1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Butsat "quê" ở tận bên NĐC nhưng cũng có học thầy Hoan hiệu phó, thầy Hải+ cô Hạnh ( môn Anh ).
    Thầy Hoan là một cuốn bách khoa toàn thư sống về Thái Bình cổ chuyện, một chuyên gia chơi đồ cổ sành sỏi.
    Thầy Phức dạy hoá là bạn thân của thầy Hoan, là người văn võ song toàn. Thầy trước kia nguyên là biệt động tàu ko số, lại được luyện võ từ nhỏ nên võ nghiệp rất huy hoàng. Nghe nói ngay cả lúc giảng bài trên lớp tay thầy cũng vung lên, bàn tay khum khum như sắp điểm huyệt ai đó. Tôi rất ấn tượng chiếc xe đạp đua có tiết diện lốp xe bé bằng ngón tay cái của thầy.
    Bây giờ thì thầy Phức, thầy Hải đều đã chuyển lên HN rồi, các bạn vào trường sau năm 2k chắc ko biết các thầy ấy.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Thầy Phức ư.Ngày xưa em cũng học thầy 1 thời gian và cũng từng vật tay thử với thầy,hê hê không ăn thua,thầy tuy già rồi nhưng vẫn còn chắc lắm,không biết bây giờ thầy ở đâu nhỉ.
    Do Not Give Up
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Wel, hôm nào có thời gian sẽ hầu các bác về giai thoại các thầy cô ở CTB.
    Thầy Phức là người thầy mà tôi đáng kính nhất đấy ạ! Thầy Hoan dạy toán thì tuyệt, chữ thầy lại đẹp nữa chứ!
    Hic hic, thầy Hải dạy Anh thì đã có lần đến thăm nhà tôi vì thầy ... đâm xe máy vào thằng em tôi!
    Cu em tôi năm nay cũng tốt nghiệp Chuyên Thái Bình, cu cậu đang ở Thái Lan rồi, thi Olimpic vật lý Châu Á - Thái Bình Dương. Mà có ai biết về cái Olimpic này ko giải thích giúp với!
    Hi hi còn các thầy giáo trẻ cũng hay ra phết. Thầy Cường dạy văn cũng lắm vụ bê bối. Thầy Trung dạy Anh cũng hài!
    Còn nhiều lắm ! Lúc nào rỗi sẽ hầu các bác! Bây giờ thì làm vài ly cho đỡ khát đã nhẩy
    To Gungcayvn: Lúc nào em viết về các thầy cô bên tổ xã hội nhé, bên đó anh ko biết nhiều lắm!
    Best regards,
    Harry Kism
  4. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nói về các thầy CTB thì quả thật có hàng tá chuyện để kể đúng không?mà toàn là chuyện ấn tượng cả....
    tui học chuyên hoá do vậy được học gần hết các thầy
    khi vào trường thì thầy Phức đã lên HN nhưng tui lại có vinh dự được học thầy từ hồi lớp 9, hồi đấy mình còn bé con con nhìn thầy thì lại đô như lực sĩ------>khiếp
    nhưng về sau tiếp xúc với thầy thì thấy thầy lại rất hiền và hay kể chuyện. Có buổi học 2 tiếng đồng hồ thì thầy kể chuyện mất....1,5 h đứa nào nghe thầy kể cũng trợn tròn hết mắt ra ...choáng.Thầy là người văn võ song toàn đúng như butsat nói
    có lần chúng tôi còn được xem thầy biểu diễn võ thuật cơ..tuyệt vời luôn
    CTB để tuột mất thầy là một điều thật đáng tiếc,đây là ấn tượng của tôi về người thầy CTB đầu tiên tôi được tiếp xúc,
    lần sau tui sẽ kể tiếp cho các bác nghe về thầy Khánh, thầy chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của tui, còn có rất nhiều chuyện vui đó

    When 'll you say yes to me?
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hi hi,iễm viết về các thầy cô bên Xh nhà iem,hic hic,hum trước hụi trường,về tí nữa thì ôm hun thắm thiết cụ Cường.Cụ ấy nhanh tay nhanh chân nên dù đã qua một đời zdợ mà bi h vẫn độc thân,mà lại ngày càng nhìu em theo mí chết chứ
  6. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ tôi cũng đã học trường chuyên nhưng vì điều kiện địa lý mà phải dời về NĐC cho gần (hồi đầu trường chuyên ở tận trên phố Lê Lợi). Tham gia với các bác trường Chuyên tí cho dzui, xem có người quen cũ nào không nhỉ?
    Do bố mẹ có quen biết với các thầy ở trường chuyên nên chúng tôi cũng được vinh hạnh học thêm một số thầy. Có một kỷ niệm với các thầy, tiện đây kể ra cho các bạn nghe. Các thầy trường chuyên nói chung là giỏi nhưng hơi 'văn cao'. Không biết có hoà đồng với HS trường mình không nhưng với dân NĐC bọn tôi thì các thầy cứ coi như 'công dân hạng 2' í. Hôm nào đến muộn là các thầy trị ra trò, nhưng các thầy thì thường xuyên đến muộn từ 15-20 phút. Một hôm cả bọn chờ mãi không thấy thầy đến, tức quá bèn bỏ về. Thầy tới không thấy ai bèn tuyên bố không thèm dạy bọn tôi nữa. Bọn tôi cũng cóc cần về báo cáo với phụ huynh là thầy không gương mẫu nên không học nữa. Bố mẹ chúng tôi bèn tới nói chuyện với các thầy và cuối cùng các thầy cũng phải 'xuống thang' tiếp tục dạy đỗ bọn 'thứ ba' NĐC. Từ í các thầy cũng không tới muộn nữa.
