1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH BC Hai Bà Trưng

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dimsuperstar, 22/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    trường đó bây giờ chuyển tên thành hai bà trưng rồi...những người sinh năm 82 tức là học khoá 5 của trường tôi không quen nhiều lắm nhưng cũng biết sơ sơ .Cái quàn bún tiêu cua đấy bay giờ vẫn còn bán đó nhưng mà không thấy ngon như xưa nữa.cơ sở cũ bây giờ là trưồng tiểu học lưu quý an rồi ,trường mới được xây dựng đẹp hơn ,các lớp chuyên không còn nhưng kiểu giáo dục thì vẫn thế con nhà nòi thì vẫn là con nhà nòi.Tuy nhiên giáo viên cũ nghỉ gần hết rồi ..thầy Tuân đã về với thế giới bên kia ,cô Mười nghỉ hưu,cô Hằng cô Lan cũng chuyển công tác hết ,nói chung là thay đổi nhiều .Dân chuyên ở hà nội cũng nhiều mà chẳng bao giờ thấy anh em họp hành gặp gỡ gì hết nhỉ...?
  2. thanhthuc

    thanhthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    trường đó bây giờ chuyển tên thành hai bà trưng rồi...những người sinh năm 82 tức là học khoá 5 của trường tôi không quen nhiều lắm nhưng cũng biết sơ sơ .Cái quàn bún tiêu cua đấy bay giờ vẫn còn bán đó nhưng mà không thấy ngon như xưa nữa.cơ sở cũ bây giờ là trưồng tiểu học lưu quý an rồi ,trường mới được xây dựng đẹp hơn ,các lớp chuyên không còn nhưng kiểu giáo dục thì vẫn thế con nhà nòi thì vẫn là con nhà nòi.Tuy nhiên giáo viên cũ nghỉ gần hết rồi ..thầy Tuân đã về với thế giới bên kia ,cô Mười nghỉ hưu,cô Hằng cô Lan cũng chuyển công tác hết ,nói chung là thay đổi nhiều .Dân chuyên ở hà nội cũng nhiều mà chẳng bao giờ thấy anh em họp hành gặp gỡ gì hết nhỉ...?
    [/quote]
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật tiếc khi nghe tin thầy Tuân mất. Thầy là một người có phương pháp sư phạm rất tốt và luôn khiến học sinh có cảm giác gần gũi, yêu quí. Tôi có nhớ tên một số người bạn từ thời bé như Đức Chức (chắc nhiều người biết), Trịnh Hà Linh (rất dễ thương), Mai Linh (có làn da ngăm ngăm, rất thẳng thắn), Trung Quyến (con bác sỹ Quyến) nhà cạnh bưu điện đối diện khu điện ảnh, học rất giỏi. Linh (con cô Sáng thì phải) nhà trên quả đồi phía dưói là một cái hồ gần chợ, trên quả đồi đó còn có một người bạn tên Thắng (nhà có một cây xăng). Thăng, Hùng Miên (gần ga), Giang (lò mổ) h chuyển xuống Hà Nội rồi thì phải... rất nhiều những người bạn mà nhất thờ chưa nhớ ra, mà liệt kê ra đây sợ các bạn lại dài dòng. Chỉ hy vọng một trong những người bạn đó tình cờ hoặc thông qua ai đó đọc được những dòng này là đủ để có thể liên hệ hoặc biết thông tin về những người khác rồi. Rất cảm ơn người đã lập topic này. Thanks for all Reply
