1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Promises _Ca khúc nghẹn ngào của MEGADETH

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kingofmetal85, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Promises _Ca khúc nghẹn ngào của MEGADETH

    i promise , i promise , lời ca nghẹn ngào của dave vút cao làm tôi cảm thấy buồn, chắc hẳn tất cả các bạn đều nghe ca khúc này rồi , nó lằm trong album cuối cùng của Megadeth , ban nhạc trash hay nhất của chúng ta từ trước tới nay , tôi đã nghe hết al bum the world need a hero , nhưng có lễ bài ca promises gây cho tôi nhiều cảm xúc nhất , có lẽ vì lời ca và giai điệu buồn bã của bài này , khi tiếng guitả tí tách của dave phát ra từ đầu bài , nó vi vu , tí tách như làn gió nhẹ thổi trong cơn mưa phùn , rồi dave cất giọnh , giọng ca của anh nghẹn ngào như tiếng nấc , nó buồn bã và thê thảm biết bao "two heart that shouldn't talk to each orther" nghe giọnh hát của dave , người tôi như bị một luồng gió lạnh thổi vào và vụt tắt ngay khi khi giọng hát của anh lắng xuống , thật tuyệt vời cùng với tiếng guitar tí tách là những âm thanh vi vu của violon , bài ca là một câu chuyệ buồn bã của một con người xa lạ , không chủ đích , anh ta mất hết hi vọng trên đường đời đi đâu cũng bị lạc lõng , không được mọi người thấu hiểu , cuộc đời anh ta là một cuộc đời đen tối thiếu lối ra , anh ta không tìm ra lối thoát cho chính mình "bạ đến mọt nơi mà con người không bao giờ chào hỏi nhau , chỉ có sự sống và cái chết " giọng ca của dave lúc này tự nhiên trầm hẳn xuống , như kéo tuột sự rung đọng của con người xuống tận đáy lòng để cảm nhận được nỗi buồn đau trong ca khúc " tôi đến một nơi mà ở đó con người đập vỡ ước mơ của nhau qua sự lạnh nhạt tàn sát , bởi vì những ước mơ cũ của họ chưa kịp thực hiện mà đã ngày càng chết dần " .
    i will need you in the next life
    i promise you
    where we can be together
    i promise you
    i will wait till then in heaven
    i promise ,i promise ...
    lời ca như nuối tiếc một cái gì đó ... , như một câu truyện buồn mà tôi đã nghe .
    đoạn lead réo rắt ,lúc nhanh lúc chậm càng làm tăng cái buồn của ca khúc ,và kết thúc là "i will wait till then in heaven , i promise you ,i promise , i promise..." nghẹn ngào , luyến tiếc .


    THE WORLD WITHOUT ROCK IS A ****ING WORLD
  2. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm qua, có khá nhiều ban nhạc tan rã, Chuck vừa mới ra đi, Dave tuyên bố giải thể Megadeth, có lẽ Dave đã có ý định chia tay với Megadeth trước khi hoàn thành dĩa nhạc cuối cùng này. "World needs a hero", phải chăng Dave mong muốn thế giới Metal sẽ có một người hùng mới. Dù sao tôi tin rằng, thế hệ tiếp theo sẽ tiếp bước đàn anh, Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead đã qua tuổi 50, họ không còn mạnh mẽ như xưa. Thế hệ của Dave Mustain, Chuck Schuldiner... tiếp bước làm nên những tên tuổi sáng chói mãi mãi trong thế giới Metal. Rất nhiều các ban nhạc hiện nay như Children Of Bodom, Soilwork...., 10 năm nữa chắc chỉ còn một vài tên tuổi sống mãi nhưng Metal vẫn sẽ tiếp tục đi lên. Rồi một thế hệ nữa sẽ tiếp bước. Sớm hay muộn thì các ban nhạc cùng thời với Megadeth cũng sẽ ra đi, rồi 10 năm nữa các ban nhạc hiện nay cũng vậy. Thế giới Metal sẽ là của những thanh niên đang ở tuổi 15 hiện giờ. Đó là quy luật. Không biết các ban nhạc Việt Nam đến bao giờ mới bước cùng với ban nhạc phương Tây trong thế giới Metal. Dù sao, tôi vẫn luôn tin tưởng.

