1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hị hị... lại nhầm nhọt mất rùi anh ui... cái hàng rào mà em nhắc đến không phải là cái hàng rào phía bên công ty vật tư nông nghiệp đâu, mà là cái hàng rào phía cái ao rau muống ấy cơ ạ, còn cái hàng rào mà anh nói thì lúc bọn em vào trường đã thấy xây tường chắn lên từ đời nào rùi ấy
    hờ hờ... mà đọc mấy bài của anh viết mới nhớ ra, té ra là anh học cùng với đồng chí Quang Anh à? Thế muh em không biết đấy. Hồi trước, cách đây chừng hơn 1 năm thì còn hay gặp đồng chí đấy chứ hồi này mất tích rồi, chả có cách gì mà gặp được. À mà có... muốn gặp đồng chí ấy thì cứ alô tới nhà... con bé bạn em, thế nào cũng nghe tiếng đồng chí ấy léo nhéo nhấc máy, í ới một hồi mới chuyển máy cho cô bạn, hic hic... chắc chỉ cuối năm nay là họ góp gạo thổi cơm chung thui, iu nhau quá rùi muh
    À mà trong bài viết, có thấy anh nhắc đến tên Oanh, ko biết có phải chị Oanh con gái thầy Khiết không? Có thể là đúng, có thể ko đúng nhưng muh nhân đây báo tin vui cho mọi người luôn, là chị ấy vừa được sở hữu 1 baby cực kì xinh xắn và dễ thương, cu cậu kháu lắm nhé, nặng những 3,7kg cơ, trong khi cả bố và mẹ đều bé bé xinh xinh... đề nghị mọi người chúc mừng đi nào, rùi em sẽ chuyển giúp (vì nhà chị ấy và nhà em chung nhau 1 bức vách mà, ngày nào cũng nhìn thấy nhau, hi hi)
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    À có 3 hướng để vượt rào nhỉ:
    - Hướng Cty VTNN
    - Hướng trường Hướng nghiệp dạy nghề
    - Hướng ngách nhỏ mà có mấy quán Phở ở đầu ngõ
    Không biết gungcayvn ám chỉ hướng nào.
    Chị Oanh con thầy Khiết thì học dưới anh 1 khoá. Mà anh với gungcayvn nói chuyện về chị Oanh này rồi mà, gừng quên rồi sao?
    Bác Quang Anh mà gừng nói có phải ở Đông Hưng không? Không biết bây giờ đang làm gì nhỉ?
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    À, cái hướng em nói là hướng có mấy quán phở ấy ạ, hi hi, có lẽ tại mùi phở quyến rũ quá cho nên...[​IMG]
    Bác Quang Anh mà em nói, cũng học Lý, nhưng kém anh 1 tuổi, chẳng biết bác ấy có học sớm một năm hay không? Nếu học sớm một năm thì sẽ học cùng anh, còn nếu ko thì kém anh một khoá, nghĩa là học cùng chị Oanh. Đồng chí ấy trước đây làm cho Thông tấn xã, còn gần đây hình như chuyển sang bên Bộ Ngoại Giao, hi hi... mama vợ tương lai là đại biểu quốc hội nên phải tìm cách tống ông con rể tương lai sang đó chứ
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  4. boiroi

    boiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chao ban
    Toi khong phai la dong chi Kien ma ban nhac dau.
    Toi ngoi ban cuoi cung nhe.
    Con ban thi toi doan la ngoi tu ban thu 1 den thu 3 o day ben trai (nhin tu cuoi lop len). Vi toi thay may thang ban cuoi bon toi cha bao gio tham gia vao may dien dan nhu the nay ca (toi la ngoai le vi toi hay len mang tim nhieu cai linh tinh), bay gio thi chung no con mai di kiem tien, dau thang no, da thang kia...
    A, cai bang hinh ay thi toi nho la no duoc sao thanh 4, 5 ban gi day, toi cung co mot cai nhung bay gio thi khong nho duoc no o dau nua (te that).
    A, dung goi ten cung com cua toi len nhe (neu ma ban biet duoc)
    Thinh thoang vao mang thi nho hoi tham toi nhe.
  5. carmen1311

    carmen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, hôm nay nhóc gia nhập box này <vì nhóc cũng đang là học sinh của CTB>, Hihi chắc là nhỏ tuổi nhất rồi, vì ở đây toàn các anh chị Ex_Chuyentb.
    To gungcayvn: chi ơi, bây h thầy Hoan làm hiệu trưởng thay thầy Luận chứ ko phải thầy Hùng đâu a. Còn thầy Tuấn Anh yêu quý của chúng ta đã lên làm Hiệu Phó rồi.
    Lời trái tim em đã thốt ra môi
    Người em yêu em đã yêu say đắm
    Chỉ em hiểu vì sao em câm lặng
    Đau đớn đợi chờ khắc khoải mãi ko thôi ...
     