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật tiếc khi nghe tin thầy Tuân mất. Thầy là một người có phương pháp sư phạm rất tốt và luôn khiến học sinh có cảm giác gần gũi, yêu quí. Tôi có nhớ tên một số người bạn từ thời bé như Đức Chức (chắc nhiều người biết), Trịnh Hà Linh (rất dễ thương), Mai Linh (có làn da ngăm ngăm, rất thẳng thắn), Trung Quyến (con bác sỹ Quyến) nhà cạnh bưu điện đối diện khu điện ảnh, học rất giỏi. Linh (con cô Sáng thì phải) nhà trên quả đồi phía dưói là một cái hồ gần chợ, trên quả đồi đó còn có một người bạn tên Thắng (nhà có một cây xăng). Thăng, Hùng Miên (gần ga), Giang (lò mổ) h chuyển xuống Hà Nội rồi thì phải... rất nhiều những người bạn mà nhất thờ chưa nhớ ra, mà liệt kê ra đây sợ các bạn lại dài dòng. Chỉ hy vọng một trong những người bạn đó tình cờ hoặc thông qua ai đó đọc được những dòng này là đủ để có thể liên hệ hoặc biết thông tin về những người khác rồi. Rất cảm ơn người đã lập topic này. Thanks for all Reply
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    [/quote]
    Trong số những người đó YTT không quen ai cả hoặc có quen thì cũng chỉ là biết họ mà thôi....Những người sinh năm 82 trong topic này không nhiều nhưng YTT nhớ rằng chủ topic cũng sinh năm 82 đó....Mong rằng anh có thể tìm thấy những người bạn của mình ở chính nơi đây...good luck..!
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    trường đó bây giờ chuyển tên thành hai bà trưng rồi...những người sinh năm 82 tức là học khoá 5 của trường tôi không quen nhiều lắm nhưng cũng biết sơ sơ .Cái quàn bún tiêu cua đấy bay giờ vẫn còn bán đó nhưng mà không thấy ngon như xưa nữa.cơ sở cũ bây giờ là trưồng tiểu học lưu quý an rồi ,trường mới được xây dựng đẹp hơn ,các lớp chuyên không còn nhưng kiểu giáo dục thì vẫn thế con nhà nòi thì vẫn là con nhà nòi.Tuy nhiên giáo viên cũ nghỉ gần hết rồi ..thầy Tuân đã về với thế giới bên kia ,cô Mười nghỉ hưu,cô Hằng cô Lan cũng chuyển công tác hết ,nói chung là thay đổi nhiều .Dân chuyên ở hà nội cũng nhiều mà chẳng bao giờ thấy anh em họp hành gặp gỡ gì hết nhỉ...?
    [/quote]
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật tiếc khi nghe tin thầy Tuân mất. Thầy là một người có phương pháp sư phạm rất tốt và luôn khiến học sinh có cảm giác gần gũi, yêu quí. Tôi có nhớ tên một số người bạn từ thời bé như Đức Chức (chắc nhiều người biết), Trịnh Hà Linh (rất dễ thương), Mai Linh (có làn da ngăm ngăm, rất thẳng thắn), Trung Quyến (con bác sỹ Quyến) nhà cạnh bưu điện đối diện khu điện ảnh, học rất giỏi. Linh (con cô Sáng thì phải) nhà trên quả đồi phía dưói là một cái hồ gần chợ, trên quả đồi đó còn có một người bạn tên Thắng (nhà có một cây xăng). Thăng, Hùng Miên (gần ga), Giang (lò mổ) h chuyển xuống Hà Nội rồi thì phải... rất nhiều những người bạn mà nhất thờ chưa nhớ ra, mà liệt kê ra đây sợ các bạn lại dài dòng. Chỉ hy vọng một trong những người bạn đó tình cờ hoặc thông qua ai đó đọc được những dòng này là đủ để có thể liên hệ hoặc biết thông tin về những người khác rồi. Rất cảm ơn người đã lập topic này. Thanks for all Reply
    [/quote]
    Hic, mặc dù thầy Tuân chỉ dạy mình một học kỳ nhưng vẫn nhớ thầy đến tận bây giờ.
