1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thế là dân chuyên đã có một nơi để tụ họp rồi.Rất vui được găp lại đồng hương trên đất HN .Lâu rồi ko gặp lại thầy Ngọc và bác Thưởng nhớ quá mọi người ạ
    Nguời đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ là cuối tháng 2, các đội tuyển của trường mình đang vào chặng đua nước rút để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia vào 12/3 hàng năm. Không biết tình hình đội tuyển trường mình năm nay thế nào nhỉ? Còn những người ko học đội tuyển đang nghỉ ở nhà thì làm gì? Có tự học ko hay cũng chạy nhảy chơi bời giống mình ngày xưa?
    Nhắc lại những ngày thi học sinh giỏi lại nhớ thầy Văn Ngọc. Năm đó từ lúc đội tuyển tập trung, cho tới khi thi rồi chờ kết quả, thầy không hề cắt tóc dù tóc thầy dầy và đã khá dài rồi, và mùa nóng thì đang tới. Dù ai nói thế nào, thầy cũng quyết tâm không cắt....
    Tới ngày có kết quả, đội tuyển Văn của thầy năm đó có 3 giải nhì, 2 giải 3 và 3 giải khuyến khích - một thứ hạng khá cao, và tất cả thành viên đội tuyển đều có giải. Ngay khi nhận được thông báo kết quả, thầy lập tức.... chạy ngay ra hàng cắt tóc. Hôm sau thấy thầy đến lớp với một mái tóc được cắt ngắn gọn gàng hơn và trông thầy trẻ hơn đến mấy tuổi. Hoá ra thầy cô mình cũng... mê tín nhỉ?
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  3. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn thơ của Thầy giáo tôi:
    Vài định nghĩa về rượu
    Chiều tà nhấp chén rượu suông
    Hai ta như có nỗi buồn giống nhau.
    Cây vườn cành thấp cành cao,
    Cành trơ trụi lá rơi vào trời đông.
    Tay tôi nâng chén rượu nồng,
    Anh còn rót nữa để cùng thêm say.
    Lá rơi lác đác bên thềm,
    Tiếng không gian động, say mềm hai ta.
    Uống rượu vào lúc chiều tà,
    Đời còn có chút nghê nga dong dài.
    Chúng mình có đủ cả hai,
    Cả hai đứa với một chai là đời.
    Chén nào cũng đó cũng vơi,
    Chén anh cạn với chén tôi một lần.
    Đã qua mấy chục mùa xuân,
    Mà sao lòng vẫn bâng khuâng thiếu gì.
    Ngoài kia đời vãn cứ đi,
    Còn ta cứ mãi mải mê một mình.
    Rượu là một thứ men tình,
    Để mày râu nhận bóng hình của nhau........
    " Trọng Khánh - Nắng vào thu"
    Nothing to say at all.
  4. nguyenquanghuy

    nguyenquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    .................
    Đội tuyển tin 1997-1998 bao gồm các thành viên:
    Các anh Huy, Khiêm, Liêm, Lộc, Trường, Tuân (lớp 12) mong các bác thông cảm vì em không nhớ rõ họ tên. Dtegc, Nguyễn Hồng Sơn - đừng nhầm con gái đấy! (lớp 11).Trong đội tuyển năm đó có một điều khá đặc biệt là anh Huy không học chuyên Tin mà lại học chuyên Lý. Điều này quả là khó lặp lại trong các đội tuyển sau này một phần cũng bởi vì tình hình đội tuyển Tin thời đó . Tôi xin bổ xung thêm một số thông tin (do là người trong cuộc ).
