1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasaudong

    hoasaudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một hồi trên mạng thấy cái topic về mái trường thân yêu , ra vào trang ttvnol.com khá nhiều lần rồi mà không hề biết rằng nó có một góc về PTTH CTB .Đọc bài viết của mọi người xong thấy nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô nhớ bạn bè với những kỷ niệm vui buồn không thể nào quên ....Vốn không định post bài nhưng thấy mọi người nói chuyện vui và nhiệt tình quá (nhất là Gừng )nên cũng tham gia cho thêm phần rôm rả .
    Đọc xong bài của bác NguyenQuangHuy nghe bác giới thiệu là tham dự cả hai đội tuyển Tin va Vật Lý chắc mẩm là biết bác (vì bác khá nổi tiếng mà , hồi đó bọn lớp dưới bọn em cứ gọi là lác mắt , với lại ngày xưa bác cũng học chuyên Kiến Xương nữa ) thế mà nghĩ mãi không nhớ ra tên bác hihi.

    Còn Gừng nghe thấy có vẻ quậy thế mà sao hồi đó không nghe tiếng nhỉ ? Xem ảnh rồi cũng chẳng nhớ nữa (đúng là quá tệ hoặc bộ nhớ của mình có vấn đề )
    Lại nói về giai thoại của các thầy cô giáo trường mình . Có ai còn nhớ thầy Đỗ Xuân em của Đỗ Mười không nhỉ (hihi đấy là thầy tự nhận thế ) thầy chỉ dạy vật lý lớp mình đến hết lớp 11 nhưng cả lớp khá ấn tượng với thầy .Không thế mà dù đã ra trường năm tết và 20/11 năm nào cũng đến thăm thầy và nghe thầy kể chuyện .
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    Hì, đồng chí hoasaudong này là ai thế nhỉ? Muh đồng chí này học lớp nào thế? Đồng chí có thể không nhận ra Gừng, nhưng bít đâu khi đồng chí xưng danh, xưng lớp rùi Gừng nhận ra đồng chí thì sao? Gừng học lớp Sử khoá 97_00
    hey, nghe hoasaudong nhắc, lại nhớ đến mấy vụ bạo lực của mình ở trường ngày xưa, hic hic... thật lòng thì chẳng muốn thế đâu, nhưng tại vì chúng nó làm cho mình tức không chịu nổi nữa nên mới thế, khè khè...
    Hồi ấy, tầng 2 khu nhà mới xây có 4 lớp: bọn chuyên ăn (Văn), dân đào bới là lớp mình, lớp D1 (Anh) và D2(Nga, Pháp). Nếu đi tắt qua cái lối hẹp bé tí teo thì đầu tiên là lớp D1, D2, lớp mình rồi đến bọn chuyên ăn. Chả hiểu thế nào, mấy anh chàng D1 rất hay trêu mấy nàng chuyên ăn (vì đơn giản là chẳng bao giờ dám động vào mấy đứa đầu gấu như mình). Có lần, nhà iem đi cùng mấy đứa lớp văn ngang qua D1, mấy đồng chí nghịch ngợm thế nào giơ chân ra chắn đường, bị em đá cho một phát... bọn chúng nhìn em với đôi mắt hình viên đạn đầy căm thù... he he
    Một lần khác, dân D1 quyết tâm trả thù. Tránh truờng hợp sưng ống đồng như lần trước, lần này chúng giơ ra cái thước bằng nhôm dài cả mét (nhà trường phát cho mỗi lớp một cái, bằng nhôm ống hình chữ nhật).... nhưng chúng vừa giơ ra liền bị iem túm lấy, quang luôn xuống sân, khè khè... chúng nó mặt tím bầm mà không làm gì được... kheèkhè
    Sau vụ đó, con gái Văn - Sử tha hồ đi qua lối đó mà ko gặp bất kì trở ngại nào. Bi h nghĩ lại thấy mình cũng đầu gấu thật... nhưng là vạn bất đắc dĩ thôi... khè khè...
