1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể thì thấy có vẻ bác Toet (chứ không phải T0et đâu nhá) học bên lớp Văn. Không biết bác học khoá nào.
    Nghe bác khoe rằng bác cao, lại nhớ đến chị Nhi cũng học lớp Văn hồi đó cao khủng khiếp luôn. Chả biết chị ấy giờ còn làm ở hiệu sách Tiền Phong nữa không?
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hình như bác Harry mí lại chị Toét là đồng niên đấy ạ, nếu như em nhớ ko nhầm. Hồi chị Toét, hình như là học cụ Cường rùi nhỉ? Chung lớp với Khánh Nhi mí cả cái bút nhóm Hạ Trắng í, đúng không ạ?
    Đợt trước có một thời gian em cũng hay liên lạc với Khánh. Hồi này dịu dàng lắm, tóc dài nhuộm vàng này, áo nhún bèo ở cổ và tay áo này, quần jeans vảy này... Muốn gặp Khánh cũng không khó, ko biết hồi này thi thoảng Khánh có qua Nhạc Tranh nữa ko, còn lại thì cứ lên quán rượu 123 Nguyễn Khuyến là gặp, hôm nào ở Nguyễn Khuyến đông quá thì các bác quá bộ chạy ra Thợ Nhuộm, thế nào cũng gặp/
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn học trước khoá Nhi sếu , với lại không phải là dân Văn.
    Có lẽ nên đổi cách xưng hô với Gừng nhỉ, gọi là cháu Gừng , được không? Hí hí
    Thầy Cường xoăn thì hồi mới về còn là trợ giảng, và bọn tớ chỉ kêu là Anh Cường thôi, và cũng chỉ biết a Cưòng một thời gian, sau đó ra trường mất.
    Nói chung là tớ không có tấm tình sâu nặng cho lắm với trường cũ, có lẽ là vì thành tích bất hảo chuyên gây chiến với các lớp khác, khoá khác và không mấy gần gũi với các thày cô.
    Hồi xưa, bị cấm đốt pháo trong trường, lũ con trai bị kiểm tra kỹ lưỡng, nhà vệ sinh nam cũng bị để mắt nghặt ngoèo, còn bọn con gái thì các thầy cô và bảo vệ không quan tâm , hí hí. Cơ hội của mấy con giời. Chạy ngay sang lớp Lý, bảo thằng anh nuôi đưa cho 1 quả pháo đùng bằng cổ tay, dây cháy chậm, diêm, đủ cả.
    Tớ với L.A. ung dung đi vao nhà vệ sinh nữ, châm lửa cho miếng bào trên đặt dây cháy chậm rồi chui vào lớp ẩn. Mấy phút sau, aaaầm.... Úi giời, bọn con trai nhảy nhót hớn hở, các thầy cô nháo nhác đi kiểm tra.
    Hôm ấy đưọc một phen sướng âm ỉ.
    Ai bảo là con gái không thể quậy các trò của con trai ?
  4. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    .... và đến cả tuần sau cô Hường (nhân viên dọn vệ sinh) vẫn phải đeo mặt nạ (loại chống khí độc) và hì hục gánh nước về lau mấy cái bờ tường, cánh cửa của khu nhà vệ sinh nữ. Còn cánh học sinh nữ thì phải nhịn khoản ấy cho đến tận tuần sau đó, trừ mấy nàng không nhịn nổi thì đành đánh liều tỵ nạn bên khu dành cho con trai.
    Hê hê, dịp đó nếu mà bị phát hiện ra thì chắc chắn em Toét sẽ lĩnh đủ. Nhẹ thì đi khắc phục hậu quả, nặng thì ... dựa cột
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bác ui, ba năm học ở trường, sao em ko biết có nhân viên dọn vệ sinh nào tên là Hường nhỉ? lạ quá cơ[​IMG] Em chỉ biết có mỗi bu Nhuận ở góc tầng hai dãy nhà đầu tiên ngay lối cổng vào thôi, chỗ gần thư viện ấy ạ. Dưng cơ muh em nhớ cũng chỉ vì cái căntin bé bé xinh xinh của cô ấy lúc nào cũng có một thứ gì đó để bọn em nhấm nháp [​IMG]. Sau này trường xây thêm mấy đơn nguyên 4 tầng ở phía sau nữa, thì có thêm phu nhân của Mr. Đặng Ngọc Thảo làm công việc đó thui ạ.
    Toét ui, Toét gọi em là cháu, thì em phải gọi Toét là gì bi h nhỉ? Cô Toét, bà Toét, cụ Toét... hay là mợ ạ?
