1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Chuyên Thái Bình lên tiếng đi nhé!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hè hèm,tiếp tục câu chuyện về thầy cô trường mình nào
    VỤ thứ hai tụi lớp tớ làm cho thầy tức,vẫn là cái vụ học chung nhau với lớp Văn.
    Thầy,phải công nhận là làm thớ rất giỏi.Mà thui,cái vụ này tớ đãnhờ conbé bạn tớ nó kẻ zdùi,bi h mà kể lại thì ko hay bằng nó nên tớ mạn phép cả nhà copy lại cái bài đó ở đây nhá,hi hi hi
    Vẫn là chuyện về thày giáo trẻ. Chả là nàng ngồi bàn đầu, đối diện với thầy giáo vừa trẻ, lại vừa...handsome . Kết quả của những lần trò đăm đăm nhìn thầy là : ngày 20/11, thầy nhận được một bức tranh chân dung của....chính mình, ở góc tranh thay cho chữ ký là hình một cô bé mặc áo dài tha thướt, đội nón lá. ( hiền lành phải biết) Thầy đem treo bức tranh ở đầu giường. Lũ học trò nữ kéo đến, thế là thành...rắc rối.
    Chưa hết, trong giờ thầy, mấy cô "nữ yêu" còn tặng thầy cái mác "bị cáo" to đùng dán đằng sau lưng, còn bọn bàn đầu, trong đó có nàng, tự nguyện mang mác ..."Quan toà". Bọn bàn dưới cứ thế cười nghiêng ngả, mặc cho thầy tức tối vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
    Thầy làm thơ hay lắm., nhưng , ghét cái tật vừa giảng vừa....vò nát mấy bông hoa nhựa trên bàn của thầy ( phá hoại tài sản XHCN ) , các nàng bàn nhau ...nhại thơ thầy và đem dán vào lọ hoa .
    Thơ thầy:
    "Em còn đẹp hơn cánh hoa vô tình làm gẫy
    Cửa Phật từ bi sao nỡ bắt em đền
    Sau cánh hoa kia là một lần em thấy
    Thói đời vô luân đâu cũng chốn quan quyền"
    Thơ nhại:
    " Em còn đẹp hơn cành hoa thầy cố tình làm gẫy
    Nhưng vốn từ bi em không nỡ bắt đền
    Sau cánh hoa kia là một lần em thấy
    Dẫu ...đẹp trai , thầy cũng vẫn bạo tàn"
    Lời bình: hic, thơ nhại còn hay gấp mầy lần thơ thật Có những nhà thơ thế này hèn gì thơ ca Việt Nam.....(tự kiểm duyệt)
  2. khonggian

    khonggian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    PTTH chuyên làm gì đi chứ
    để NDC qua mặt à
    tôi cũng khoá 97-00 đây
    các bác bách khao phụ trách tao web đi
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Vụ thứ 3 thì do tớ gây ra,và về sau,vì không mún liên quan đến lớp nên tớ đã xin lỗi thầy,chứ không phải vì tớ sợ thầy đâu nhá,hi hi....
    Hùi đó,chả hỉu tớ nghịch đến độ nào,chỉ bít là,hum đó đi học,tớ đã thủ sẵn trong cặp mấy cái gai bòng sắc nhọn.Chờ đến lúc ra chơi,thầy đi xuống phòng chờ giáo viên và một mình hành động,đến mức bọn lớp tớ nó ko bít gì về cái vụ này của tớ
    Mà tớ cũng chả làm gì quá đáng cả,tớ chỉ nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới cái khăn trải bàn và đâm ngược những cái gai bòng lên,có nghĩa là,khi thầy đặt tay xuống,những chiếc gai nhọn ấy sẽ...đâm thẳng vào tay thầy.....
    Quả đúng như những gì tớ dự đoán(nhưng chỉ là sau này thui chứ lúc đó tớ thấy mặt thầy tỉnh queo à).Những cái gai nhọn và sắc đã hoàn thành xuất sức nhiệm vụ của mình,có điều,lúc mà thày xử lí nó,thầy không nói một câu gì cả.Và tớ,cái kẻ dám gây ra cái việc động trời này,lúc đó ngồi '' theo dõi '' nạn nhân cũng không thấy nạn nhân đáng thương có động tĩnh gì cả.