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  3. hoasaudong

    hoasaudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấy àh ! Chắc ấy không biết tớ đâu . Một con bé vừa đen vừa gầy lớp A khoá 96-99 ấy . Với lại tớ cũng hiền lắm chả chọc phá mọi người bao giờ (hihi nhận vơ tí vậy ) , mà tớ cũng không phải là người nổi tiếng tớ có xưng danh, ấy ngồi cả ngày cũng chả nghĩ ra tớ tròn méo thế nào đâu . Hihi vậy nên miễn cho tớ khoan xưng danh nhé .
    Đến bây giờ ra trường rồi tớ vẫn thấy ấm ức cái vụ trường mình xây cái dãy nhà 4 tầng ấy , cứ hí hửng tưởng mình sẽ được học khu nhà mới để bù cho những ngày phải chui ra chui vào học ở khu nhà B (ký túc xá bây giờ) mưa đến là bùn ngập đến mắt cá chân , rồi thì cái lớp A ở phòng cuối cạnh ngay (WC) hôm nào cũng phải hứng chịu cái mùi chẳng ai chịu nổi . Ấy thế mà nhà trường lại có mới nới cũ :D uu tiên cho cái bọn trẻ hơn mình và mấy lớp ban xa hội toàn con gái học ở đấy . Mà lớp tớ thì con gái có phải là số ít đâu đông phết áp đảo hẳn bọn con trai đáng ra cũng phải được xếp vào danh sách ưu tiên mới phải . Suốt ngày bảo bọn con trai lớp tớ là "động vật quý hiếm cần được bảo vệ ". Hồi đó chúng nó tức lắm , tức lên rồi bọn nó bảo là lớp tớ chả có mống con gái nào (hihi đúng là bọn hay "ní xự"). Nhưng mà nói thế thì nói bọn nó muốn cưa được bọn con gái trong lớp cũng đâu dễ .
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, thế này thì đúng là http://botay.com không biết là ai thật rùi, hic hic... Nhưng mà có sao đâu, nhỉ? Có thể ngày xưa chưa quen, thì bi h làm quen cũng chưa muộn. Hồi ấy chỉ biết  nhiều đồng chí khoá 95_98 thôi chứ 96_99 thì biết vài đồng chí bên lớp văn, và mấy đồng chí nữ bên D2 (hmm... ngoại trừ mấy tên quỷ sứ D1 nữa).... mấy đồng chí khối A thì chịu chết không biết ai cả
    Nghe đồng chí này nhắc đến khu B lại nhớ hồi năm thứ nhất, bên lớp văn có mấy đứa ở trong KTX, học sáng nên chiều hay kéo nhau vào đấy chơi. Tầng 2 là của con gái, còn tầng 3 là con trai, cách nhau có mỗi một lớp bê tông thế nên các anh các chị tha hồ mà giao lưu, mà í ới nhau từ tầng nọ xuống tầng kia nha''... Thôi thì đủ kiểu, có hôm anh ở tầng trên gảy ghi ta, mấy em đứng dưới hát (í quên, là hét đấy ạ). Rồi thì chúng nó gọi nhau theo kiểu lấy mâm bát gõ loạn xạ lên, có khi là cầm cái gậy chọc chọc lên trần nhà, và chắc chắn phía trên cũng... lại quả y như thế
    Đấy là dãy nhà 3 tầng phía trước, ngay cổng đi vào. Phía sau cạnh nhà ăn là một dãy nhà hai tầng để dành làm phòng học (thường gọi là khu B), lớp rộng thênh thang, rộng hơn nhiều so với khu A, mà lại gần KTX nữa nhưng hình như chẳng ai ưa gì khu B, vì nó có vẻ hơi buồn và vắng vẻ thế nào ấy. Cũng có thể, vì nó ko có cái căntin bé bé xinh xinh như của cô Nhuận ở khu A. Bé thôi, nhưng có đủ thứ cho lũ quỷ ma tha về gặm nhấm trong giờ học.