    Hồi đó, thầy Dũng đã thôi không dạy nữa (thầy chuyển sang dạy Toán khối D thì phải), bắt đầu từ đây đội tuyển chỉ còn lại 3 bộ ba thầy Âu, thầy Đông, thầy Hùng. Thời kỳ này, đội tuyển luyện những bài cơ bản là chính : dạng duyệt, duyệt Heuristic (Tham ăn), Tôpô, những bài có cấu trúc dữ liệu đơn giản, nói chung là không dùng đến biến động. Thuật toán được ưa chuộng nhất là quay lui dùng đệ quy ( hồi đó chưa thấy ai sử dụng quay lui không đệ quy cả). Nói thế các bạn đừng cười, vì lúc ấy sự quan tâm về môn Tin là rất ít, thậm chí theo tôi trong đội tuyển năm đó chỉ có 4 người là thực sự thích học (mê) Tin học, ?onghịch? máy tính. Thời kỳ này đội tuyển hầu như không có tài liệu nào ngoài mấy tập đề sưu tầm được của các thầy, các sách dạy thuật toán cũng không có, không biết các bác khác có bí kíp gì không chứ bí kíp của tôi lúc bấy giờ là quyển Turbo Pascal 7.0. Thời đó chưa nghe nói đến quy hoạch động, chỉ ?olơ tơ lơ mơ? qua cái bài tìm xâu con chung lớn nhất ấy. Theo tôi, thời kỳ này học thuật toán ít là do các thầy lệch tủ ,vì năm trước anh Khiêm được giải nhất nên cứ dạy theo phương pháp cũ (bảng B mà ). Thêm nữa hồi đó về mặt phương tiện là rất khó khăn, rất ít người có máy tại nhà (1, 2 người gì đó), giờ thực tập trên lớp là rất ít, phòng máy chỉ dành cho đội tuyển thôi. Tôi nhớ cả năm lớp 10 chưa biết đến cái màn hình xanh xanh của Pascal là gì, cho nên các giờ học Pascal trên giấy coi như vất đi, mãi đến đầu năm lớp 11 mới được lên phòng máy học, tôi vẫn nhớ khi Hồng Sơn bảo tôi là không cần viết cái Program ở đầu chương trình đâu, choáng nặng!!! Bọn nó đã đi học thầy Đông trước rồi mà. Thế là đã có cái vụ học thêm Tin từ khoá này. Kế đến là nói đến tinh thần tập thể của đội tuyển, nói chung các bác rất ít chỉ bảo đàn em, em chỉ hay hỏi được bác Huy về mấy trò nghịch ngợm, đồ hoạ. Các bác Khiêm, Tuân đến năm này chỉ toàn viết mấy cái chương trình nghịch ngợm, nhiều lắm tôi chỉ đưa ra đây một ví dụ như : Làm cái DOS ảo, dùng lệnh Exec Command để chạy, rồi chèn cái chương trình ấy vào autoexec.bat rồi lại sửa cái đường dẫn autoexec.bat trong command.com để lừa các em, đặt pass không cho vào máy ( Máy thời bấy giờ toàn là 286,386 cũ rích chạy DOS, Win3.11) tuy nhiên chỉ sau một thời gian đã bị Dtegc bắt vở. DOS cũng có lắm cái để nghịch lắm chứ. Tóm lại sự truyền nghề là không có, không có thì ta phải tự học thôi vậy. Một điều cần phải thừa nhận rằng đội tuyển 97-98 có nền kiến thức ít hơn các đội tuyển sau này, nhưng đó là do thực tế thời đó chứ không phải là kém hơn, còn về mặt hiểu biết về máy tính, về cái gọi là Tin không ?ochuyên? thì hơn các khoá sau (98-99,99-2000), về sau nữa thì tôi không rõ chứ 3 năm sau chỉ có chú sandman là có thể so sánh với các anh về mặt này.
    Kết quả thi quốc gia 1997-1998 : có 2 giải ba + 1 khuyến khích. Dtegc ăn rùa được một giải 3
    Một kết quả không tồi để kết thúc thời kỳ quá độ phải không. Hứa hẹn một sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai (với sự góp mặt của Zoso, Nike, Nhimfriend khoá đầu tiên học thật sự như dân chuyên Tin).
