1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTNK!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi coleole, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "trí thức học vẹt"? Viết văn như thế chứng tỏ chẳng hiểu quái gì về nghĩa của từ "trí thức" cả. Trên đời chả có "trí thức" nào đi "học vẹt". Còn những anh "học vẹt" thì kô ai gọi là "trí thức".
    So sánh giữa PTNK và LHP thì kô dám lạm bàn. Chỉ xin nêu 1 ý kiến cá nhân: Cách dạy của PTNK, chỉ chú trọng môn chuyên, coi nhẹ các môn KHXH-NV thực sự kô hay lắm. Những môn Sinh, Sử, Địa, v.v... tuy kô quan trọng, nhưng đó là kiến thức tổng quát, cần thiết cho một con người trong xã hội sau này. Thử tưởng tượng một nhà Toán học rất giỏi, nhưng lại kô biết gì về Lịch sử VN thì còn làm ăn gì nữa?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện này : hồi tớ học lớp 12A3 năm 98,chả hiểu lý do nào mà thầy dạy sử (thầy cao,ốm,hói trán,tớ quên mất tên) lôi tớ đi thi HSG môn sử toàn trường,hic hic,cha mẹ ơi,con đang học ban A mà tự nhiên lôi con vào con đường khổ nạn ban xã hội,chắc tại điểm môn ấy tớ cao nhất lớp,hic hic, thế mà tớ rùa thế nào lại dành được giải nhất môn sử toàn trường.
    Tớ sửng sốt,thiếu điều muốn té ngửa khi thầy bảo mình đi thi HSG toàn thành,trời ơi,tớ năn nỉ thầy quá trời quá đất ,cho em xin kiếu,để em yên tâm luyện thi đại học,nhưng thầy cứ nằng nặc bảo mình đi thi.Hic,hic, mình cũng thiệt tình thương thầy đó nhất trong số các thầy cô trong trường (thấy thầy tội tội thế nào ấy ) nên cũng ráng đi thi mà trong đầu chả có chữ nào cả.May mà thi rớt...chứ không thì giờ tớ là nhà sử học rồi..
    Quả thật đến bây giờ mình vẫn còn rất ân hận,muốn quay trở về trường xưa để tạ lỗi với thầy vì đã phụ niềm tin của thầy nhưng chưa có dịp.....
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  3. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thành viên box LHP phản ứng trước câu khiêu khích của bé Inconnu này nhẹ nhàng nhỉ. Thế là tốt, ít nhất cũng đủ thông minh để không mắc bẫy khiêu khích của đối phương. Tui mà không "chinh chiến" nhiều năm với các bậc đàn anh LHP bên này chắc cũng nóng máu trả đũa ngay lập tức như hồi năm 1, năm 2. Sau này rút ra kinh nghiệm quí báu càng bình tĩnh càng vui vẻ thì càng làm đối phương mất hứng
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì... khì... không thích thì nơi này cũng chẳng ai chứa!!!
    cái này thật ra cũng tùy vào chủ quan mỗi người thui, khó mà hỏi người khác về việc này lắm... vì người nào đã từng học ở bất cứ trường nào trong hai trường trên cũng sẽ cảm thấy trường mình tốt hơn... đám bạn tui học bên NK nói bên đó học rất thoải mái và vui... thì tui cũng cảm thấy bên LHP cũng thoải mái và vui không kém...
    thiệt là may mắn cho tui khi tui không phải đắn đo để chọn giữa 2 trường trên!!! tui chỉ có 1 cửa để chọn!! khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Học là để biết, để có vốn sống hay là để làm gà chọi đây ?
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  6. dinotran

    dinotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi là cựu hs NK, nhỡ có bênh trường tôi thì cũng đừng có trách nhưng mà tôi sẽ cố gắng càng khách quan càng tốt.
    To kieu bang chủ kiếm hiệp cốc: đúng là NK quan trọng các môn chuyên hơn nhưng mà nếu bạn đã học 3 năm NK thì chắc bạn sẽ không có ý kiến NK học lệch như vậy nữa. Quan trọng là phương pháp dạy chứ không phải là đầu tư nhiều hay không. Tôi lấy ví dụ môn lịch sử thôi nhé. Tôi có mấy đứa bạn bên LHP, tôi học xong về kể chuyện lớp học cho tụi nó nghe mà tụi nó hiểu bài (không phải học thuộc lòng nhá) lịch sử của lớp tuị nó HS NK đã từng học lớp 12, không ai không nhớ đến thầy Khoan (nếu tôi nói chỉ cần thầy dạy trong 1 năm 12, các bạn không cần học lịch sử các năm trước nữa, các bạn có tin không. Không những biết mà còn hiểu sâu lịch sử Vn cũng như quốc tế nữa). Tôi cũng như những đứa bạn nhiều buổi bỏ học đội tuyển để attend his lecture. Còn lớp 11 vói lớp 10 thì cô Hồng, cô Mai (hình như dạy đội sử thành phố, chẳng biết có đúng không) dạy cũng rất hay. Mà chúng tôi chẳng bao giờ phải học thuộc lòng cẩ, những projects, buổi tham quan và đặc biệt là open-discussion nó thực tế hơn cách học thuộc lòng rất nhiều.
