1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  2. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    aa, hihi... VỤ vào SG là tớ đi có in ít ngày ấy mờ ( 2 tuần ) Bác Hiếu thì bác ấy bận lắm, chị xanxan thì làm tốt nghiệp xong cũng vào thời điểm đó, chơi dài ... nhưng vì tớ ngại làm phiền mọi người nên không liên lạc ( mặc dù tớ cũng tuyền đi chơi một mình, thèm có người dẫn dắt lém he he thôi để bao giờ có nhiều bạn trong nam thì liên lạc đi chơi tiếp vậy ) Chả là hôm cuối, chuẩn bị vìa, tớ nhìn lại vé tàu thì mới thấy ngày mai mới là ngày tàu khởi hành, tự dưng dôi ra một ngày, sướng quá nên cho phép mình được mạnh dạn đưa ra quyết định gặp mọi người. phì phì...là một quyết định quá đúng đắn và sáng suốt.
    ớ, oé... tớ lạc đề hề hề... quay lại bác Miss Cường nhá, Uh tớ không học chuyên tỉnh, vì tớ thi lớp văn, hê hê rồi bỏ về nhà. MÀ học văn thì không thể không biết thày Cường được, thầy nổi tiếng sở lượn lắm mà.Thầy không chỉ có mái tóc ấn tượng ....mà còn có hàng ria mép đỉnh của đỉnh nhỉ. ( tóc thầy giống như xúp lơ cuối mùa ấy nhỉ ..hì hì thầy nghe quen xế rùi , nên đừng sợ) CHả nói đến chiếc răng duyên nghiêng nghiêng me mẻ của thầy nữa....ặc ặc... Thầy cười, ngoài những câu chúng nó bảo thầy có duyên, thì tớ chết sặc mấy bận vì cười. Trả lời thầy về tác phẩm Chí Phèo. có một cô bé đứng sát thầy lém, tranh thủ mãi mới nói được một câu he he : Cứ mãi như thế này thì thích nhỉ... hú hu... chuyện này, tớ chưa kể ai nghe (trừ những đứa học cùng tớ hồi đó đâu nhá. ) há há..
    *********
    Hư không là gì hư không nhỉ Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 24/08/2003
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Phù.... hai ngày ăn chơi đập phá ở HP, h mới về đến HN, CHả còn sức đâu mà kể tiếp chuyện về Mr. Cường nữa. Ngày mai vậy, bi h thì bi bi mọi người tớ đi ngủ đây, đêm qua lang thang lội biển rùi chờ mặt trời mọc chả ngủ được tẹo nào cả, mệt chít đi được.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  5. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    he he, hè này tớ đi HP đến mấy lần rùi, nhưng muh mỗi lần mỗi khác. Đêm không ngủ ở ĐS vui nổ trời. Hội diễn văn nghệ ở HP xong là 11h, nhét người lên ô tô về Đồ Sơn. chơi trò chơi từ 12h_3am. Mò ra biển ngồi chơi từ 3am_5am thì đón bình minh lên. 6am về KS ăn sáng. He he. mún bít thêm chi tiết thì vào đây: http://www.ttvnol.com/forum/t_236994/15. Mở tiếp qua các trang 16,17 nhá, he he
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  7. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết tỉ lệ đỗ đại học của trường chuyên năm vừa rồi là bao nhiêu không? hy vọng tụi nhỏ đỗ nhiều chứ không thì mang tiếng chết!
  8. okcongaden

    okcongaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, tôi là một cựu học sinh của CHuyên THÁI BÌNH khoá 92-94. Hôm nay được một người bạn giới thiệu mới biết trên TTVN có một BOX của CHuyên TB tôi cũng muốn vào và thấy thực sự là thú vị quá. Nghe các bạn kể chuyện kỷ niệm về thầy cô làm tôi cũng thấy hứng hứng, muốn tham gia trước là góp vui với diễn đàn, sau là bày tỏ lòng yêu quý của tôi với trường Chuyên và các thầy cô của chúng ta. Tôi học lớp 10A của do thầy Hoan chủ nhiệm, thầy Phúc dạy Lý, thày Phức dạy hoá.
    Tôi cảm thấy mình thật sự là người may mắn khi được học tại trường Chuyên với những thầy cô giáo giỏi, vui tính. Ngày đó, xem nào Thầy Đầm dạy Sử, cô Mơ dạy địa, thầy Mạnh Ngọc dạy văn, thầy Thịnh dạy Sinh. ....
    Tôi yêu quý tất cả các thầy cô nhưng người mà có ảnh hưởng sâu sắc toàn diện nhất là thầy Hoan. Có thể có ý kiến này nọ về thầy nhưng đối với tôi thầy là một trong những người thầy mẫu mực về phong cách dạy học và rèn trò.
    Ngày chưa được học thầy tôi đã được nghe nhiều giai thoại hết sức buồn cười về thầy. Đến khi vào lớp học, trông cái dáng đi tập tễnh từ ngoài cửa đi vào mấy thằng quỷ sứ trong lớp đã nháy mắt đầy ý nghĩa và bấm bụng cười thầm. Ấy thế nhưng sau vài buổi học cái nhìn ban đầu, những cái giai thoại kia lùi sâu vào dĩ vãng. ĐỌng lại trong chúng tôi bây giờ chỉ còn một người thầy với những bước chân tập tễnh trên bục giảng nhưng có đôi bàn tay vàng, những nét vẽ hình tròn, hình vuông, đường thẳng không phải nói quá nhưng nó làm cho những hình vẽ trên bảng như sinh động hơn, như ta nói bây giờ là 3D. Mỗi khi thầy ra một bài toán, cả bọn điên cuồng ngồi vẽ hình rồi ngồi đần ra vì không giải được. Chỉ đến khi thầy vẽ xong hình lên bảng thì trời ơi, sao cái bài này nó lại đơn giản thế nhỉ. (Nếu ai đã học thầy thì biết là tôi không nói quá). Lại những môn như môn đại số hoặc lượng giác khó nhai nữa chứ. Toàn những công thức củ chuối khó nhớ, thế mà thầy chỉ cần đọc câu thần chú lập tức nó in vào trong đầu đến nỗi có lẽ bây giờ Lý Đức có lôi nó cũng chẳng ra. Thầy chửi mắng chúng tôi không tiếc lời nếu chúng tôi phạm lỗi nhưng tôi nghĩ rằng chẳng ai có thể giận thầy được. Còn nhớ ngày đó, lớp tôi toàn thằng chữ xấu thế mà sau 3 năm học thầy thì chữ viết được cải thiện đáng kể. Còn nhiều kỷ niệm, nhiều chuyện lắm về các thầy cô yêu quý. Nhưng thôi, hẹn các bạn sau nếu các bạn đồng ý thì tôi sẽ kể tiếp, mà chắc gì các bạn đã đồng ý với tôi nhỉ ??!?!?
    Tiền không quan trọng mà quan trọng ở số lượng của nó!!!
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Vâng ạ, thankyouvinamilk bác Okcongaden nhiều. Mong rằng những điều bác mới viết ra nó sẽ thành hiện thực chứ ko chỉ là lời nói. Lâu nay em cũng bận nên chẳng viết tiếp được. Giờ có bác vào tiếp sức thì vui quá còn gì?
     
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chào bác,
    Thế là khi bác bye bye trường Chuyên thì em say Hello với trường.
    Nói về kỷ niệm của trường thì nhiều lắm nhưng mà viết ra khó thế. Kể ra có cái phần mềm nào đọc đc cái ý nghĩ của mình rồi ghi lại thì em cũng đóng góp nhiều lắm đấy.
    Em nghĩ chúng ta có thể làm một serie về những câu chuyện xung quanh các thầy được đấy ạ. Các bác cùng góp sức nhé.
    Em xin bắt đầu bằng thầy giáo mà em yêu quý nhất: Thầy Phức dạy Hoá.
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!

Chia sẻ trang này