1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PS. I love you - Cecelia Ahern

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Loveanhyeu, 05/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqua14

    aqua14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Truyện thật cảm động và nên thơ. Tiếp tục post nhiều truyện hay khác nữa nhé, cám ơn bạn!
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất đáng yêu, cám ơn bạn loveanhyeu.
    Từ hôm bạn post truyện, ngày nào mình cũng vào để tìm chương mới. Khi bạn post "Bạch mã hoàng tử" mình còn post hộ để bạn tranh thủ dành time cho truyện này.
    Những đoạn Holly nhớ Gerry nhiều quá, những lúc cô ấy khóc, mình cũng rơi nước mắt đó. Mình cũng đã từng có những lần khóc rất nhiều khi ng yêu đi xa, khi anh bỏ mình ra đi mãi (dĩ nhiên không như Gerry). Mình đã khóc đến run người, khóc mỗi khi nhớ về những khoảng time bên nhau.
    Đúng là những ký ức đẹp thì mãi ở trong ta nhưng đừng ngại có thêm những ký ức mới.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã post hết cả câu chuyện dài vậy lên đây chia sẻ với mọi người
    Truyện hay lắm, rất có ý nghĩa nữa. Mình cũng xúc động lúc đọc đọan đầu khi Holly đang đau khổ vì cái chết của chồng, và nhất là chi tiết cô ấy gặp rắc rối ở thư viện mà ko có ai để gọi, gọi vào sđt của Gerry thì nghe lời nhắn ở hộp thư thọai, hix hix cảm động wá
  4. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mua cái đĩa DVD về xem xong. Cũng hơi khóc nhè 1 tý, nhưng thấy kô thích bằng truyện. Tình tiết rút gọn quá, 1 số cái khác nữa...
    Gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã động viên tớ type truyện trong thời gian qua, (vì truyện hơi dài dù thực ra cũng bình thường, nhưng tớ mới bắt đầu có kinh nghiệm type truyện thành ra...).
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Mình đã được đọc truyện này bản tiếng Anh, cảm nhận chung sau khi đọc là đọc bản gốc, tự dịch theo lời văn của mình thì thấy hay hơn và có sức tưởng tượng hơn .
    Tớ thấy truyện rất cảm động, cái kết có hậu nhưng tớ không thích suy nghĩ của nữ nhân vật chính lắm, trước khi cô ấy nhận được thư của chồng thì luôn sống trong đau khổ, tuyệt vọng làm cho những người xung quanh cảm thấy lo lắng cho cô ấy, sau khi có những bức thư thì có cố gắng hơn nhưng không vì bản thân mình mà vì đó là những điều anh ấy muốn cô làm. Kết thúc truyện, cô đã tìm thấy một người khác nhưng không ý thức được rằng đó là vì chính bản thân mình đã tìm được ánh sáng mà luôn cho rằng người chồng đã chỉ bước cho mình, vô tình phủ nhận cố gắng của bản thân.
    Túm lại là tớ thấy truyện vẫn hay nhưng không thích nữ nhân vật lắm, suy nghĩ cá nhân thôi nhé .
  6. zzzyyy

    zzzyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  7. zzzyyy

    zzzyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cam on ban nhe. lau lam roi minh moi doc duoc truyen hay nhu the. tang ban

Chia sẻ trang này