1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTNK!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi coleole, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    cung hỉ... cung hỉ... một ngày gần đây sẽ đến LHP của em... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  2. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    LHP có giải toán QT từ những năm 80. Đến nay thì không còn mạnh nữa. không biết là tình hình bây giờ thế nào, chứ cách đây vài ba năm đội toán LHP oải lắm. Thầy giỏi thì không có, học sinh giỏi thì hiếm. . . e là mong muốn của em khó mà thành hiện thực.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khó chú không phải là không thể... em vẫn tin sẽ còn có ngày đó...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. paulmcvn

    paulmcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em đang là học sinh PTNK. (lớp tin)
    Xin anh Thanh_Lam cho biết làm thế nào để có thể sang Lomonosov được không ạ?
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết bây giờ người ta tuyển chọn như thế nào, thời anh dựa vào điểm tổng kết học kỳ I bậc đại học. Chỉ có sv các trường sau mới có thể đi MSU : DHKHTN (CNTT), DHBK(CNTT) TPHCM , Cử nhân tài năng DHQGHN, Khoa Công Nghệ DHQGHN, em chọn các trường đó mà thi vào.
    Theo anh được biết thì trong 2 năm gần đây không còn diện đi MSU nữa, thật đáng tiếc, nhưng đi các trường khác thì vẫn còn.
    Nếu em thật lòng yêu nước Nga thì nước Nga xinh đẹp sẵn sàng giang vòng tay đón chào em đấy.
    Chúc may mắn.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Sang Nga cũng hay, nhưng mà nhớ bảo trọng nhé. Không biết thực hư thế nào, chứ đọc báo thì thấy tình hình sinh viên bên đó hơi bị nguy hiểm.
  7. heoconmapxxx

    heoconmapxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trường quá. Nói tới thầy Khoan là nhớ tới bài kiểm tra 5 phút 5 câu. Và nhớ nhất là câu này: (trích ý) : lịch sử VN hiện/cận đại còn phải được viết lại nữa. Lịch sử của thời mình phải để con cháu mình viết thì mới công bằng phải hông mấy con. (Ý thầy là mấy cuốn SGK của Bộ). Mà cả thầy Khoan, cô Hồng, cô Mai đều được iu thích vì đã biết dạy rất mềm dẻo lách được phần nào những tư tưởng thuần tuý tuyên truyền của DCSVN. Cô Hồng thì chuyên môn dạy thiếu giờ vì cô hay nói ngoài lề. Còn nhớ hôm đó cô dạy tiết cuối buổi trưa mà hết giờ cô vẫn hăng say nói về *** (cái gì đó ko nhớ). Cổ biết hết giờ dừng lại hỏi lớp muốn về chưa, cả lớp đều bắt cô kể cho hết chuyện mới chịu về. Cô Mai thì rất nhẹ nhàng về kiểm tra. Mấy bài kiểm tra 1 tiết toàn làm group project hết. Thi HK thì hic hic yêu cô quá. Ghét nhứt thày Đường, chuyên bắt mua sách tập viết chữ lớp 1 cho tập viết hoài. .
    TUi đây là nhân chứng thấy rõ tại sao môn Hoá NK vẫn kém cỏi trong các cuộc thi mà trong khi đó các bạn LHP thì mạnh. Hồi lớp 11 học đội tuyển Hoá QG nè. Thày cô chủ yếu dạy kiền thức ko hà. Mấy thày còn thực ko nắm được cái gì sẽ cho thi nữa kìa. Nhớ hoài ông thày Chính vô dạy về mấy cái mà toàn để học cho vui chứ có thi cử đâu. CÒn mấy thầy cô ngoài Bắc vô dạy hoàn toàn khác. Dạy kỹ lắm nhé. Chủ yếu dạy làm toán (mấy cai này thày cô NK hong thích). Rồi dạy cả những mánh khoé trong các bài toán, chỉ ra các dạng toán... (tất nhiên là vẫn giữ nhiều cái cho HS ở ngoải nữa). Bên LHP cũng vậy, các thày cho HS làm toán nhiều nên kĩ năng khá lắm. Còn kiến thức thì nói thiệt NK Hoá ko thua LHP đâu. Bằng chứng là ngay sau đó có cái gì Hoá học tủi trẻ trên đài đó (các trường ĐH + LHP, NK) (năm đó là năm đầu tiên), NK cũng thi đấu tưng bừng vá từng thắng LHP đó thôi.
    SO sánh LHP với NK thì khó nhỉ. Dù sao ai nói học NK là lẹch thì ko đúng tí nào. Trường nào cũng tốt, cũng vui. Ai thích thời trang, trẻ trung, sôi động thì vô LHP cho vui. Ai nghèo nghèo, cù lần (hahaha) thì vô NK để khõi tủi. Nhớ năm tui lớp 12, lớp 10 mới vô có 1 em lớp Văn đi học xe Spacy tóc highlight tung bay, cả trường đều ngỡ ngàng. Lết qua LHP thử coi thì chắc té xỉu, số HS chơi xe tay ga của LHP chắc còn nhiều hơn dân đạp xe mòn giày (do thắng xe bằng giày <-- đứt thắng ko có tiền thay) ở bên NK nữa. Học ờ NK dễ thở 1 cái là ko có con ông cháu cha nào hết. Ko có mấy đứa ăn chanh thay cơm. Ai ai cũng giản dị (tới mức thô tục ).
    Tui học NDu Q1 lên, đa số bạn bè qua LHP (đơn giàn LHP lấy nhiều HS hơn). Lớp 10 xong cũng họp lớp này nọ mà đó là lần cúi cùng và càng thấy mình vào NK là quyết định đúng. Tụi nó lên cấp 3 lên xe, ăn mặc stylish và rất chú trọng xem đi xe gì, xài quần áo hiệu gì. Tụi con trai thì đòi đi nhậu lảu dê, mình thấy ko wen ăn chơi kiều này nên đi theo tụi con gái, tưởng gì vô quán ăn Nhật. Ăn xong, móc hết từng tờ 200d cũng hong đủ phần hùn. Tụi nó thì học vẫn giỏi như xưa mà dân nghèo như mình thì thấy vừa buồn vừa tủi. Đạp con xe đạp cùi về trường thấy nhẹ nhõm hẳn. Trong sân gửi xe, toàn xe đạp lếch thếch, HS ăn mặc bình thường, chả có ai hỏi câu đại loại như: có cái shop mới mở đó mày đi chưa, hay có cái club mới mở đó, rượu bán có 3 triệu chai à may vô chơi đỡ buồn đi.
  8. lieutuonglien

    lieutuonglien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà trường dự bị đại học ?
    Bạn coleole thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu vể PTNK thì hãy hỏi những PTNKer . Tôi có thể cho bạn địa chỉ website trường chúng tôi để bạn tìm hiểu và tôi nghĩ rằng ở đó bạn sẽ tìm được những thông tin cụ thể hơn là ở xó xỉnh này.
    Nói vể Năng Khiếu ư? Chỉ đơn giản thế này : đúng là hồi trước chúng tôi có xem Lê Hồng Phong là đối thủ năng ký thật nhưng dạo gần đây vì giải quốc gia của chúng tôi nhiều quá, chúng tôi đành hết sức đau lòng nhìn Lê Hồng Phong rớt lại đâu đó xa lắm trên đoạn đường đua giành vị trí "anh Cả Đỏ miền nam" (trích lời thầy Thái Minh Đường)
    http://ptnangkhieu.com/forums/
  9. exprotein