    Về thành tích: tổng số thành tích thì NK thua LHP xiềng, trường các bạn cũng có Lê Tự Quốc Thắng cũng nổi như cồn mà. Dù sao NK mới ra lò mà nhưng mà tính từng năm thì tôi thấy càng ngày NK càng nhiều hơn và bỏ xa các trường trong thành phố (quốc gia, quốc tế với các giải khu vực như châu á thái bình dương, còn miền nam với TP thì tôi nghe nói có rule cả nên không dám bàn). Trong vòng 7-8 năm, trường tôi ẵm cũng về trên 6 cái huy chương quốc tế + châu á thái bình dương. Con gà đẻ trứng vàng của trường tôi là môn tin học bạn KE quên kể mất rồi
    Hic, cái paragraph trên đúng là giọng khoe của. Tôi nghe nhiều người nói dân NK chạy theo thành tích và tôi cũng thấy ông thầy Đường hiệu phó trường tôi cũng rất muốn chạy theo thành tích nhưng mà các thầy thì tôi cam đoan là kô. Lúc dạy đội tuyển, các thầy rất nhiều lần dạy những thứ như hàm sinh, tập trù mật, đa thức bất khả quy, rồi lý thuyết số, cryptography... mà lúc đó có nhiều đứa bọn tôi kêu là "trời ơi, mấy cái đó làm gì có thi quốc gia hay quốc tế". Nhưng mà lên đh tôi thấy những cái các thầy dạy rất bổ ích.
    Còn bạn nào đó nói trường tôi chỉ giống dự bị DH, kô giống cấp 3 thì kịch liệt liệt phản đối. Chỉ có phong cách dạy là ĐH thôi (thậm chí còn hơn DH nữa vì những năm đầu DH ở VN học rất chán), ngoài ra chẳng có cái gì để mà không là cấp 3.
    Cheers
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tôi hoàn toàn đồng ý với bác. Nhưng cái ví dụ bác đưa ra, hì hì, thực tế kô được thuyết phục lắm. Nói kô thuyết phục lắm là chỉ trên phương diện tranh luận, lí lẽ thôi, chứ kô phải tôi bảo bác nói sai. Riêng về chuyện học với thầy Khoan của bác mà kô cần học lịch sử mấy năm trước thì tôi xin thưa thật, cái cách dạy Sử ở VN nói riêng, cũng như là giáo dục nói chung, chán là cái chỗ đó. Chương trình Sử cấp 2 với cấp 3 đều như nhau, có khác chỉ là nhiều hơn sự kiện, nhiều hơn con số, học thuộc lòng mệt hơn. Chấm hết! Còn nói về chuyện có hiểu hay kô, hà, chuyện đó tôi kô dám chắc.
    Riêng về chuyện học ở PTNK, thì tôi đã từng nghe thầy dạy Toán của tôi ở LHP, cũng từng dạy đội tuyển Toán TP, cũng từng dạy bên NK kể lại là, có nhiều lần thầy đi qua bên NK, thấy các bạn học sinh ngồi kô vì kô có giáo viên dạy các môn KHXH. Tuy nhiên chuyện đó tôi nghe kể cũng cách đây lâu rồi, nên kô biết bây giờ thế nào.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ủa, các thầy dạy Toán bên NK từ trước đến giờ cũng vẫn vậy, và đặc biệt lớp Toán vẫn 3 bác nòng cốt là bác Trình, bác Nam Dũng với bác Thanh Dũng chứ có ai nữa đâu Chỉ có bác Nam Dũng là có dạy part-time cho đội tuyển thành phố thôi chứ mấy
    Hic, làm gì đến nỗi bôi bác không kó giáo viên KHXH để day cơ chứ. Nội trường DHKHXH&NV thôi cũng dư rồi, chứ nói chi Sư Phạm.
  9. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hì do trước khi vào lớp 10, KE rất phân vân là không biết nên học PTNK hay LHP (do hai trường đều rất có tiếng tăm trong tp). Hồi xưa thì hơi nông cạn, KE cứ nghĩ là trường nào có thành tích nhiều hơn thì chất lượng dạy & học sẽ tốt hơn => tìm hiểu rất kỹ => chọn LHP (vì thành tích LHP ở môn Anh cao hơn PTNK) ....nhưng may mắn là đến bây giờ KE cũng không có hối hận về quyết định của mình
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  10. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hình như bạn có vẻ ác cảm với hs LHP. Nhưng không sao tôn chí của box LHP là luôn tiếp nhận ý kiến của mọi người..............tuy nhiên đề nghị bạn đừng dùng những từ ngữ đại loại như là "****" (bạn có biết là bạn đã vi phạm Nội quy chung của TTVN không vậy ????)
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind

Chia sẻ trang này