1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  2. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Được tuanandtuan sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 06/08/2003
  3. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chịu thua.Cái này tôi hỏi mãi không thấy trả lời.Tưởng không biết ai dè lại post chỗ này.
    Do Not Give Up

    [/QUOTE]
    Thắng nè! ông đang ở đâu đấy ? có ở TB không vậy?
    khoảng 14,15 này tui lên HN rồi, trường tui 18 học nhưng tui phải lên sớm 1 chút ...thế là không gặp được Gừng rồi
    bà cho tui số phone để lên HN gặp cũng được...
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    He he, kể chuyện đi Sg và gặp Le Phương gian nan như thế nào cho Tuấn & thắng nghe mà thèm nhá..hic...
    Một ngày đẹp trời cuối tháng 6, bắt thằng bạn( dân TTVN, mới biết và vào Sg mới gặp) chở qua KTX Bách Khoa. úi giời... bi h mới là 4h chiều, không được vào KTX, ko được nhắn. ĐT cũng phải hẹn giừo để gọi lại, 4h chiều là giờ giới nghiêm, nội bất xúât, ngoại bất nhập, hic... Nào thì hẹn . 6h chiều, đang ngồi uống cafe với bạn lại phải lật đật chạy đi gọi cho Phương.
    lần 1: Alô... dạ... thế chị có hẹn trước không?... vậy chị chờ chút đi, đã nhắn rồi đấy...
    lần 2: ..dạ... đã có nhắn rồi mà chưa thấy xuống...
    lần 3... lần 4... máy bận suốt 30 ko thể nào mà liên lạc được.
    ..........................................................................................
    Trời chuẩn bị chuyển mưa... vẫn bắt thằng bạn chở qua KTX BK thêm lần nữa... 5h chiều KTX bắt đầu mở cửa cho SV qua lại... Trời chuyển mưa tối xầm xì như mùa đông. KTX mất điện.... hic... hai đứa lọ mọ chui lên cái cầu thang tối om, cả dãy hành lang cũng tối om.... tiếng lũ con trai BK hò hét nhau.... hic...chả mấy khi có con gái vào, mình lại nói giọng Bắc nữa....
    Cuối cùng rồi cũng mò được đến phòng Lê Phương.... thất vọng vì Phương không có nhà, nó đang chạy đi đâu đó... mình thì có hẹn, trời lại sắp mưa... cách duy nhất là nhắn lại cho nó, cũng may là mình đã viết sẵn giấy ở nhà, đề phòng trường hợp này từ trước...
    Xuống dưới sân KTX, đảo mắt một vòng để tìm nó, vẫn ko thấy đâu cả...thôi vậy... hic....
    8h tối... Phương nhận được tin nhắn và phone lại... hic mình dù muốn lắm nhưng chả dám nói nhiều, sợ nó phone vào DĐ cho mình như thế, tốn tiền chết...
    .....................................................................................................
    sáng chủ nhật 29/6/2003, sau nhiều lần hẹn gặp, cuối cùng mình cũng gặp Phương sau đúng....10 năm. lần cuối cùng còn thấy Phương là cuối năm học lớp 6....Không nói chuyện được với Phương nhiều vì đang ngồi cafe với 7X Sg ( cũng hôm đó mới gặp. Mấy ngày trước đã có gặp nhưng là theo nhóm chứ ko đông như ở cafe). Hơn nữa Phương cũng phải chuẩn bị để 1h chiều hôm đó lên tàu về Quảng Ngãi... hic.... dù sao thì cũng gặp được nó. hic...h này chả bít nó đang ở Sg hay là QN nữa
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ảnh chụp chung với Phương để ở nhà rùi, mấy hôm nay toàn ở nhà bạn thui nên ko về lấy được. Post tạm cái hình chụp chung với 7X Sg vậy. Phương là cái tên mặc áo trắng ngồi cạnh tớ ấy... hic hic... đừng ai nói là ko nhận ra Phương nhé

    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    He he.Sao trong bức ảnh này bà béo thế nhỉ.Ăn đồ Sì Gòn lắm vào.
    Trông Phương vẫn thế.Chắc giọng hắn vẫn ề à như xưa.Tôi mà gặp nó thì tôi làm thịt,thằng khốn bạn thân thì mãi không được lá thư,chỉ viết cho bạn gái thì nhanh.
    To Tuanandtuan : Tôi vài phút nữa xe lên xe về Thái Bình.Hy vọng gặp ông ở quê.
    Do Not Give Up
  7. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    thắng àh....về thì phone cho tui nhá
    số phone của tui là 837522
    khi nào đọc bài này thì phone ngay nha''
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    OK.Tuấn ạ,tối nay hẹn gặp uống ca fê nhé.Tôi sẽ gọi điện cho ông.
    Do Not Give Up
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mấy đồng chí này đi uống cafe nhớ liên lạc cả với anh Mountain 9 đi, Hôm trước chú DW hẹn anh ấy đi cafe mà cho anh ấy leo cây rùi, lần này về mời cả anh ấy đi cafe nhá.
    Trưa nay, giờ nghỉ tớ sẽ scan hình bạn Phương lên cho mà coi
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  10. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    này này Muontain 9 là ai vậy? và cả DW nữa? sao tui không biết nhỉ?

Chia sẻ trang này