10101001110001100011000011111 C:VietNamHaNoiBachKhoaITStudents20010041 _ Enter .......................................................................................................... C:VietNamHaNoiBachKhoaITStudents20010041 dir _Enter mylife.java xxx.xxxx ........... C:VietNamHaNoiBachKhoaITStudents20010041 javac mylife.java ==> isOK C:VietNamHaNoiBachKhoaITStudents20010041 java mylife ==> runtime error. Pls rebuild. Now, start..recontruct myself.
Yêu cầu : Xây dựng, mô tả một con người Đầu vào : Thông tin về quá khứ & hiện tại Đầu ra : Tương lai Mô tả chung : Một con người sẽ phải kế thừa những đặc điểm chung của lớp con người, nói cách khác, mình chỉ là một thể hiện , một cái gì đó rất nhỏ bé trong cuộc sống này. Một con người, mình sẽ phải có những thuộc tính, đặc điểm riêng chứ, mình có cái gì của bản thân mình nhỉ......Một con người, như mình, có những hành động, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là yêu thương, sống, và làm việc...vậy là sẽ phải có một số phương thức : work, live và love. ok, ngày mai tiếp tục.
Hôm nay, ngồi 3 tiếng trong fsoft. Mình có nên đi theo con đường đó không nhỉ. Cả tối, đi một vòng Hn chỉ để nghĩ về điều đó, có lẽ nó là con đường tốt nhất để mình lựa chọn, ít nhất là thời điểm này. Hiện tại thì mình có gì, chẳng có gì, mà con đường phía trước thì xa qua, anh và em, chúng ta sẽ phải đi trên 2 con đường khác nhau ư. Liệu rồi, em và anh, chúng ta sẽ cùng đến một nơi chứ. Đôi khi, cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, và rồi, cũng có những việc xảy ra mà chúng ta dù cố gắng đến đâu cũng không thể làm gì, thật vậy ư ? Anh cảm thấy, mình có thể làm được rất nhiều, chỉ có điều là anh sẽ không thể đi được cùng em...
"Nếu nỗi buồn là vật chất thì ta là một kẻ giàu có". Hừm hừm, thằng ku em, nó tự động dùng nick mình để thêm cái chữ kí dở hơi này vào, nghe "kịch" không chịu được, mình ghét cái chữ kí này. Thực ra, mình cũng chỉ là hơi giàu thôi... Hàm love(), nên khai báo hàm này như nào : Đầu vào : Là một đối tượng con người ==> People Person(..) Đầu ra : true, false. Tại sao vậy, đơn giản "yêu" là "yêu", khi mình yêu một ai đó, kết quả tra về là thành công, hoặc thất bại. Khi thành công, bạn có được người mình yêu mãi mãi , khi thất bại, bạn sẽ đi lang thang, hay lên box "Tâm sự" post một chủ đề, và có thể sẽ nhiều người an ủi bạn. Anyway, true or false. Thế con yêu & con người. Một bên là đối tượng, và một bên là cách thức. Có người, chỉ yêu một người, duy nhất & mãi mãi, có người, chừng nào còn sống thì..họ có thể yêu hết người này đến người khác, hhmm, chỉ có 2 loại người vậy thôi nhỉ. boolean love( People person(..) ) { ........ // do some thing crazy when u love someone .......... } while ( isAlive ) { .......................... love (...) .......................... } Còn anh, anh có yêu được ai khác ngoài em không