  6. tieutieusinh

    tieutieusinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì tớ bó tay, chả có thông tin gì vì lâu lắm rồi có thò mặt về Tb được đâu, chứ đừng nói là qua trường. Chỉ biết là thầy Huấn trước hay dạy đội tuyển Toán thì bi giờ chuyển lên dạy khối chuyên Toán của ĐHKH TN thôi.
    Mà á, giáo viên trường Chuyên bi h toàn giáo viên trẻ, các thầy cô ngày trước thì hoặc là chuyển lên Hn dạy, hoặc là về hưu hết rồi, hic... bi giờ mà về trường chả biết được ai nữa ngoài chú Thi bảo vệ mí lại cô Nhuận thì vẫn nhận ra
    À mà hôm trước đú đởn đi xem Olympia (úi giời, phải đến nửa năm ko lò dò đến cái trường quay ấy, hôm ấy dở hơi thế nào lại cứ nằng nặc đòi đi xem cho bằng được) thế quái nào mà đúng hôm có em Vân trường Chuyên đi thi (cuộc thi tháng thứ 2, quý cuối cùng). hơ, nhưng mà học sinh đi thi, chả thấy bạn bè đi cổ vũ gì cả, toàn thấy các thầy các cô với cả con em của thầy cô đi là nhiều. Madam Nhữ thì con, rồi cháu, mấy thầy cô khác cũng thế. Điểm mặt thầy cô thì thấy có thầy Trọng Khánh, thầy Trung dạy thể dục, thầy Rẫn... mấy thầy cô trẻ thì chịu chết ko biết tin. Rồi lại còn bố Thưởng, chú Thi, Hùng bảo vệ nữa chứ, trong khi học sinh thì chả có mấy ai.... Mà hôm đấy em Vân trả lời chán quá, cái phần giới thiệu mặc dù đã được "mớm" từ trước, nhưng hôm đấy nói vẫn... siêu chuối, hic... Bác nào ko tin thì cứ chờ xem, chắc sẽ phát sóng vào đầu tháng 7 tới đấy.
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    .... và đến cả tuần sau cô Hường (nhân viên dọn vệ sinh) vẫn phải đeo mặt nạ (loại chống khí độc) và hì hục gánh nước về lau mấy cái bờ tường, cánh cửa của khu nhà vệ sinh nữ. Còn cánh học sinh nữ thì phải nhịn khoản ấy cho đến tận tuần sau đó, trừ mấy nàng không nhịn nổi thì đành đánh liều tỵ nạn bên khu dành cho con trai.
    Hê hê, dịp đó nếu mà bị phát hiện ra thì chắc chắn em Toét sẽ lĩnh đủ. Nhẹ thì đi khắc phục hậu quả, nặng thì ... dựa cột
    [/quote]
    Bác CaMuồi, em cũng không nhớ cô Hường. Hay bác lại trước khoá em? Hoặc là trí nhớ của em xuống cấp (đang xuống cấp trầm trọng, hic )
    Bác xác nhận lại phát này giúp với ạ, tưc là xác nhận chuyện cô Hường mặt mũi ngang dọc thế nào, và dọn vệ sinh vào những năm bi nhiêu ấy ạ?
    Úi chà, hồi đó mà bị tóm vì tội đốt pháo trong trường, chắc là thôi rồi, học bổng sẽ mãi mãi vào tay bọn trì độn, tên tuổi bêu riếu, chẳng còn cơ vào đội tuyển, mà có khi còn bị tống ra lớp thường ấy chứ.
    Nhưng mà số iem, hì hì, may chán. Hôm sau được đà, đang sướng mà, lại chạy sang bảo bọn con trai lớp Lý, còn pháo đùng không, quả to hơn cho máu, nhưng hôm ấy, vẫn châm chiếc như trước, lửa đã cháy liu riu vào tờ báo cuộn hơi chặt tay, bọn em kiểm tra thấy ổn rồi mới chạy về lớp, thế mà chờ mãi, chờ mãi, chả thấy gì, cũng không dám chạy ra xem lại nữa, nhỡ bị tóm thì chít; thế là đến giờ vẫn không bít số phận của em pháo đùng to bằng cổ chân ấy ra sao.
    Gừng ui, thấy cháu nhắc đến thầy Trung dạy thể dục, có phải là Trung cao cao mặt sắt đen sì không?