    exprotein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là: thật "dư hơi" khi so sánh hai trường, trường nào hơn... ai đúng, ai sai...
    Mỗi người có một quan điểm riêng của mình. Không thể nói ai sai, ai đúng được. Dựa vào đâu mà bạn nói tôi sai? Không phải vì bạn NGHĨ tôi sai thì tôi sai; nếu vậy thì bạn đã dựa vào quan điểm của mình và cho là tôi SAI, và như vậy: bạn cho bạn là ĐÚNG. Tất nhiên là bạn ĐÚNG theo quan điểm của bạn!
    Đó là lí do vì sao không bao giờ nên bàn luận chuyện ĐÚNG và SAI.
    Theo tôi thì điều này là đúng, và điều kia là sai; theo bạn thì có thể ngược lại hoàn toàn. Chẳng phải mọi người luôn làm theo cái mình cho là đúng ư? Mỗi người có một thước đo riêng để quy định về ĐÚNG và SAI, không ai giống ai cả. Và một lần nữa: đó là lí do vì sao kô nên tranh luận ĐÚNG và SAI. Chỉ trừ những thước đo chuẩn mực đạo đức của xã hội, cái là phần đông người chấp nhận, thì người ta mới có thể COI một vấn đề là đúng hay sai, nghĩa là nó đúng nhiều hơn, hay sai nhiều hơn.
    Vậy nên tranh luận về một vấn đề nào đó dựa trên quan điểm cá nhân thì chỉ dẫn đến... tranh luận tiếp...
    Sau khi ngồi mờ mắt đọc hết 11 trang của chủ đề này, rút ra được kết luận như vậy. Thật là hay khi mọi người ở đây đã biết dừng tranh luận để bàn về những vấn đề khác hay hơn, thật hoan nghênh.
    Cựu học sinh trường PTNK
    Được exprotein sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 28/02/2005
  10. NhoGiBangNhoNguoiYeu

    NhoGiBangNhoNguoiYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hêh, dân cựu Năng khiếu đây ^_^ Tui khoái học Năng Khiếu, đơn giản bởi vì ..... nó không nhồi vịt như tất cả những trường khác , PTNKer đồng ý chứ ???
    Những môn như GDCD, Địa Lý, Sử ... học để hiểu, ko phải là để nhồi vịt , cho nên cách giảng dạy cũng khác, cách học cũng khác, cách thi cũng khác. (hêh, có ai còn nhớ bài kiểm tra Lịch Sử của thầy Khoan ko ??? Trắc nghiệm: Nước nào trong những nước sau là nước kém phát triển: 1. Mỹ , 2. Anh, 3. Pháp , 4. Việt Nam ) (Cô Mai cho đề cương Sử cuối học kỳ chỉ có 2 câu, lại còn nhắc "ra thi, chọn 1 trong 2 câu đó em" )
    Tui thấy mấy trường khác học bài GDCD , Địa, Sử ... muốn hộc máu mà chết, còn bên PTNK thì ^_^ hehe, vừa cười vừa làm bài . Vấn đề ở đây, là cách giảng dạy của PTNK có phần nghiêng về phương pháp của Đại Học , đặc biệt là ở những môn mạnh như Toán, Tin (tức là học sinh tự đọc, tự tham khảo, thầy cô chỉ hướng dẫn thêm, và mở rộng thêm, chứ ko phải đọc chép đâu ah nha), do đó, khi lên học Đại Học, bạn sẽ ko bị ngỡ ngàng .
    Tôi thích nhất NK là ở tính thoải mái trong môi trường học, ko bị gò bó, ko bị hăm dọa kỷ luật (thấy mấy trường khác, lúc nào cũng hăm dọa hạ bậc hạnh kiểm, trừ điểm từa lưa, hết hồn) và nhất là .... ko bị bệnh thành tích
    Tuy nhiên, LHP ko hẳn là ko có cái hay, những môn mạnh của LHP là Anh Văn, Hóa, Lý , thầy cô lớp chuyên cực giỏi , và hoạt động ngoại khóa thì phong phú hơn

Chia sẻ trang này