1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTNK!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi coleole, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bực hén ! Không những thế mà lại còn đi khen cái xấu của xứ người ta. Đúng là không chịu nổi. ^_^.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ hi vọng những người tài giỏi ấy sau này sẽ có cơ hội trở về đóng góp cho quê hương mà thôi. Than ôi, nhân tài thì chả hiếm, nhưng cứ biền biệt xứ người! Cơ chế cũng có; lí do cuộc sống, cơm áo gạo tiền nó vẫn còn quan trọng hơn hi sinh cũng có. Ai đúng ai sai? Chỉ biết ngậm ngùi tiếc rẻ, giá mà....

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. coleole

    coleole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac ban PTNK & LHP nhieu. Theo toi hieu thi co le thay Khoan, co Hong ,co Mai deu rat well-known o PTNK?
    PTNK vs. LHP :Qua thuc rat kho chon.
    Y kien cua cac ban ve cac nen giao duc rat dang hoan nghenh. Co mot dieu: "Moi su so sanh deu khap khieng".
    Mong cac ban tiep tuc trao doi thao luan de toi va nhieu ban khac biet them ve LHP & PTNK.
    thanks.
  4. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    bác kieuphong bức xúc quá nhỉ Lão Nẫm thì đã "tìm thấy chân lý chói qua tim" nơi Đăng rồi (chẳng biết vì cái gì , j/k), cho dù có vợ đẹp thì lão cũng quay về VN thôi, chớ lo . Còn anh Triều thì cũng có chị ấy đang chờ ở VN rồi Thầy Quốc Thắng thì khi nào lương giáo sư không dưới tiền casse của các ca sĩ quèn thì chắc ổng cũng đổi ý
    Bác coleole là ai mà cũng biết thay Khoan, co Hong ,co Mai well-known? Thầy Khoan thì rất well-known nhưng chủ yếu các lớp 12 thôi vì thầy chỉ dạy lớp 12 và dạy tất cả các lớp 12. Cô Hồng, tôi học hồi lớp 10: cô dạy lich sử thời phục hưng rất hay, mà nói đến Michalengo thì cô không hề ngại, ặc ặc. Cô Mai thì dạy không sinh động bằng nhưng mà được cái kiến thức rất trùm + thỉnh thoảng kể chuyện Kim Dung mới chết chứ
    Em yêu thầy Khoan
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thằng Khải này bôi bác anh nó quá đấy. Anh nghe nói sau khi Khải được giải III thì vào luôn khoa toán phải không ?Đúng là các thầy khoa toán dụ giỏi thiệt.Nó mà được qua đây học toán thì tuyệt cú mèo. Khoa toán trường anh rất mạnh.
    Anh còn nhớ hai năm trước lão Vinh lào và lão Việt được chiệu dụ như thế này:
    Thầy Nam Dũng : bọn em về lại khoa toán đi ( lúc đó cả hai đang học BCVT) thầy đang N/c lí thuyết mật mã, mà bọn Mỹ nó khoái cái này lắm!
    Lão Việt:vậy ở khoa toán có nhiều thầy NC mật mã không hả thầy ?
    Thầy: Có chứ toàn là các gs chính của khoa nc.Bọn em về thầy xin học bổng cho đi nước ngoài
    Lão lào hoa: thế đã có sv nào n/c chưa ?
    Thầy: chưa !!!!
    Việt, Vinh :#$&%%^#()*)(*_)#@*&)(