    Cô có 1 mối tư thù với tay này. Hồi xưa hắn ta chuyên dụ lớp Toét ngồi yên trong lớp, để hắn không phải bêu nắng ngoài trời mà (thầy gì mà lười biếng thế đấy ), đầu tiên hắn đọc báo cho cả lớp nghe khoảng 20 phút, toàn là chuyện yêu đương nhăng nhít trên tờ lá cải Tiền Phong, rồi cho bọn tớ làm đủ việc, chơi tú bôi râu, làm thơ, vẽ linh tinh, học bài, đọc truyện , chơi game hứng trứng ....vvv. Có hôm đưọc ra ngoài vươn vai (không thì không đạt chuẩn), hắn ta chỉ để cả lớp khởi động một tẹo làm màu, rồi lại đứng túm tụm tán chuyện huyên thuyên. Bọn tớ chả là sắp thi tốt nghiệp mà, nên hắn ta khuyên nhủ đủ điều , nao flà ở ĐH là có lắm rắn giả lươn lắm, các cô phải cẩn thận, rồi ăn đạn bọc đường thì khốn.
    Tớ láu táu, với lại cũng không ưa gì cái thói khoác lác của thằng cha này, buông luôn 1 câu: thế các chú giả lươn có như thầy không?
    Úi giời, hắn ta quắc con mắt ti hí lên, cánh tay gân guốc phóng ra một quả thoi vào mặt tớ, điểm chạm là cái mũi xinh của tớ thì nắm đấm ấy đỗ lại, tớ nhìn rõ gân máu của hắn, cả lớp xanh mặt. Hắn ta bảo: nếu hôm nay mà không phải trong trường, mà ở ngoài đường thì mặt mày nát như tương, bố mẹ không nhận ra nữa.
    Bọn con gái trong lớp thì cứ ôn hoà, 1 điều xin lỗi thầy, hai điều thày bỏ qua cho bạn ấy, mình qua cơn sợ rồi, x nói gì, bỏ về lớp ngồi.
    Nghe đâu hắn ta giờ đã có vợ rồi.
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ư
    Có cháu đây ạ, dưng ko phải Mợ mà lại là cô Toét ạ? Chẹp chẹp... thôi thì cũng đành, kính lão đắc thọ, cô muốn cháu gọi gì thì cháu sẽ gọi thế cho nó phải phép
    Mr.Trung mà cháu nhắc đến đúng là Mr. Trung dạy thể dục mặt sắt đen sì đấy ạ. Bi giờ thì vợ con đề huề cả rồi, có khi lại có cả dâu, cả rể rùi cũng nên vì thầy cưới vợ từ hồi bọn cháu còn ở trường cơ muh? Nhắc đến mấy vụ thể dục, cháu nhớ hồi bọn cháu học lớp 10, giờ thể dục lớp cháu hay trùng với giờ thể dục của dân 11A2, hé hé... Mr. Trung dạy bên A2, còn lớp cháu là Mr. nam dạy, hé hé.... Mr Nam thì đâu có dễ tính, bắt bọn cháu tập từ đầu đến hết giờ, mệt chết đi được ấy. Thế là cháu toàn trốn sang bên A2 ngồi chơi đàn đúm với mấy bà ở bên đó thôi, hé hé... sau này Mr.Nam biết được đã nguyền rủa cháu một câu rằng: Sau này nhất định cháu sẽ phải lấy một thằng vừa lùn vừa bé tí cho mà xem, vì người ta chỉ đi tìm một nửa mà người ta thiếu thôi... hu hu... Cô xem bên DL nhà cô có đồng chí nào như thế ko, thì làm mai làm mối cho cháu với. Nếu được thế thì cháu đội ơn cô lắm lắm...
    Nghe cô nhắc đến vụ đội tuyển mới nhớ, chẹp chẹp... Đứa nào ở trong đội tuyển, mỗi dịp lễ tết hay có quà mang về lắm, nhất là Tết Nguyên Đán ấy. Cháu nhớ, hồi đấy lên lấy quà về cho chúng nó, nào bánh, nào kẹo, mứt rồi cả hộp chè to đùng nữa. Có đứa hí hửng mang về nhà cho phụ huynh, có đứa bóc ngay tại trận... thế là bọn cháu xông vào xâu xé chúng, he he...
  10. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xo-ri, trí nhớ của bác xuống cấp quá nên nhớ tên cô gì gì ấy (chắc là cô Nhuận) lại thành cô Hường. . Cà Muối chắc chắn là trước khoá Toét rồi. Cà Muối không may mắn được hưởng hơi hướng của ngôi trường mới thế nào, còn cái trường cũ thì cũng chỉ vào ở trọ được có 1 kỳ đã phải tốt nghiệp rồi. Khoá Cà Muối cũng có một em lớp Nga tên là Lý, mệnh danh Lý toét vì cô nàng cận đến cả 5-7 độ gì đó, bỏ kính ra là tèo. Đầu tiên tui cứ tưởng Toét là cô nàng đó

Chia sẻ trang này