1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    he he, có ai học khoá 94-99 không, tôi học 12A1 đây
    Kiên
  2. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khà!
    Không biết các cậu bàn đến trường Chuyên nào đây? Tớ thì không dám học ở trường Chuyên, chỉ có thằng bạn là Tuấn Anh (biệt hiệu Tuấn Ghẻ) dạy môn Sinh. Nó học cùng khóa K29 ĐHTH thôi.
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa bác là tỉnh Thái Bình có mỗi một trườngcó cái tên như trường iem thui ạ,nó là trường PTTH Chuyên ở đường Lý Thường Kiệt đấy ạ,
    Thầy Tuấn ANh thì đúng là dạy ở trường iem và học trò khá là quý thầy đấy,ko tin bác cứ hỏi mọi người ở đây mà xem
  4. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Dạ thưa bác là tỉnh Thái Bình có mỗi một trườngcó cái tên như trường iem thui ạ,nó là trường PTTH Chuyên ở đường Lý Thường Kiệt đấy ạ,
    Thầy Tuấn ANh thì đúng là dạy ở trường iem và học trò khá là quý thầy đấy,ko tin bác cứ hỏi mọi người ở đây mà xem

    [/quote]
    Cậu chắc còn nhỏ tuổi. Ngày xưa trường Chuyên đóng ở Vũ Thư, bọn mình gọi tắt là chuyên Vũ Thư. Sau này chuyên Văn chuyển về TX trước, học cùng Lê Quý Đôn
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    thì iem có nóiiem nhìu tuổi bi h đâu,bác không đọc trang đầu à,iem học khoá 97_00 mờ
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Trong 3 năm học,tui tớ chỉ được học thầy Cường vẻn vẹn có hai học kì thui,nhưng mà những kỉ niệm về ông thầy lắm tài nhiều tật này lại chẳng ít chút nào
    Chuyện thứ nhất làm cả lớp tớ và lớp văn nhớ mãi(vì hùi đó học ghép chung với lớp văn mờ) là hồi đầu học kì năm lớp 10.Hùi đó,bọn tớ ngồi bàn đầu,giơ tay ra là chạm vào bàn thầy nên bọn tớ chỉ cần giơ tay ra là với được đến bàn thầy.(khu lớp cũ,bàn ghế mới kê sát thía chứ về sau lên khu nhà mới có mà cách xa cả ki lô mét í chứ lị)
    Hum đó,chả hỉu nghịch ngợm thía nào mà tụi nó lấy một tờ giấy to đùng với hai chữ ''BỊ CÁO'' in đậm và dán vào phía trước mặt bàn của thầy(nghĩa là ngay trước mặt bọn tớ ngồi í).Xong zdùi mấy đứa bàn đầu tụi tớ dựng ngược hết cả gáy sách lên và ghi lần lươtj vào đó nào là '' quan toà'',''chỉ điểm'',''bào chữa'',chánh án'' .....và dựng ngược trước mặt mình.
    Phía dưới lớp bắt đầu có những tiếng cười,bọn tớ cũng không nhịn được cười.Thầy cáu,thầy cú,nhìn mặt thầy thì bít.Thầy có lẽ biết thừa chúng nó đang làm gì đấy với mình nhưng chỉ cần thầy đứng lênvà bước xuống thui là cái tờ giấy kia sẽ biến mất như bao giờ xuất hiện và bọn tớ sẽ là những kẻ vô tội nhất.
    he he,thầy càng cáu khi tiếng cười cuối lớp mỗi ngày mỗi to ,nhưng thầy cố nén lại.Đúng vào cái lúc con bé lớp trưởng lớp tớ không chịu được nữa và cũng ngoác miệng ra cười cũng chính là lúc thầy nổi giận.Thầy bực.Thầy điên lên,zdùi thầy mắng nó,thầy lôi cái tên của nó ra mà nói
    Tên con bé lớp trưởng là ''Hương Thảo''.Thầy bảo,tên Phương Thảo còn có nghĩa là cỏ thơm,chứ cái tên HT của nó,nửa ta ,nửa tàu,chả ra làm sao cả.
    nhưng mà thầy có thấy là thầy đang vô lí lắm không nhỉ??????
  7. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    iem chào các bác hè
    !iem á,trước học lớp sử cùng khóa với Tuấn ,Chiến chiêu mà hồi đó tụi em gọi là Chiến ngố ấy,hông bít bi giờ còn ngố như trước nữa hông???Chứ hùi í thì ui thui là ngố,ngố quá lắm,thật đấy(mong bác Chiến ngố đừng nỡ giận khi iem nói lên sự thật nhé bởi vì độ rày là bác quên tuột hết anh iem bạn bè rùi
    Bác lặn một hơi dài quá không thấy mốc mùi,sủi tăm lên nữa bác ạ.nói nhỏ,mấy lại độ rày là iem,iem cũng lắm mồm lắm,hông như ngày xưa đâu,he he
    Bác này,bác cháu mình mí lại Giang Tây kể về lớp mình ngày xưa đi cho chúng nó nghe,chúng nó lác vẹo mắt ,vẹo mũi đi bác nhé
    Hum nay iem hợp đồng mí lại bác thía,còn hum sau iem sẽ viết nhiều hơn bác ạ.Bi giờ thì chỉ dám ra mắt các bác tí ti thui hè.À mà nói từ nãy giờ hổng bít bác có nhận ra iem là ai hông bác????Đố bác bít đấy he he
    Được hang_li sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 23/04/2003
  8. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa...bi h nghĩ lại iem thấy mình dại dột và hỗn láo quá lắm
    Chuyện về những giờ học văn của lớp iem í các bác ạ.Các bác nhà mình liêu có ai còn nhớ cụ Trí dạy văn không nhỉ?????
    Để iem kể cho các bác nghe về cụ í nhá,nhưnug mà phải từ từ,vì toàn những chuyện kinh khủng khiếp hoảng hốt thui các bác ạ
    tự nhiên lại thấy nhớ lớp mình,Chiến Ngố nhỉ,lớp mình ngày xưa phải nổi tiếng nhất trường vì những vụ xì căng đan ấy chứ???
    Được hang_li sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 23/04/2003
  9. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! thế hoá ra trường chuyên ta có hệ đại dọc 5 năm hả bác
    bác xạo quá
    When 'll you say yes to me?
    Tell me quando quando qando?
  10. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    sao thầy TA lại có biệt danh ngộ vậy hả bác??
    bác kể cho anh em nghe về cái nick đó đi?
    bây giờ thì bác đang ở đâu vậy??
    When 'll you say yes to me?
    Tell me quando quando qando?

Chia sẻ trang này