    Các thông tin khác:
    -Thầy chủ nhiệm đội tuyển: Thầy Âu
    -Game được ưa chuộng nhất Minsweeper và đua xe F1. Các bác ấy chơi suốt làm tôi cũng ?ophải? chơi, chơi kém quá nên phải vào sửa cái file ghi kết quả làm cho các bác choáng mấy hôm liền (haha).
    ..............
    (c)dtegc
    Tình cờ đọc được bài viết của thằng em viết về đội tuyển của mình ,bồi hồi nhớ lại những ngày tháng khó khăn vất vả mà chắc suốt đời không thể nào quên được.
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Huy giỏi thật.
    Mày còn nhớ được cụ thể như thế còn tao thì chịu. Kiến thức ngày xưa thì chỗ còn chỗ mất. Bây giờ nghĩ lại thấy lớp mình hồi đấy vui thật.
    Nothing to say at all.
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ... té ra lại còn là đồng môn nữa cơ đấy? Thầy Hùng bi h đã là hiệu trưởng thay cho thầy Luận rồi, Thời gian trôi nhanh thật. Bi giờ về trường không thể nào mà nhận ra được mấy khu nhà ngày trước mìn học nữa, nhiều thứ thay đổi quá. Nói chuyện tin học mình cóc biết gì cả, học cho nó có, mà thầy cô dạy cũng chỉ để cho nó có chương trình thôi chứ với một đứa chuyên Sử như mình thì... Nhớ lại hồi đó mấy môn tin, lý, hoá... toàn là điểm khống thôi.
    Trước đây, khi trường chưa có 11 lớp chuyên với 11 môn như bây giờ thì chuyện lớp Lý đi thi Toán hoặc Tin là chuyện bình thường, vì ngày đó nếu ko nhầm thì Toán - Tin gọi là lớp A, Lý - Hoá là A1... vậy thôi chứ có rõ ràng là chuyên gì như bây giờ đâu?
    Mà cũng ko chỉ có khoá 97_98 mới có chuyện học sinh lớp 11 đi thi  đội tuỷên lớp 12 vì chủ trương của các thầy cô trong trường là trong đội tuyển bao giờ cũng có 1,2 học sinh lớp dưới để tập dượt và làm nòng cốt cho đội tuyển năm sau. Đến bây giờ cũng vẫn thế.
    Những ngày học đội tuyển tập trung bao giờ cũng thật vui vì thầy cô cũng nhiều ưu ái lắm. Lúc học thì mắng thật đấy, nhưng sau đó thì tụ tập ăn uống, trò chuyện lại thấy vui và gần gũi vô cùng. Tết vừa rồi về thăm bố Thân, nhắc lại mấy chuyện cũ thấy vui quá, dù bây giờ thầy đã già và mọi thứ đã khác....
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  7. nguyenquanghuy

    nguyenquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hô?i học đội tuyê?n mi?nh được 2 học bô?ng ,một cu?a đội tuyê?n Lý,một cu?a cu?a đội tuyê?n Tin chắc duy nhất mi?nh có được cái diêfm phúc ấy. Nhớ lại ma? đến tận bây giơ? vâfn chưa hết mư?ng.
    Không biết co?n ai nhớ không , nga?y xưa thâ?y Thân sáng tạo ra cái tro? la? tặng điểm .Tức la? điê?m tô?ng kết học ki? có thê? tặng một phâ?n cho ngươ?i khác miêfn la? cu?ng học thâ?y ,đại đê? la? như cái kiê?u cho điê?m trong Chiếc nón ki? diệu bây giơ?. Thâ?y ba?o la? nếu yêu thâ?m nhớ trộm ai đó thi? gư?i cho ngươ?i ấy ,nó sef rất ý nghifa va? khó có thê? quên được. La?m mi?nh cứ nghê?n cô? sang bên lớp văn sư? xem có cô na?o quý mến mi?nh không đê? co?n đặt vấn đê? Cuối cu?ng Điê?m tô?ng kết sư? năm đó được 6 , may quá đi mất.
