1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ProgPoem Contest (hosted by ProgRockVn)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi KASHMIR, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VcomNewII

    VcomNewII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hix hix, hơ hơ
    Mấy thằng rock, rác tập làm thơ
    Phen này ông thi sĩ phải vỡ nợ
    hê hê, hix hix, ặc ặc, hô hô
  2. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Anh nói câu chân tình là cái box nhạc Dốc này nhiều topic nhảm quá đến nỗi 1 topic tử tế như thế này cũng coi như là nhảm luôn .
    Chú nào post thơ vui , thơ nhảm trong này thì nên xem lại tư cách , tôn trọng người khác trước khi người khác tôn trọng lại mình .

  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đừng căng thẳng quá, vui thôi, tất nhiên ai máu thì tham gia, nhưng ko phải đăng thơ vào topic này, vậy đó
    mà giờ mình cũng khô quá rồi, hic
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Xin bác Slash bớt nóng! Bác đã nói vậy thì em xin mở hàng bằng một bài thơ thể hiện nỗi lòng của một kẻ thất tình khi bị bồ đá (ấy chết!!! kẻ đấy không phải là em đâu nha, em làm bài này để tặng một thằng bạn vừa mới bị bồ đá đấy ).
    Xin giới thiệu với các quí vị độc giả bài thơ mang tên: Đuổi em, sáng tác bởi thi sĩ (rởm ) Phạm Sơn:
    Em cứ đi đi, về với người em cho là yêu
    Em cứ đi đi, cho thoả lòng mơ ước
    Em cứ đi đi, anh không còn cần em sánh bước
    Em cứ đi đi, anh không còn buồn đâu em
    Em cứ đi đi, xin hãy cứ đi đi
    Đừng nhìn lại và cũng đừng có khóc
    Đừng bận lòng và cũng đừng lo anh trách móc
    Và cũng đừng bao giờ hối tiếc hay băn khoăn
    Em cứ đi đi, anh không còn cần em nữa
    Bởi từ nay anh sẽ hạnh phúc và quên em
    Bởi từ nay anh không còn yêu em nữa
    Em cứ đi đi, xin hãy cứ đi đi
    Xin tràng pháo tay ủng hộ
  5. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác thiếu tướng Phạm Sơn hài vãi ị, cảm xúc lúc đọc nó giống như ăn trứng vịt lộn cùng với bánh chưng ấy, chỗ mềm chỗ ướt, chỗ thì dai nhách chỗ lại loẹt xoẹt ...
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Đa tạ! Đa tạ! Thế là được 1 positive comment Trứng vịt lộn + bánh trưng thì nhất quả đất rồi Thanh kiu vinamiu!!!
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 07/07/2007
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 07/07/2007
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay đấy chứ ! Cô kia nghe xong còn đang nấn ná, đảm bảo đi luôn tốc độ 50km/h.
    Thơ thể loại Alternative nhiều hương vị , nhiều nhịp điệu . Chủ đề bi nhưng đọc k bi tí nào [
  8. neverpoor

    neverpoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui ghét nhất mấy ông sĩ diện dỏm ,anh em đang vui các ông ấy lên dở triết lý ra.........vãi thật
  9. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    bài thơ " Buồn "
    Buồn ơi buồn hỡi buồn hời
    buồn hơi buồn hỡi buồn hời buồn chi
    buồn chi buồn chĩ buồn trì
    buồn chi buồn chì buồn chi
    buồn chí buồn chỉ buồn chi
    buồn trị buồn trì buồn chí
    anh em rốc rít đang vui
    làm vài đôi thơ về "rốc pờ rồ" ( rock Prog )
    cớ sao có kẻ ghanh ghen
    thi sĩ là ng iêu đời
    chớ có hiềm khích mất lòng a em
    vài lời tận đấy lòng em
    mong cho cuộc thi ngày càng càng vui
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này