1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTers in Hà Nội - how we live, struggle and... love?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Gửi Sleeping_Sun: Em ơi, có những thứ mà đối với chúng ta khi nó ra đi nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng đối với tình yêu, nếu ta tin tưởng vào một tình yêu đích thực thì một ngày nào đó em sẽ gặp thôi. Tặng em bài thơ này, đọc xong nó thì em sẽ thấy nhẹ nhàng và tập trung vào học hành đi em nhé. Sống mơ mộng cũng tốt nhưng hãy luôn giữ cho mình ở trên mặt đất nhé, chứ bay lơ lửng thì nguy hiểm lắm.
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
    Tình yêu ơi em là ai vậy
    Sao để anh tìm , tìm mãi tên em .
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ chưa từng biết
    Nửa của mình hay nửa của ai .
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình .
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu .
    Không phải của mình , không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Và đúng và sai tìm nửa của mình .
    Tôi đã tìm , vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng tìm tôi , tìm tôi như thế
    Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau .

    Có bác nào có ý định OFFLINE tết âm lịch này không nhỉ?
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ của koibitoyo rất hay, nó đầy ý nghĩa và quan trọng là một lời khuyên rất hợp với S_S
    @SS: Em có thấy không?! nhiều người quan tâm đến em lắm đó!
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    SS:

    Nhưng gì chú muốn nói đã nói với cháu rồi. Cố gắng lên!
    Chú John
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Oh cảm ơn anh , thơ anh viết cũng hay lắm , hì...em cũng viết nhiều thơ lắm ah , hôm nào rảnh em sẽ post cho mọi người cùng đọc....
    Hôm nay bọn em thi , sure là fải thi lại rồi , có 4 kỹ năng nhưng chắc em chỉ qua kỹ năng Reading thôi , còn Listening , Writing chết cả lượt
    Chiều thi Speaking khỏi thi cũng biết phải thi lại...
    @ whynotmoney : ok , em thấy rồi anh ah . Cảm ơn anh đã chat suốt với em mấy hôm vừa rồi . Đặc biệt là hôm qua..hic...khổ thân anh quá , tự nhiên lại phải nghe bao nhiêu chuyện giời ơi đất hỡi của em , lại còn care cho em nhiều như vậy....Sorry cause I made U worried !
    @ chú John : ok chú , cảm ơn chú nhiều lắm ah , bao giờ chú mới về VN để chú cháu mình off đây , cháu thích nhất cappuchino
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái tôi học chuyên tiếng Anh có khác. Chú phải tra từ điển mới biết từ cappuchino (cappuccino) của cháu đấy. Giỏi quá!
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    S.S à , chú John cậu hay thật đấy ! Tớ là bạn cậu , chú cậu cũng như chú tớ nhỉ ? Hôm nào cậu bảo với chú cậu nhận tó làm cháu gái nhé ! Okei ?
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Mod cho sì-pam tí
    em tereda_2010: Đã yêu nhau rồi lại còn chê anh già. Em đến là phức tạp. Bạn gái của cháu anh yêu anh/anh yêu bạn gái của cháu anh đều là rất bình thường mà. Phải không pà kon?
    Cháu SS: Ngày xưa, bạn của bạn của bạn của bạn của bạn của bạn của bạn của người anh họ của người em họ của người chị họ của cô cháu gái của người bạn gái của người bạn của người anh em xa của cậu hàng xóm của chú gửi ra cho nó ít Cà-fê Lâm Đồng (gọi là cafê gì nhỉ? ) nhưng chú vốn là nông dân uống không thấy ngon, chỉ thấy đắng thôi. Nhưng mờ, đi off với cháu gái uống cafê chắc sẽ ngon. Khi nào chú về nhất định sẽ đi off với cháu. nếu Tereda còn ở VN chú sẽ rủ Tereda cùng đi luôn nghen??
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi Thượng Đế muốn ta gặp 1 vài người sai trước khi gặp được ng đúng là một nửa của mình để ta biết yêu quí , trân trọng họ hơn !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 16/01/2005

Chia sẻ trang này