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là học đội tuyển vui, mà lại có học bổng nữa chứ? Mỗi tội là bọn lớp phó đời sống cứ xuống nhìn thấy cái vẻ mặt khó đăm đăm của cô là lại cúp đuôi đi lên, chờ khi nào có thông báo ở bảng tin nhắc các lớp xuống lĩnh học bổng thì mới dám thò mặt xuống. Nếu như ko nhầm thì học bổng thường có vào 25 hàng tháng. Mà buồn cười, chẳng biết các khoá trước sao chứ đến khóa bọn em, các thầy cho đi thi tỉnh, đứa nào cũng có giải, mà toàn nhất với nhì. Nếu là trường ngoài thì đã được nâng như nâng egg, hứng như hứng flower rồi, nhưng với trường mình thì mấy cái giải đó chả có giá trị cóc gì cả. Đến bảo đi lấy mấy cái giấy khen chúng nó cũng chả thèm động đậy nữa
    Học bố Thân thì có lắm cái hay ho lắm. Tỉ dụ như những kiểu ví von so sánh này kia của bố thì chẳng giống ai cả. Ba năm học thì năm nào cũng bị bố lừa vào 1.4, cho dù năm nào cũng đề phòng nhưng chẳng năm nào thoát được... Mà mỗi lần học giờ bố là đứa nào cũng phải lên gân cốt kĩ lắm ấy. Lớp có 17 mống thôi, nên chỉ cần 1 tiết 45 phút cũng đủ để bố nhấc chúng nó khỏi ghế mà trả lời những câu hỏi be bé của bố. Mà lũ học trò thì khôn lỏi, biết trước được quy luật của bố, chúng nó cứ chọn những câu dễ trả lời trước rồi xung phong, sau đó thì ung dung ngồi rung đùi, vểnh râu lên cười như địa chủ được mùa ấy. Rồi cả những bài kiểm tra ko báo trước, chỉ duy nhất có 7_10 phút nên đứa nào ko học kể như chịu chết luôn.... Bố hiền và gần gũi, nhưng cũng thật khắt khe... thế mà cả lớp 17 đứa hồi ấy đứa nào cũng quý bố lắm lắm, đến tân bây h, trong số những thầy cô mà chúng nó nhắc nhiều nhất vẫn là bố chứ ko phải là một ai khác :-)
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  9. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Híc ,lâu lém rùi mới lại có cái cảm xú xưa cũ :nhớ trường cũ ,lớp cũ nhớ bạn bè cũ .Ngày xưa lớp tớ là Sử Địa ,tự hào là khoá Sử đầu tiên của trưòng .NHưng cũng chính vì là khoá đầu tiên ,nên có nhiều cái tủi thân lém .Bi giờ thì quia rùi
    Ngày ấy ,lớp vui và tình cảm ,nhưng đại khái là cũng gây ra nhiều vụ xicangdan ,khiến cho thầy cô và bố mẹ đau lòng .Riêng tớ thì đến tận bi giờ ưỡn cứ thấy băn khoăn ,vì hồi ý tớ xấc xược và láo toét cự kỳ .Chuyện này dài lém ,để hum nào rảnh rỗi thời gian thì tớ kể cho các cậu nghe nhe!
  10. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào thấy topic bây giờ có diện mạo thật mới!
    mọi người đã tâm sự nhiều hơn là ..buôn! bỗng dưng lại thấy nhớ truờng cũ, nhớ thầy cô quá ...
    cám ơn bác thanhphamthai đã có những bài viết, bài thơ về thầy Khánh, thầy là một người đã để lại dấu ấn trong tôi rất nhiều,tôi đã từng được nghe thầy đọc nhiều thơ,được nghe cả thầy hát, nhưng tiếc rằng tôi chưa từng thuộc 1 bài nào cả! bây giờ được đọc lại những bài đó tôi xúc động quá! bác thanhphamthai còn bài nào đăng nốt đi,cho anh em được đọc

Chia sẻ trang này