    Bác thanhthuc nhớ dai thật đấy, nhớ cả những chi tiết về ông lão làm diều ở phía đồn công an nữa, lại cả quán bún riêu !? Ông lão giờ này chắc đã có hộ khẩu dưới suối vàng được nhiều năm rồi, còn quán bún riêu ngày đó thì hoặc bị lạc vào một rừng bún riêu bây giờ hoặc đã bị khai tử từ lâu rồi cũng nên. Bây giờ có nhiều đồ ăn sáng quá chừng. Nào là bún - riêu, ốc, đậu mắm tôm, cá... Kể không thể hết được. Ngay cả cháo lòng thì cũng đến cả chục quán rồi.
    Nếu không có bác nhắc lại (vì em sinh năm 83) chắc vài năm nữa lấy vợ là em quên mất tiêu, cảm ơn bác nhé.
    Nhớ hồi trước cứ đi học về là mấy thằng rủ nhau lên đồi (cái đồi đó giờ đây chắc đang an nghỉ ở "ngôi mộ của các quả đồi" từ mấy năm về trước rồi) thả diều, hoặc xuống hồ (phía sau chùa Cấm) mùa hạn hán để đào ngó, mò ốc. Hic, tuổi thơ sao mà đẹp quá vậy, thỉnh thoảng thấy mấy cô hàng ngó ngồi lề đường, dừng lại để tìm lại cái cảm giác bùi bùi, giòn giòn, man mát ngày xưa mà không sao có được. Tiếc ghê gớm.
  5. thanhthuc

    thanhthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thanks YTT
  6. thanhthuc

    thanhthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hic, mặc dù thầy Tuân chỉ dạy mình một học kỳ nhưng vẫn nhớ thầy đến tận bây giờ.
    Bác thanhthuc nhớ dai thật đấy, nhớ cả những chi tiết về ông lão làm diều ở phía đồn công an nữa, lại cả quán bún riêu !? Ông lão giờ này chắc đã có hộ khẩu dưới suối vàng được nhiều năm rồi, còn quán bún riêu ngày đó thì hoặc bị lạc vào một rừng bún riêu bây giờ hoặc đã bị khai tử từ lâu rồi cũng nên. Bây giờ có nhiều đồ ăn sáng quá chừng. Nào là bún - riêu, ốc, đậu mắm tôm, cá... Kể không thể hết được. Ngay cả cháo lòng thì cũng đến cả chục quán rồi.
    Nếu không có bác nhắc lại (vì em sinh năm 83) chắc vài năm nữa lấy vợ là em quên mất tiêu, cảm ơn bác nhé.
    Nhớ hồi trước cứ đi học về là mấy thằng rủ nhau lên đồi (cái đồi đó giờ đây chắc đang an nghỉ ở "ngôi mộ của các quả đồi" từ mấy năm về trước rồi) thả diều, hoặc xuống hồ (phía sau chùa Cấm) mùa hạn hán để đào ngó, mò ốc. Hic, tuổi thơ sao mà đẹp quá vậy, thỉnh thoảng thấy mấy cô hàng ngó ngồi lề đường, dừng lại để tìm lại cái cảm giác bùi bùi, giòn giòn, man mát ngày xưa mà không sao có được. Tiếc ghê gớm.
    [/quote]
    Nguyên một quả đồi to như vậy mà h cũng không còn thì đủ thấy là Phúc Yên đã thay đổi ghê gớm lắm. Hồi nhỏ tôi cũng thường cùng bạn bè đến cái đầm đó chơi, cực kỳ yên tĩnh, mát mẻ và tràn ngập hương thơm của lá sen. Có lẽ cái đầm đó cũng ko còn tồn tại nữa rồi. Tất nhiên sự phát triển bao h cũng đi liền với việc đập phá mà. Chỉ là tiếc nuối quá khứ mà thấy buồn buồn thôi. Vậy là từ h tôi có thể chính thức tham gia topic này rồi, he he vì cũng là cựu học sinh của trương HBT mà. Mấy topic về Phúc Yên thì nhộn nhịp thế mà sao ở đây lại vắng hoe thế này. Cũng không thấy chủ topic ngó nghiêng j đến đây thì phải. À nhớ thêm được một điều nữa, Phúc Yên có mấy quán thịt chó ăn cực ngon, mùi vị rất đặc biệt, rất khác so với thịt chó Hà Nội. Không biết có phải do hồi bé ít được ăn nên thấy ngon chứ tôi vẫn nhớ mãi món bún thịt chó dưới Dốc Dinh (trước nhà ở đó mà), chưa ở đâu được ăn bát bún thịt chó ngon đến thế. Nhắc lại vẫn thèm. Mong topic ngày một nhộn nhịp thêm, see ya.
