1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chào bác okcongaden!
    em hoàn toàn đồng ý với bác về những gì bác nói về thầy Hoan
    em cũng đã từng được học thầy rồi ! ban đầu cũng chỉ là thấy thầy khó tính thôi! nhưng càng về sau thì lại càng thấy thầy thật tâm huyết với học sinh!
    lần ấn tượng nhất mà thầy để lại đó là một lần nói chuyện chào cờ. Khi kể về những kỷ niệm của những khoá học sinh trước thầy đã khóc 1 cách ngon lành trước toàn trường chỉ vì thầy xúc động quá! Thầy nói rằng: thầy đã rất hạnh phúc vì những học sinh trước của thầy bây giờ đã thành công ở mọi miền tổ quốc.
    cả trường nghe song đều rất xúc động! lúc đó tui thấy mấy bạn nữ lớp tui cũng rơm rớm nước mắt ! Thầy thật tuyệt
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thầy HOan chỉ đối xử tốt với học sinh trường mình thôi.Còn đối với học sinh trường khác thì ôi thôi.Hồi trước tôi học lớp thầy Hoan thì 3 buổi thầy cho nghỉ 1 buổi.Hic hic đến ngán cái cảnh vác xe đi đến rồi vác xe về.Mà thấy dậy chậm quá.Được cái nét chữ đẹp.
    Trong các thầy giáo trường Chuyên quý nhất cô Bình dậy hoá.Không hề phân biệt chủng tộc như những thầy cô khác.
  3. okcongaden

    okcongaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có nghe một số người nói về chuyện dạy thêm của các thầy cô trong trường Chuyên và cho đó là xấu. Theo tôi việc dạy thêm học thêm không có gì là xấu, và chúng ta học thêm cũng như thầy chúng ta dạy thêm chẳng qua là do cơ chế, chính sách giáo dục của ta mà thôi. Tôi cũng đã từng đi dạy nên tôi cũng biết đôi chút về việc dạy học, thường muốn dạy hay được ngoài cái chuyện trình độ chuyên môn giỏi, phương pháp sư phạm tốt còn một yếu tố nữa cực kỳ quan trọng là người học. Chúng ta cũng biết được rằng các thầy dạy theo phong cách của Trường Chuyên, thường là chỉ cần chỉ dẫn rất ít là học sinh đã có thể làm được. Và vì đều là những học sinh khá giỏi nên chuyện thầy dạy nhanh là đương nhiên và cũng là cái thú để dạy tiếp những bài học khác thú vị. Như bạn gì ở trên nói rằng thầy Hoan chỉ quý học sinh trường Chuyên tôi nghĩ một phần cũng vì lẽ đó, còn chuyện chê bai thì tôi xin nói ngay là nhân vô thập toàn, làm sao chúng ta có thể là một vị thánh để chẳng bao giờ phải có ai ca thán.
    Chuyện tiếp theo tôi muốn kể là về thày Phức, một người thày mà chúng tôi cũng hết sức kính trọng, và chỉ thực sự hiểu được thầy khi chúng tôi đã ra trường đi học đại học. Thầy Phức dạy hoá lớp tôi, thầy rất chăm chỉ dạy những kiến thức cơ bản cho chúng tôi. Đã có lúc chúng tôi sốt ruột tự hỏi nhau: ?oThày dạy chậm thế này thì đến bao giờ mới giải được bộ đề đây??. Đã thế thày chẳng đi vào bài chính gì cả, bài chính mà chúng tôi nói ở đây là cách giải các bài trong bộ đề hoá học. Trong giờ học thầy toàn nói về những thứ đâu đâu ví dụ: cách làm bánh Ga tô, cách ủ rượu nếp (ngày đấy chưa biết uống rượu nên cũng không thấy hưng phấn lắm), thuốc nổ TNT đã được phát minh như thế nào, tại sao lại có sự lưu hoá cao su v.v?v.v. Chúng tôi thường nghe những kiến thức đó một cách say mê nhưng thực sự là rất lo vì chẳng ăn nhập gì với thi đại học cả. Thế là chúng tôi cho rằng thầy Phức dạy hoá tuy hay nhưng nói chung là không hợp với trường Chuyên. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khoái vì thầy còn hứa dạy võ cho cả lớp. Bọn con gái cũng húng nhưng mà sợ ma nên buổi tối chỉ có con trai đi học(mà học đâu cũng chỉ có 2 buổi thôi) v..v?v.v. Chúng tôi sẽ mãi còn nghĩ như thế nếu như khi lên đại học không được nghe những kiến thức mới về hoá học. Hoá ra là toàn những kiến thức đờì thường mà thầy đã dạy chứ tuyệt nhiên chẳng có tí bài tập bộ đề nào. Đến bây giờ chúng tôi mới vỡ lẽ rằng hoá học của thầy phần nhiều là hoá thực nghiệm cái mà tỉnh Thái Bình ta và nói chung là cả nước ta còn thiếu rất nhiều. Bây giờ thì thầy đã là giáo viên của trường AM trên Hà nội, nghe đâu là thầy hướng dẫn đội tuyển Hoá của trường này. Thật là tiếc vì các học sinh khoá sau của trường Chuyên TB không được học một thầy dạy Hoá hay và có trình độ về thực nghiệm giỏi như vậy.
    Ai đồng ý với tôi thì giơ tay lên nhé!!!
    Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài!!!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tiền không quan trọng mà quan trọng ở số lượng của nó!!!
  4. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thực chất thầy Hoan đối với tôi cũng rất tốt.Ngày ấy tôi được đi thi tỉnh,thầy là người ra đề thi học sinh giỏi tỉnh,khi biết tôi thi tỉnh thầy hỏi han rất tận tình.Tôi nhớ hồi ấy thầy kể rằng thầy sắp xếp mỗi thầy chấm 1 bài trong đề thi,chuyên môn hoá đến cực cùng luôn.Nhưng tôi không hiểu nổi cái lớp dạy thêm của thầy.Kiến thức khá đơn giản và chậm chạp,đã thế nghỉ rất nhiều,tôi còn nhớ trong 1 buổi nghỉ học có 1 nàng bức xúc quá đã đứng trước cửa nói những điều không hay mặc dù là thật,thầy xuất hiện và đuổi nàng đó đi,dù sao chăng nữa đó là điều không hay ho gì,dù sao đã dạy thì hãy dạy cho nó tử tế.Kết quả là suốt năm lớp 12 theo học thầy mà thi đại học tôi chỉ được 6 điểm.
    CÒn thầy Phức,tôi cũng được học thầy,nhưng không phải là năm cấp 3 mà là hồi lớp 8.Nói chuyện với thầy rất hay,thầy cũng nói bao giờ thích học võ thì thầy dậy.Thầy còn nói ngày xưa nhà thầy to nhất Đông Dương.
    Tôi chỉ ấn tượng với cô Bình.ĐÓ là cô giáo đáng nghi nhớ của tôi trong những năm cấp 3.
  5. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    hic hic vừa post được một bài rất dài về cô Bình thì mạng lỗi mất sạch bài viết đó rồi! đau thật
    bây giờ muộn rồi chẳng có time mà post lại nữa! tui chỉ muốn nói 1 điều duy nhất thôi: tui ít được học cô nhưng bạn tui thì học cô rất nhiều! tụi nó cũng có chung một tình cảm giống như Nguoinoithat !cô rất tâm lý và giảng bài rất sát với đề thi Đại học
    chuyện dạy thêm của các thầy thì tui ko học mấy lên cũng không dám bình loạn!
  6. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thầy Hoan bây giờ đã lên chức hiệu trưởng đó , không biết mọi người đã biết chưa!
    xin chúc mừng thầy
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hic.Suýt nữa thì là thành viên trường chuyên rồi.
    Do Not Give Up
  8. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

    Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở,
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    - GN -
    Sau khi ra trường tôi mới nhận thấy rằng " Tất cả những gì thầy cô làm chỉ đơn thuần là muốn học trò của mình tốt lên"
    Mỗi làn đi qua trường tôi lại nhìn lại nơi một thời mình đã đc coi là học sinh cá biệt, nơi mang bao kỷ niêm, nơi có bao thầy cô yêu quý.
    Em xin lỗi thầy cô vì một thời non dại.
    ..
    "Nguyện mỗi người một niềm vui"
    Nothing to say at all.
  9. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo của tôi, một người Thầy làm tôi có cảm giác tự tin vào những việc mình làm , tại vì tôi hiểu được rằng có một thời Thầy cũng như thế.
    Thầy Trọng Khánh. Không phải tôi quá đề cao Thầy nhưng có thể nói ảnh hưởng của Thầy cho thằng học trò cưng của Thầy qua nhưng năm học đó là quá lớn. Không bao giờ nó có thể quên những buổi học đội tuyển, Thầy tay cầm chai rượu giảng bài say sưa,. Hay những buổi liên hoan chỗ cô Nhuận,... Một gói ngô cay, một vài hạt lạc bằng những đồng tiền học bổng ít ỏi. Hay những buổi học chỉ đến để nghe Thầy đọc thơ. Chắc chắn tât cả các thanh viên đội tuyển sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh quen thuộc ấy.
    Thời xa xưa quá rồi...

    Đánh mất
    (Trọng Khánh - Nắng vào thu)Tôi thẳng lưng
    Cứng cổ lại đau chân.
    Đi làm bằng chiếc xe đạp cũ
    Có một lần,
    Đèo người yêu
    Đi phố.
    Mải huyên thuyên
    Mây gió với trăng giời,
    Nào ngờ,
    Đánh rơi tiếng cười đằng sau
    Cho người đời,
    Nhặt được
    Thì ra những người nghèo
    Lại thường hay đánh mất.
    Nothing to say at all.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay anh nhỉ?
    " if tomorrow never comes....."

Chia sẻ trang này