    Bây giờ thì chẳng còn khu A hay khu B nữa. Trường xây thêm mấy đơn nguyên mới, mỗi đơn nguyên 4 tầng, lớp học tha hồ rộng nhé (đến nỗi ngày xưa đi học, lớp Gừng mỗi người một bàn, vì có 17 người cả thảy, có lẽ là giữ kỉ lục về lớp có số học sinh ít nhất trường từ trước đến nay). Toàn bộ khu phòng học trước đây trong KTX đều chuyển thành phòng ở cho SV, rộng rãi và thoáng mát...
    Vậy mà đã gần 4 năm trôi qua... nhanh thật...
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hồi mới vào trường, trường chỉ có mấy dãy nhà của cơ quan cũ phía trước, toàn bộ khu phía sau chưa có gì, vì lúc đó mới đang tiến hành lấp trũng. Ở phía trước, chỗ giáp với cái ruộng rau muống (phía trường NĐC) lúc đó chưa xây tường bao như bây giờ, chỉ là một hàng rào dựng tạm với mấy thanh tre và dây thép gai.
    Giờ nghỉ giải lao, cả bọn muốn trốn ra ngoài nhưng cổng trường lúc nào cũng khoá, lại có mấy chú bảo vệ ngồi đó nên chẳng cách nào ra được. Cách duy nhất là trèo rào trốn ra ngoài chứ biết làm sao khác được? Dân khối C hiền thì hiền thật, nhưng lúc nào nổi hứng lên thì cũng nghịch ngợm chẳng khác gì quỷ sứ nhà trời. Mấy đứa rủ nhau trốn cho có đồng bọn (may mà hồi đó học chung với lớp Văn, cả lớp hơn 40 đứa chứ như sau này tách riêng ra chỉ có 17 đứa thì chịu chết), hò nhau chui qua hàng thép gai để ra ngoài. May mà bao nhiêu lần trốn đều trót lọt, không đứa nào bị túm, cũng chẳng có đứa nào bị vướng vào dây thép gai.
    Sau này khi truờng bắt đầu khởi công thì những hàng rào tre và thép gai đó được xây bằng tường gạch, hic... hết đường trốn. May mà có cái căng-tin xinh xinh của cô Nhuận chống đói chứ không thì... hic... Từ lúc ra trường, mỗi lần về lại, thế nào cũng mò lên cái căntin bé xíu ấy, hi hi...
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  6. boiroi

    boiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To HarryKism
    ban hoc chuyen Ly 93_96 a, hinh nhu toi thay lop toi khong co ai nhu ban ca, that la qua.
    Toi hoc A1
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bác tên là gì ạ? Bác ngồi bàn số mấy nhỉ? dãy nào nhỉ?
    Nói thế này cho bác dễ nhận ra người quen nhé: Bác còn nhớ cái băng Video quay khi kết thúc năm học chứ. Không biết lớp mình còn ai giữ cái băng đó không. Tôi nhớ nhất cái cảnh cả lớp kéo nhau ra gốc cây dừa, xếp chữ 12A1. Thế rồi anh của đông chí Diệu móm đứng trên tầng 2 quay. Chỗ ấy lại đúng chỗ của lớp 12C (Văn). Và khi cái máy quay bật lên, các anh chị em đang xếp chữ 12A1 thì các chị 12C hát bài trong phim rất nổi hồi đó: "12A 4H"
    " Rồi mùa hè đã qua
    Trở lại mái trường xưa
    Nhìn lên phía hàng cây
    Xanh bao la nhớ nhung
    ... "
    Mình cũng ko nhớ nữa. Chỉ tiếc hồi đó chưa có công nghệ ghi CDROM. Nếu không thì bây giờ, thể nào lớp mình cũng có một cái gì đó để mà lưu danh sử sách A1 - PTTH CTB chứ!