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    À, cái vụ nhầm nhọt này đã được gungcayvn và đồng chí phamthaithanh đính chính lại sau khi đồng chí ấy về TB "xác minh" lại thông tin. Có điều, cả hai anh em đều lười nên chẳng ai chịu vào đây đính chính lại[​IMG]
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lo mà ôn thi đại học đi nghe chưa!!!
    Lang thang trên mạng vừa thôi chứ, hè hè, cảnh báo là sis ngày nào cũng online đấy!!!
    Sis đang lấy lại mấy quyển sách ôn thi tiếng Anh, hôm nào có người lên sẽ gửi về cho. Mà có biết sis là ai không hả???
  8. loveballad

    loveballad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trường mình giờ chẳng còn như trước nữa đâu, nghĩ mà buồn. Bọn học sinh bây giờ chúng ghê gớm lắm cơ, chẳng biết sợ là gì. Chỉ có 1 năm hoc mà xảy ra biết bao nhiêu là vụ "xì_can _dan"
    Không có người đàn bà xấu,
     Chỉ có người đàn bà không biết là mình xấu
     
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ui, vừa mới có người nhắc đến cái topic này, vào lôi nó lên một  phát cho nó hoành tráng nào... Lâu quá chả có ai viết gì thêm vào đây cả, hic... hic...
    Toét ui, Toét vào đây chơi chút cho zdui đi
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Toét đây Toét đây.
    Đọc một lượt bài viết của các bạn (biết cái topic này từ lâu rồi ), nhưng thấy mình già lão quá, nên ngại, chã dám tham gia.
    Vừa rồi còn phải ngẩn người ra nghĩ xem mình học khoá nào, cũng định vơ quàng bác harrykism làm đồng niên đấy, song lại thấy chuyện của bác không giống với khoá mình, hic, lại lặn lội ngược dòng lịch sử một thí, hoá ra mình già quá.
    Bọn tớ có tham gia vào cuộc di dời trường từ đường Lê Lợi (có hàng xôi lạc xôi đỗ của bà gì ấy nhỉ - ngon kinh người) sang Lý Thường Kiệt. Ở đâu thì cũng phải học ở lớp mái ngói, đầy phưn chuột trên mặt bàn, rơi lên tóc. Có lần đầu năm học, bên Lê Lợi, sát vách lớp là chuồng nhợn của nhà dân, bốc mùi đượm lắm, thầy Fức Hoá bước vào lớp, khịt khịt mũi hỏi: các em có thấy mùi gì không? cả lớp ngơ ngác: không ạ, vẫn thế ạ. Vì tụi này đã chịu trận suốt năm học trưóc rồi, nên quen. Thầy bảo: đấy là các em bị bão hoà mùi; con người ta ở lâu trong một môi trường, lâu dần sẽ trở thành một bộ phận của môi trường ấy, và không còn nhận ra sự khác biệt. Thầy có vẻ rất thương hại cả lũ vì khứu giác không còn nhạy nữa. Hic
    Bọn tớ luôn là trường hợp nổi cộm, khiến các thầy cô luôn để mắt đến. cả trường sáng Thứ Hai chào cờ với lại phát biểu, bình bầu gì đó (tớ chưa khi nào tham dự trọn vẹn nên x nhớ) ở sân phía trước, bọn tớ đã viết giấy xin phép ngồi lại trong lớp vì đau bụng, sốt, vvv...(không có giấy phép có mà cắt học bổng, xuống hạng hạnh kiểm ngay), mấy đứa đợi cả trường yên vị, chui ra nhà xe, dựng ngược xe đạp của học sinh lên, rồi quay pêđan cho bánh xe quay tít, hí hí
    Bọn nó chào cờ xong quay về, tròn mắt lên và truy tìm thủ phạm. Nhưng chả ai ngờ đến lũ con gái đang ngồi đọc sách chăm chú trong lớp.
    Còn chuyện học toán mới khiếp chứ. Lớp tớ có 2 cửa ra vào, đàu tiên đi vào cửa trước rất đàng hoàng, thầy dạy toán rất hiền, cứ viết chăm chú bài giải lên bảng, bọn tớ ở dưới hí hoáy một lúc, cuồng cẳng, bèn từ từ chuồn ra cửa sau, sang lớp học tiếng bên cạnh kể chuyện cười hi hí với nhau. Bạn Nga Nhim (bi giờ là mẹ trẻ con rồi) sọ rất to mà tóc thì lưa thưa lấy cái mặt nạ của Nga xô nhựa rất dẻo và mềm mại, đeo vào, rồi bới tóc xoã xượi, lè lưỡi ra, trông kinh lắm. Tớ cao nhất bọn bèn công kênh bạn ấy, để bạn ấy trèo lên xà gỗ nối giữa 2 căn phòng, rồi hú lên 1 tiếng be bé, cả lớp quay đầu nhìn thấy một con ma mặt trắng hếu, hai hố mắt đen ngòm, tóc tai rũ rượi lơ thơ mà lưỡi thì thè ra đỏ hỏn, úi giời, bọn con gái rú ầm, có đứa sợ quá nhảy cẫng lên, thầy quay xuống: bọn nó lại quay đầu nhìn lên bảng. Thầy lại tiếp tục viết.. Nga Nhim lại hú tiếng nữa. Chúng nó lại quay đầu nhìn lên xà nhà, rồi cảnh tượng nhốn nháo lại tái diễn. Bọn tớ bên phòng bên này được trận cười suýt thì không thở được.
    Hí hí
    Thôi , để đất cho các bác buôn chuyện tiếp.

Chia sẻ trang này