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hic, mặc dù thầy Tuân chỉ dạy mình một học kỳ nhưng vẫn nhớ thầy đến tận bây giờ.
    Bác thanhthuc nhớ dai thật đấy, nhớ cả những chi tiết về ông lão làm diều ở phía đồn công an nữa, lại cả quán bún riêu !? Ông lão giờ này chắc đã có hộ khẩu dưới suối vàng được nhiều năm rồi, còn quán bún riêu ngày đó thì hoặc bị lạc vào một rừng bún riêu bây giờ hoặc đã bị khai tử từ lâu rồi cũng nên. Bây giờ có nhiều đồ ăn sáng quá chừng. Nào là bún - riêu, ốc, đậu mắm tôm, cá... Kể không thể hết được. Ngay cả cháo lòng thì cũng đến cả chục quán rồi.
    Nếu không có bác nhắc lại (vì em sinh năm 83) chắc vài năm nữa lấy vợ là em quên mất tiêu, cảm ơn bác nhé.
    Nhớ hồi trước cứ đi học về là mấy thằng rủ nhau lên đồi (cái đồi đó giờ đây chắc đang an nghỉ ở "ngôi mộ của các quả đồi" từ mấy năm về trước rồi) thả diều, hoặc xuống hồ (phía sau chùa Cấm) mùa hạn hán để đào ngó, mò ốc. Hic, tuổi thơ sao mà đẹp quá vậy, thỉnh thoảng thấy mấy cô hàng ngó ngồi lề đường, dừng lại để tìm lại cái cảm giác bùi bùi, giòn giòn, man mát ngày xưa mà không sao có được. Tiếc ghê gớm.
    [/quote]
    Nguyên một quả đồi to như vậy mà h cũng không còn thì đủ thấy là Phúc Yên đã thay đổi ghê gớm lắm. Hồi nhỏ tôi cũng thường cùng bạn bè đến cái đầm đó chơi, cực kỳ yên tĩnh, mát mẻ và tràn ngập hương thơm của lá sen. Có lẽ cái đầm đó cũng ko còn tồn tại nữa rồi. Tất nhiên sự phát triển bao h cũng đi liền với việc đập phá mà. Chỉ là tiếc nuối quá khứ mà thấy buồn buồn thôi. Vậy là từ h tôi có thể chính thức tham gia topic này rồi, he he vì cũng là cựu học sinh của trương HBT mà. Mấy topic về Phúc Yên thì nhộn nhịp thế mà sao ở đây lại vắng hoe thế này. Cũng không thấy chủ topic ngó nghiêng j đến đây thì phải. À nhớ thêm được một điều nữa, Phúc Yên có mấy quán thịt chó ăn cực ngon, mùi vị rất đặc biệt, rất khác so với thịt chó Hà Nội. Không biết có phải do hồi bé ít được ăn nên thấy ngon chứ tôi vẫn nhớ mãi món bún thịt chó dưới Dốc Dinh (trước nhà ở đó mà), chưa ở đâu được ăn bát bún thịt chó ngon đến thế. Nhắc lại vẫn thèm. Mong topic ngày một nhộn nhịp thêm, see ya.