    Nhớ những kỷ niệm ngày xưa quá. Rồi cả cái lần lớp mình làm liên hoan ở cơ quan của phụ huynh đồng chí Anh "Phàm Ăn". Mình nhớ mãi bác Hiếu hát xuyên tạc bài :
    "Tạm biệt Huế, An, Xuân, Oanh
    Tạm biệt Thuỷ, Hiền, Lan Anh, Hạnh....
    Mai tôi vào ĐH rồi
    Nhớ lắm, quên sao được
    A1 - Chuyên - thân yêu...
    "
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nói về thầy Khánh, kỷ niệm sâu sắc nhất là hôm đi học thêm môn Hoá của thầy ở trường Lê Hồng Phong (phố Lê Lợi). Mình quên mang tiền, nhưng mà lại hay để tiền lẻ trong các loại túi. Hì hì, móc hết các túi ra, đếm, vừa đủ 4000 đồng để nộp cho thầy , nhưng... toàn thể loại 100, 200 đồng, nhàu nát đủ kiểu. Mình ngại, không dám lên nộp. Hỏi vay thì không có ai có cả. Thế nhưng... có người nói mình là sao ko dám nhỉ. "Để tao lên nộp cho. Tiền chứ có phải là giấy đâu mà ngại". Và mình đã được nộp hộ tiền.
    Không biết có bác Hiếu "Thành" ở trong này không nhỉ? Bác nhớ vụ đó chứ?
    (Lời nhắn nhủ cho bác Hiếu: Xin lỗi bác vì gọi tên bác như ở trên. Nhưng đó là cách gọi thân mật phải không bác. Và chắc là bác Thành ở nơi chín suối cũng không giận em đâu bác Hiếu nhỉ!)
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới vào profile của bác @boiroi thấy tên của bác là Trần Trung Kiên.
    Bác ngày xưa hay đạp xe đi về nhà cùng với bác Duy (ko phải Duy béo ở Thị xã đâu nha) phải không?
    Nói thế, nếu bác nhận ra em là ai thì ... em phục bác lắm. Nếu bác nhận ra người quen, bác PM cho em nhé. Đừng gọi tên cúng cơm của em ở trên này bác nhé!
    Bây giờ bác đang làm gì? Ở đâu hả bác?
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào khoá 93-96 còn nhớ sự kiện 11A (Toán Tin) kết nghĩa với 10D1 (Anh), 11A1 (Lý-Hoá) kết nghĩa với 10D2 (Nga - Pháp) không nhỉ? Hồi đó mấy em D2 sướng nhé, lần nào đi cổ vũ cho các anh A1 cũng thấy các anh thắng. Và kịch tính nhất có lẽ là trận tranh chức vô địch giữa 11A1 và 11A. Cuối cùng thi lớp mình đã thắng. Giải đấu được tổ chức ở sân sau (nơi vẫn học tiết thể dục tại đó). Bây giờ không biết là hình hai ngôi trường như thế nào nữa.
    Cái hàng rào mà Gừngcayvn kể ở trên thì ngày xưa anh cũng chui mấy lần roài. Cái lối đó dẫn ra bên cạnh của công ty Vật tư Nông nghiệp cũ - giờ ko biết còn không! Cái hàng rào đó phải đi vòng qua một cái ao nhỏ cơ. Và cái ao này, mình nhớ mãi lần chia tay (buổi học cuối cùng của năm lớp 12) Cả khoá ở lại, chả đứa nào chịu về cả. Lớp A và C thì có truyền thống xung khắc nhau hay sao ấy! Còn lại A1, D, G, E chơi chung cả một hội. Hôm đó, cũng có rượu bia đấy chứ (rõ là học đòi người lớn). Đến lúc cao hứng lên, chú Quang Anh bị cả lũ túm chân tay... quẳng xuống cái ao kể trên. hic hic hic
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!

Chia sẻ trang này