1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Psychic Vietnam on Discovery và việc tìm mộ ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huanmq, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nhìn các bác quote bài mà hãi hùng.Topic này chắc sắp bị khóa rồi.
  2. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    nòi chung mẮy vẮn 'Ă? nà?y ko nĂn cĂng khai nhiĂ?u quà. bòn phà?n 'Ặng thì? thi nhau tì?m mòi kèf hơ? 'Ă? xuyĂn tàc. mới 'Ăy vư?a bf́t 'ược mẮy bòn tuyĂn truyĂ?n ơ? HN. bẮ chùng nò chứ. em mà? gf̣p em bfm bòn nò ra
  3. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Gặp thĂ phone cho mĂnh. Bfm hTi '"ng m>i vui
  4. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    cứ có mấy chú hải ngoại nhảy vào là y như rằng lại lạc đề, cứ sa đà thế này dễ bi lock lắm
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tâm linh đúng là vấn đề nhạy cảm chưa có lời giải thích thoả đáng trên góc độ khoa học. Thế nên có người đồng tình, có người bài xích đả kích cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều gia đình tìm được những phần mộ đã mất nhờ khả năng thần bí của các nhà ngoại cảm. Và chỉ có những người trong cuộc, đã từng tìm mộ thành công mới thực sự tin vào người có khả năng ngoại cảm là có thật.
    Xin kể lại chuyện tôi đã được mắt thấy tai nghe. Tuy mới chỉ là bước đầu trong hành trình tìm lại mộ liệt sỹ, nhưng những gì tôi được chứng kiến cũng đủ để lại trong tôi chút niềm tin và hy vọng. Và tôi rất mong gia đình tôi cũng sẽ là một trong những gia đình may mắn tìm thấy mộ của người bác ruột đã hy sinh tại chiến trường B khi đất nước sắp hoàn toàn giải phóng.
    Tôi vừa trở về từ nhà của nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng. Có lẽ cái tên ông còn vô cùng lạ lẫm so với Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên,... nhưng theo lời của một số người tôi gặp trong lúc chờ đợi sáng nay thì ông cũng đã giúp rất nhiều gia đình tìm thấy mộ đã mất (cả mộ liệt sỹ và mộ dân thường). Cá biệt, theo lời của một bà ước chừng ngoài 60 tuổi thì nhà ngoại cảm này đã tìm thấy cả thảy là 9 mộ cho gia đình bà (!?) Nếu thật vậy thì quả là đáng mừng.
    Nhà của ông tương đối dễ tìm: Ngõ 286 đường Thuỵ Khuê - Tây Hồ - HN. Rẽ vào ngõ, men theo bờ mương đi thêm khoảng chừng 100m là tới. Nhà ông nằm bên trái đường, trước cổng có gắn bảng "Tìm mộ bằng ngoại cảm" (Đại loại thế, tôi không nhớ rõ). Phía dưới là bàn thờ Bác Hồ. Phòng làm việc của thầy ở tầng 2.
    Thủ tục đầu tiên khi bước qua ô cổng là thắp hương và khấn thành tâm trước bàn thờ Bác. Nếu quên mua đồ lễ có thể đặt lễ đen bằng tiền (tuỳ tâm).
    Tiếp đó tới bên bàn đón tiếp làm thủ tục. Bạn cần kê khai vào một bản tạm gọi là hồ sơ tìm mộ đã được thảo sẵn, gồm các mục: Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của người đi tìm, quan hệ gì với người được tìm mộ; tên người cần tìm lại mộ, số tiền công đức (tuỳ tâm, nhưng tối thiểu là 100k(?)). Và thêm 10k tiền mua băng trắng để ghi âm lại lời thầy.
    Xong. Giờ thì leo lên gác và đợi. Có lẽ hôm nay không phải là ngày nghỉ nên người đến xem không đông lắm. Tuy nhiên, để đợi được đến lượt mình, tôi cũng phải ngồi nghe thầy phán chuyện tìm mộ của người khác từ 9h đến 11h trưa. Nhiều người tìm lại mộ cụ tam, tứ đại, thầy còn chỉ rõ cho người nhà biết tiểu hiện nằm cách mặt đất bao nhiêu phân, chính xác đến từng mm; không những thế thầy còn tả được chính xác hình dáng tiểu, vẽ hoa văn gì hay trơn, hài cốt trong tiểu còn những gì... Không biết đúng được đến bao nhiêu % nhưng riêng chuyện thầy nói ra vanh vách những chi tiết như thế cũng đủ khiến người nghe thán phục.
    Mãi rồi cũng đến lượt tôi. Khi đã ngồi yên vị đối diện với thầy, thầy lấy băng trắng đặt vào cửa băng đài để ghi rồi hỏi lại tên tuổi và vài thông tin chi tiết (nếu có thể nhớ) ghi lại vào một cuốn sổ... Trầm ngâm một lát thầy bắt đầu... đọc thơ. Những lời thầy phán được đọc dưới dạng văn vần, rất giống thơ: Đầu tiên là tả về hình dáng, tướng mạo, tính tình,... Rồi đến ngày nhập ngũ, quá trình hoạt động trong quân đội tốt xấu thế nào... Bị thương bao nhiêu lần, nặng nhẹ ra sao... Hy sinh trong hoàn cảnh nào... Được đồng đội chăm sóc ra sao... Được chôn cất như thế nào, có ván hay chỉ quấn chiếu, chăn... Chôn một mình hay cùng với ai, ở đâu... Được nhập về nghĩa trang từ bao giờ... Mộ có tên tuổi hay vô danh... Địa chỉ nghĩa trang ở đâu... Hài cốt gồm những gì... Mộ sứt mẻ ra sao, ở vị trí chính xác là thế nào, đi từ cổng nghĩa trang vào thì mộ nằm phía bên nào... Bên cạnh mộ có cây cối hay đặc điểm gì dễ nhận biết hay không... Hài cốt bên trong tiểu gồm những gì, còn nguyên hay vụn vỡ... Nói tóm lại là rất chi tiết, cảm giác như nếu đi tìm là sẽ đến ngay được bên mộ mà không cần mất công đào bới... Cẩn thận hơn nữa thầy còn vẽ hẳn sơ đồ chi tiết và đánh dấu chính xác vào vị trí mộ đang an toạ.
    Tuy vẫn còn chút ngờ vực, nhưng thực tế những gì được nghe, được thấy từ nhà ngoại cảm này đã mang đến niềm hy vọng lớn cho gia đình tôi.
    Vài lời lược kể, hy vọng sẽ mang đến điều gì đó cho những người có mối quan tâm lớn trong lĩnh vực này: Ngoại cảm - Hoang tưởng mà có thật!
    @Mod: Tôi thiết nghĩ đây là vấn đề cần được thảo luận nhiều hơn nên không nên khoá topic
  6. VNCDream

    VNCDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể cho mình hỏi: hiện tại bạn đã tìm đc mộ ng thân theo như ông thầy đó nói chưa ạh?

Chia sẻ trang này