao tù nước đục, đỉa tập bơi
    Chó đánh guitar, gà ca vọng cổ
    Trâu bò nhảy sếch, ếch leo thang
  4. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hic các bác lại cho thơ bút tre vào thế thì em chịu rồi, đây em gửi một bài mẫu, tác giả Đinh Sơn Tùng đến từ trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, cảm xúc sau khi nghe album Con Chim Trốn Tuyết của CAMEL.
    [​IMG]
    MỘT NGÀY (Đinh Sơn Tùng)
    Một ngày cát
    Dập dềnh sông
    Đùa gió mát
    Nhạt nhòa vạt nắng vàng
    Một ngày ngắm
    Bờ sông vắng
    Xanh bãi ngô non
    Lượn lờ sương trắng
    Một ngày uống
    Đôi hạt mưa
    Vài ly rượu nhạt
    Trò chuyện với đời
    Một ngày cười
    Điệu Prog vui
    Thả hồn bay bổng
    Cùng ?ongỗng trắng?
    Ngày nhẹ nhàng?
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Nghèo, buồn, móm, mới dạo chơi
    Gặp đĩa Opeth, trời ơi, hết tiền
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền *** phải vấn đề
    Anh về download rồi nghe, phê lòi
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.363
    Đã được thích:
    18.726
    Hàng Bông nô nức tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn rất to
  8. ManDemYenTinh

    ManDemYenTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc thi đầy tính nhân văn sâu sắc, và những người dự thi là những con người nhân văn chân chính ...
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi người ta nhân văn thế mà các bác thả mấy bài thơ nhăn răng luôn
    Chắc phải trao giải đặc biệt !
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Trứng vịt chưa phải vấn đề
    Em về e phang mấy chục con đề
    Trúng đề e lên sàn chơi
    Lên sàn e hái hàng ngàn trái cam
    vui vẻ thôi bác KASMIR đừng giạn nhá , cuộc thi típ tục đc ủng hộ
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 06/07/2007

Chia sẻ trang này