    "IN METAL WE TRUST"

    Được sửa chữa bởi - Evil-Metal vào 24/05/2002 10:08
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Metal sẽ không bao giờ mất đi. Những cây cổ thụ ra đi rồi sẽ có những cây con vươn lên trở thành một biểu tượng của rock.
    E cu Đăng, mày thích Megadeth từ bao giờ vậy?
    Với tình trạng nền nhạc rock ở Hn hiện nay thì hi vọng của anh Nhân còn lâu lắm mới trở thành hiện thực.
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  4. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    ...với cái tình trạng các fan club ở HN ,SG như hiện nay và cả ĐN, HP chả có cái nào thì cái điều anh NHÂN hy vọng gọi là " hão huyền " rui` !!!những fan gọi là cổ thụ của ta thử qua mấy forum nước ngoài mà xem, biết được trình độ của mình tới đâu liền à !!! fan như vậy thì rocker bao giờ mới tiến lên được ???
    Megadeth đã cùng Dave chia tay chúng ta nhưng những ca khúc của họ mãi còn !!!Dave mãi là một mastermind của thế giới metal .........
    http://danaonline.netfirms.com/cgi-bin/ikonboard.cgi
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này ,mày để bài còn gửi cho báo chứ.
    Tuần sau mang cho anh mượn mấy cái Megadeth nhá.
    Cố lên em !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  6. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bài này không đánh đồng tất cả, ai đọc thấy khó chịu thì bỏ qua giùm, cám ơn nhiều.
    tienlong khá lắm, nếu ai cũng chịu tìm hiểu thì Rock VN chả mấy mà đi lên. Không hiểu tại vì sao dân VN lại có tính bảo thủ cực kỳ, cứ cho mình hay mình khôn, không chịu tìm hiểu bên ngoài như thế nào. Hễ ai động đến mình thì cứ như gà bị chọc tiết.
    Nói thẳng nhé, ai không cần đọc tin trên Net mà dịch được tiểu sử hay nhận xét 1 dĩa của Megadeth thì tôi sẽ mãi mãi biến khỏi cái box này.
    Bây giờ không làm Mod nữa, thấy khoẻ cả người. Đỡ mất công ngồi duyệt những cái topic tào lao trong này.
    Dân VN có thói quen thích ăn sẵn, ai cho gì thì cứ bê về. Lúc trước, dĩa ít thì nói là Rock bây giờ hẻo qua, bây giờ dĩa có cả đống thì cho là nhiều qua không hay, trên đời có trăm ngàn ban nhạc hay, cứ ôm khư khư những cái người ta nói hộ.
    Muốn Rock phát triển, không tự sửa mình thì mãi mãi ở dưới giếng.
    tienlong với Benediction, nói thật lòng tụi bây ráng tìm học bổng mà đi qua Tây du học đi.

    IN METAL WE TRUST

    Được sửa chữa bởi - Evil-Metal vào 24/05/2002 18:18
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Abaddon này làm sao vậy nhỉ ?
    Đồng ý là có điều kiện ra nước ngoài học thì tốt, nhưng cũng không nên cho rằng cứ ở trong nước là còn tối tăm lạc hậu.
    Lần trước ông khuyên tôi cái gì không nhớ à ?
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ớ, ở VN vui hơn nhiều, 12 nghìn một cái đĩa, 4.000 một Dima, không hiểu sang nước ngoài làm chi nhỉ , mà muốn lập ban nhạc thì VN tha hồ khai phá, không hiểu sang nước ngoài rồi thì chơi cho ai nghe đây?
    Nói chung thì em cóc thích so sánh với bọn nước ngoài, có phải cái gì nó cũng hơn mình đâu? Để phát triển Rock không chỉ có "tìm hiểu " là xong, cứ ngồi nghiền ngẫm , đọc tiếng Anh toét mắt, rốt cuộc cũng chẳng biết đi đến đâu? Chẳng có chó gì mà phải buồn, Cứ đợi đấy

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    ê thằng cu Đăng,tao thấy mày có cái mega nào đâu sao nói hay thế hả.Định vote cho mày nhưng nhớ ra là vote cho cái nick kia của mày rồi.
    Bác kissme đĩa bây giờ hình như có 11 nghìn thôi nhưng hôm nọ lên Hàng trống dima nó chém 6 nghìn bác ạ.Bác nói đúng đấy chưa chắc nưóc ngoài nó hơn mình ko biết ở châu âu hay mỹ như thế nào chứ xem mtv thấy mấy con bé quanh quẩn mấy nước ĐNÁ cạnh nước mình suốt ngày gào rú BSB,Britney sapear .......nhìn phát chán.Rock nước nó chưa chắc bằng mình,nhưng cũng phải nói nước mình điều kiện thiếu nhiều.
    Mấy hôm len hnrock về ù hết cả tai,khi nào em mang Britney,westlife..lên bật cho nó thay đổi ko khí hê hê.Buồn đời quá>
    mother do you think they drop a bomp
  10. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    thằng hải slash chơi anh à , đi chỗ khác cho anh làm việc .

    TO LIVE IS TO DIE

Chia sẻ trang này