1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiduong

    thiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em có bao giờ kêu dân trường chuyên ít đâu? Quan trọng là mọi người không thèm tập hợp lại thôi. Em chỉ làm quan sát viên thôi mà, đâu dám chui hẳn vào...
    làm cốc bia hạ hoả này bà chị
    Diễn đàn Chuyên Thái Bình http://chuyentb.com
    Được thiduong sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 13/05/2003
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ghét nhất là chỉ biết đứng một chỗ mà nói, làm thì ko chịu làm... nói á... tớ nói cả ngày cũng được
  3. iosha_vn

    iosha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    sao im lặng thế
    các bác có ai học thầy Ngải ko
    ko biết dạo này thầy thế nào rồi nhỉ
    thầy nghiêm khắc nhưng rất nhiệt tình và tâm lí nữa
    IOSHA
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    chỉ bít thầy thui chứ ko được học, đơn giản vì tớ học khối c
  5. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận thi quá không có time để online....thấy tiếc hùi hụi..
    nhưng mà bây giờ ol thì lại thấy buồn quá.. bởi topic này hẻo quá chừng..ít người tham gia quá,mặc dù là dân chuyên nhưng hình như anh em ở đâu cả rồi ấy? chẳng xuất hiện và cho ý kiến gì cả!
    những người tham gia topic co vẻ cũng không quen nhau hay sao ý(ngoại trừ những người bạn lâu năm như tôi và gungcay.
    bởi vậy tui thật lòng mong muốn mọi người vào đây hãy giới thiệu sơ qua về mình và về khoá học của mình.....như thế sẽ làm chúng ta thân mật hơn đấy
    to:iosha
    tui cũng từng được học thầy Ngải, quả thật đúng như you nói
    thầy rất nghiêm nhưng cũng rất tuyệt....tui học được ở Thầy về phương pháp dậy học và giờ đây đang ứng dụng triệt để , để làm gia sư đấy..
    [red]
    Có những thứ mà chỉ khi yêu mới biế..đó là:Tình yêu
  6. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hêy thế kì thi quốc gia vừa rùi, chuyên Thái Bình giật được nhiều giải không?
  7. iosha_vn

    iosha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cũng khá thì phải
    có 2 hs đi thi vòng 2
    nhưng bà con có biết trong kì thi học sinh giỏi vừa qua giáo viên coi thi của thái bình đi coi thi ở nghệ an hà tĩnh gì đó vi phạm quy chế ko
    hãy vào www.vnn.vn/477/2003/511422/ bài ''Thí sinh thi học sinh giỏi quoc gia cũng chép bài''
    IOSHA
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hì, thế mấy lớp A2 bi giờ có nghịch như mấy khoá vừa rùi ko há?
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hi hi truyền thống rùi, làm gì có chuyện ko cơ chứ, nghịch nhưng muh vui, mỗi tội là khoá mình chăng hiểu sao ko có A2 Tuấn nhỉ???
  10. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    tui nghe nói : ở khoá 97-00 các thầy trong trường "quyết trí" làm cho trường mình không có A2...và theo các thầy thì có nghĩa là..từ năm 97 trở đi sẽ không bao giờ có A2 nữa..chính thầy Hoan đã công bố trước lớp là nhà trường đang cố gắng để tỷ lệ đỗ đại học là...99/100 hic hic...không biết lúc đấy thầy có ngủ mê không thì không ai biết nhưng mà nghe song thì choáng
    sau 1 năm thử nghiệm....bỗng thấy kết quả mong đợi thì chẳng thấy đâu mà lại thấy thiêu thiếu cái không khí gì gì đó....
    thế là lại đành phải mở thêm A2 thôi...
    nhưng mà tui có ý kiến riêng thế này: A2 bây giờ không còn được như A2 của những ngày trước nữa..cá cậu A2 bây giờ không còn là những anh chàng nghịch ngợm nhưng mà rất thông minh nữa...quả thật đáng tiếc
    Da em đẹp anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mền anh chẳng thiết mùa xuân

Chia sẻ trang này