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác kien nói đúng đấy.Em không biết thầy đối xử với quân trong trường thế nào nhưng đối xử với dân trường ngoài ghê lắm,cho nghỉ học liên miên.
    Do Not Give Up
  8. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi!
    hãy nghĩ cho các thầy 1 chút đi!
    tại các thầy "chạy xô" nhiều mà! do đó mới có chuyện đi muộn và nghỉ buổi!
    các thầy khó tính vậy thôi nhưng thương học sinh lắm lắm..
    học trò trường nào thì cũng vậy thôi! tui tin là các thầy không có sự phân biệt đối xử gì đâu....
    When 'll you say yes to me?
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    chả bít các bác đang nói về thầy nào,cô nào,chứ iem thấy các thầy cô trường iem hơi bị đỉnh nhá.Không ai nghe thấy các thầy cô gọi học trò là mày tao bao giờ(có mỗi thầy Tuấn anh dạy sinh,nhưng mờ thấy ấy lại cực kì zdui tính ),lại còn hay rủ rê học trò ăn uống nữa
    5* chocác thầy cô trường tớ nhá
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhất là hồi thi vào trường,đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in cái buổi thi toán(hic,hùi đó đăng kí thi lớp văn,phải thi hai bài Văn và một bài toán).
    bài thi toán hum đó tớ làm bài xong sớm,chả bít làm gì,thế là ngứa ngày tay chân,muốn vẽ một ai đó.Ông thấy mũm mĩm,đen đen mà sau này tớ bít được chính là ''cụ'' Phạm Ngọc Điệp dạy môn địa,đã trở thành nạn nhân ''bất đắc chí'' của tớ.Lúc đó dở chứng,tớ mí xin thêm mộ tờ giấy nháp zdùi ngồi hí hoáy vẽ khuôn mặt bầu bĩnh đáng iu của ông í.Cuối giờ,tớ lên nộp bài kèm theo tờ giấy vẽ ảnh ông thầy,bên dưới là dòng chữ'' thầy mà giống con gái quá''.Chẳng ngờ chính cái tờ giấy đó sau này lại là cả một câu chuyện.
    GIữa kì 1 lớp 12,tụi tớ học đội tuyển sử của bố Thân,một hôm giờ ra chơi tớ đang thiu thiu ngủ,con bé bên cạnh iem nó mí lay tớ dậy mà thỏ thẻ rằng.....
    '' G ui,G à,g thức hay G ngủ đấy??''
    Hic hic...của đáng tội,tớ là tớ cứ thích ăn dưa bở,tưởng có gì hay ho lém.Lúc tớ ngồi ngay ngắn lại nó mới thẽ thọt mà rằng....
    '' Hôm qua,tụi tớ xuống phòng thầy Điệp(hic,là cái ông thầy đã có cái vanh dự được iem vẽ chân dung cho í ạ),thầy cho bọn tớ xem Album,nhưng mà phía cuối Album có một bức ảnh vẽ thầy.
    Thầy kể cho bọn tớ nghe rằng,cách đây gần 3 năm,có một đứa thi vào trường nó đã vẽ thầy.Bọn tớ thấy chữ kí của g ở cuối.....''
    tớ lúc đó mới tá hoả tam tinh lên,hỏi giật lại nó'' có phải dưới bức tranh đó có một dòng chữ bằng bút chì ghi là'' thầy mà giống con gái thế'' không????''
    Nó hí hửng ''uh !Đúng rùi.Thầy bảo,hồi đó thầy cố để ý nhưng con bé đó nó trượt zdùi,thày không gặp lại nó nữa nhưng tụi tớ khẳng định là G mà thầy cứ không tin ''
    Vâng ạ,ko bít cái tin là thầy có nhớ SBD của tớ và đi tìm hay không thì tớ ko được rõ,nhưng mà nếu thầy có tìm thì chắc cũng chẳng bao giờ thấy được.Lí do là,sau đó tớ chuyển sang học ở lớp sử như tất cả mọi người đã thấy mà không phải là cái lớp chuyên ăn như mọi người thấy lúc đầu.
    Sau đó tụi tớ còn có một vụ rất chi là hay ho ,cả bọn âm mưu gọi cho thầy,thầy nhắc máy,giọng tớ nghe đầy hoàn cảnh"hic,thưa thầy,iem là SBD...người đã vẽ thầy năm xưa....nhưng học dốt,iem thi 3 năm không đỗ,bi h iem lấy chồng,iem gọi để mời thầy otứi dự đây ạ...''
    Sau vụ đó,thầy bít được tớ là ai,nhưng không bít thầy có khoe ai về cái bức tranh đặc biệt kia nữa không???????

Chia sẻ trang này