    [/quote]
    dốc dinh bây giờ làm gì có bún thị chó nữa nhỉ...?hay la mình nhớ nhầm...
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hic, mặc dù thầy Tuân chỉ dạy mình một học kỳ nhưng vẫn nhớ thầy đến tận bây giờ.
    Bác thanhthuc nhớ dai thật đấy, nhớ cả những chi tiết về ông lão làm diều ở phía đồn công an nữa, lại cả quán bún riêu !? Ông lão giờ này chắc đã có hộ khẩu dưới suối vàng được nhiều năm rồi, còn quán bún riêu ngày đó thì hoặc bị lạc vào một rừng bún riêu bây giờ hoặc đã bị khai tử từ lâu rồi cũng nên. Bây giờ có nhiều đồ ăn sáng quá chừng. Nào là bún - riêu, ốc, đậu mắm tôm, cá... Kể không thể hết được. Ngay cả cháo lòng thì cũng đến cả chục quán rồi.
    Nếu không có bác nhắc lại (vì em sinh năm 83) chắc vài năm nữa lấy vợ là em quên mất tiêu, cảm ơn bác nhé.
    Nhớ hồi trước cứ đi học về là mấy thằng rủ nhau lên đồi (cái đồi đó giờ đây chắc đang an nghỉ ở "ngôi mộ của các quả đồi" từ mấy năm về trước rồi) thả diều, hoặc xuống hồ (phía sau chùa Cấm) mùa hạn hán để đào ngó, mò ốc. Hic, tuổi thơ sao mà đẹp quá vậy, thỉnh thoảng thấy mấy cô hàng ngó ngồi lề đường, dừng lại để tìm lại cái cảm giác bùi bùi, giòn giòn, man mát ngày xưa mà không sao có được. Tiếc ghê gớm.
    [/quote]
    Nguyên một quả đồi to như vậy mà h cũng không còn thì đủ thấy là Phúc Yên đã thay đổi ghê gớm lắm. Hồi nhỏ tôi cũng thường cùng bạn bè đến cái đầm đó chơi, cực kỳ yên tĩnh, mát mẻ và tràn ngập hương thơm của lá sen. Có lẽ cái đầm đó cũng ko còn tồn tại nữa rồi. Tất nhiên sự phát triển bao h cũng đi liền với việc đập phá mà. Chỉ là tiếc nuối quá khứ mà thấy buồn buồn thôi. Vậy là từ h tôi có thể chính thức tham gia topic này rồi, he he vì cũng là cựu học sinh của trương HBT mà. Mấy topic về Phúc Yên thì nhộn nhịp thế mà sao ở đây lại vắng hoe thế này. Cũng không thấy chủ topic ngó nghiêng j đến đây thì phải. À nhớ thêm được một điều nữa, Phúc Yên có mấy quán thịt chó ăn cực ngon, mùi vị rất đặc biệt, rất khác so với thịt chó Hà Nội. Không biết có phải do hồi bé ít được ăn nên thấy ngon chứ tôi vẫn nhớ mãi món bún thịt chó dưới Dốc Dinh (trước nhà ở đó mà), chưa ở đâu được ăn bát bún thịt chó ngon đến thế. Nhắc lại vẫn thèm. Mong topic ngày một nhộn nhịp thêm, see ya.
    [/quote]
    dốc dinh bây giờ làm gì có bún thị chó nữa nhỉ...?hay la mình nhớ nhầm...
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngỳ mai mình sẽ về Py sẽ về trường để ngắm lại gốc cây ngày xưa ....
  10. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Sorry all!
    Mình lập ra topic này mà lâu lâu cũng chẳng vào thăm nó.
    Đúng là mình sinh năm 82, hoc HBT khoá 5 thì phải.
    Ngày đó mình học lớp cô Lan chủ nhiệm, lớp A3 có bạn Giang mọi người nhắc đến đấy.

Chia sẻ trang này