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Prof Lê Tự Quốc Thắng học giỏi thế mà sang bên này học không lại bọn Nga. Ở nhà báo chí nổ làm ta cứ tưởng là dân VN ăn đứt bọn Nga rồi chứ.Cùng lớp với prof có một prof khác đang dạy ở khoa toán. Prof này được giải Field !!!
    Người Việt ở đây truyền miệng câu chuyện :Hồi đó lớp thầy Thắng có hơn 20 thằng. Dân VN học rất chăm chỉ, lên bảng sửa bài thường xuyên, điểm năm thì vô số kể, điểm bốn bằng con số 0. Về nhà là lao vào học ngay. Trong lớp còn có mấy thằng Nga cũng chăm chỉ như thế. Nhưng cũng có một anh ngồi trong lớp học thì cứ đầu để ở đâu đâu, về đến KTX thì chắp tay lên trán mà chẳng làm bài tập về nhà.
    Đến khi tn Prof Thắng nhận bằng đỏ còn anh này thì khập khiểng lên nhận bằng xanh. Báo chí viết ( báo chí VN ) các SV VN làm kinh hoàng các GS Nga ! Chục năm sau tên Nga kia nậnh luôn giải Field, còn bác Thắng nhà ta thì cũng đã sang Mỹ không hẹn ngày về.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  7. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hồi anh ra KTX Linh Trung Thủ Đức có gặp TA, TA bảo tại sao anh lại đi Nga? Em nghe nói bên đó nghèo lắm !!!
    Thế mà giờ nó cũng lon ton sang!!!
    Anh hỏi tiếp : sao năm nay mày thi kém thế ?
    Trả lời: Ông mà thi thì ông cũng chết chứ nói gì tôi ? ??
    Nhân sau khi thủ khoa lớp KSCL kém bên BK thì học rất xiềng chắc là cũng sẽ sang Pháp thôi. TA vì không muốn học các ngành khác ngoài CNTT nên mới không vào lớp với thằng Nhân, chứ TA luôn khá hơn Nhân.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  8. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lão Vinh lào và Việt ở BCVT:
    # Vinh lào áo quần tả tơi bước từng bước chân nặng nhọc đến văn phòng HV Bưu chính Viễn Thông .
    Thưa thầy cho em hỏi là trường BCVT có nhiều học bổng du học nước ngoài không ạ ? ( Lễ phép nhỉ )
    Nhiều lắm em ạ !( hứ trông bộ dạng thế kia mà cũng đòi học bổng du học?)
    Vinh lào ta ra về mở cờ trong bụng, thằng Việt này khôn thật. Nó chọn cái trường ngon lành như thế này mà không báo cho ta biết. Ta sẽ đăng kí vào trường này.
    Sau đó hắn về nhà làm gì gì đó rồi quyết định chọn luôn BCVT.
    # Vài tháng sau tại buổi lễ phát thưởng Nguyễn Đình Chung Song:
    Nguyễn Đình Chung Minh : là gương mặt sáng giá của nền KH nước nhà em có thể nói cho mọi người biết tại sao em lại chọn CNTT và học viện BCVT để tiếp tục con đường Nc Kh của mình?
    Lào: em chọn hồi nào ?
    NDCM: em nói sao, không hiểu!
    Lào: em thảy xúc sắc giữa các trường BCVT, DHKHTN, DHBK !!!
    # Trong một giờ toán tại HVBCVT :
    Thầy giáo : Này sao em Vinh , em không chịu giải bài tập ?
    Vinh chưa kịp trả lời thì thầy hỏi tiếp : ở lớp này ai là người được tuyển thẳng?
    Vinh lào và Việt giơ tay.
    Thầy giáo: hiểu rồi.Vinh em thử giải bài này xem sao . Vừa nói thầy vừa đưa cho Vinh một bài toán.
    Cuối giờ toán Vinh nói với Việt : bài dễ ẹc này mà cũng đố.
    # Thi học kì I: trong giờ anh văn:
    Việt tao đọc kết quả mày thấy câu nào đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu.
    1 a - đúng
    2 c - đúng
    ......
    100e - đúng
    Vinh lào ra về chắc bẩm là lần này 10 anh văn. khi phát bài Vinh lào 9,5 còn Việt 10. Vinh lào cay cú : sao mày gật đầu hết mà mày lại 10 còn tao chỉ có 9.5 . Hoá ra hôm ấy Vinh lào đọc kq nhanh quá thằng Việt theo không kịp nên cứ gật đầu. kì xét học bổng Nhật vì BCVT chỉ là học viện bé nên chỉ lấy một người ra HN thi, Việt I > Vinh II đương nhiên Vinh out.
    Hôm sau Vinh lào vẫn tươi tỉnh tuyên bố : Việt đi, tao làm trùm. lúc nó về tao đã là tổng giám đốc tổng công ty BCVT.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  9. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh Việt Linh ( trước anh một khoá ):
    Hừm lần này ta đang kí tuyển thẳng vào học viện Ngân Hàng, sau này chắc cũng trở thành thống đốc ngân Hàng nhà nước, mà con gái ngân Hàng cũng xinh lắm. Qua đó tha hồ tung hoành.
    Sáng hôm đi thi BK và BCVT, thảy xúc sắc ( Hai trường này năm đó thi cùng một môn toán).
    lốc cốc, lốc cốc.
    Hừm cái trường Bk đáng ghét, đi đâu cũng không thoát khỏi số phận. Thôi được cứ đi thi.
    Hôm sau đi nộp hồ sơ: cứ vào Ngân Hàng trước đã.
    Ồ cô bé kia xinh quá, thêm cô này cũng xinh nữa. Thôi ta chọn trường này vậy.
    Hôm sau về trường NK
    Thầy Đường : đồ phản bội !
    Anh Lý Minh Tuấn ( cùng lớp với anh Linh) : mày sang NH làm gì. Con trai phải học BK như tao mới xịn.
    1 tháng sau tại văn phòng trường BK : Thưa thầy em lỡ dại xin thầy cho em quay về với trường. Thiết nghĩ con gái BK cũng xinh lắm.
    1 năm rưỡi sau kết thúc giai đoạn xuất sắc.
    Thôi ta về lại khoa toán thôi, bên đó không có người học giỏi hơn mình. Thế là về lại khoa toán.
    Hiện nay anh Linh đang học khoa toán trường DHKHTN , thật là đáng khâm phục.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  10. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cô Mai: các em về học thi HK hai câu hỏi này,đề cương chỉ có bấy nhiêu thôi, đề thi sẽ là một câu trong 2 câu này..
    Hs: cô dễ thương thật.
    Hôm sau đề thi học kì là : Em hãy chọn một trong hai câu hỏi sau để trả lời : . . .

    Россия моя пе?вая лZбовO!!

    Được Thanh_Lam sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 28/04/2003

Chia sẻ trang này