    đến lúc ra chơi,thầy mới đứng lên với 3cái gai nhọn trên tay:'' bạn nào cắm mấy cái gai này lên bàn giảo viên thì gặp tôi,nếu không tôi ko bao giờ dạy ở lớp này nữa''
    Đấy,liên luỵ đến lớp làm tớ phải tìm thầy mà thú nhận.Nhưng sau này tớ cũng được thầy thú nhận lại rằng thì là mà,lúc đó,thầy thấy nhói một cái,cũng bực lắm nhưng thầy nén lại,rút mấy cái gai lên để trên sổ đầu bài,rùi vừa giảng vừa ngắm nó
    Còn bọn lớp tớ sau này bít chuyện thì bảo là tớ...liều
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Cái đúng là chuyên gia gây rắc rối tình cảm! .
    Cái sai là có trái tim không nhân hậu! .
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 24/04/2003
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Cái đúng là chuyên gia gây rắc rối tình cảm! .
    Cái sai là có trái tim không nhân hậu! .
    [/quote]
    Hừm,cứ ở đấy mà nói xáu Gừngcayvn đi,còn nhìu thông tin hay ho lắm,Ha_ry_ki_zừm cứ đợi đấy nhá,hum nào rỗi sẽ post lên cho mọi người bít cho mà coi
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    Sau này,khi lớp tớ và lớp văn tách ra không còn học chung nữa,bọn tớ vẫn có những trò nghịch đáng nhớ mà nạn nhân tất nhiên là thầy rồi
    Có lần ,thầy xịt nước hoa,bọn lớp tớ nhận ra ngay,chúng nó đồng loạt bịt mũi lại,rồi bắt chiếc theo mấy cái quảng cáo trên ti vi ấy,thầy cũng không nhịn được cười,thầy không thích đâu,bọn tớ biết thế.Nhưng chắc nhìn cái mặt bọn tớ nó khôi hài quá nên thầy cho qua cho đấy thôi.
    Rồi cũng có lần,thầy hoa hoè hoa sói với một chiếc cavat sặc sỡ,chân thầy vừa bước qua cửa,con bé Như Quỳnh nó đã gào lên'' càvạt loè loẹt quá,nhưng bảnh trai đấy....'',lần này thì thầy cười toe cùng bọn tớ nhé,túm lại là thầy rất vui tính và quý lớp tớ.
    Mà cũng tại bọn lớp tớ cũng quý thầy cơ.Mái tóc đặc biệt của thầy đã là cảm hửng thơ cho mấy đứa lớp tớ zdùi đấy,hay ho lắm nhá,ko phải thơ con cóc đâu.Chỉcó bài này mí là thơ con cóc thui ,mọi người có mún đọc không nhỉ>????này nhé
    Thầy giáo dạy văn
    Tóc quăn mũi lõ(he he,tóc thầy có quăn nhưng muh mũi có lõ đâu nhỉ??)Suốt ngày nhăn nhó
    Như ông cụ non
    Người thì lon ton
    Vừa bằng hạt mít
    Lại còn lùn tịt(thầy cũng đâu có lùn???)
    Như đống thịt quay
    Suốt ngày loay hoay
    Quần quần áo áo
    Trông như con cáo
    Toàn một màu đen(ai bảo mùa đông thầy cứ thích diện áo da đen lắm vaò)
    Giầy thì lên men
    Một mùi nồng nặc..... (á á á...dã man quá)
    hic hic,ghê quá,thế mà thầy lại thích mê bài này mới lạ chứ?????
  7. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bằng phải không ??
    có vẻ như 97 00 của tụi mình rôm rả gớm nhỉ
    nếu không muốn bị NDC qua mặt thì chỉ còn cách các thành viên phải tham gia nhiệt tình vào diễn đàn thôi!
    hãy kể về kỷ niệm của mình...
    về người minh yêu mình hâm mộ......
    và hàng ngàn câu chuyện ngịch ngợm khác....
    When 'll you say yes to me?
    Tell me quando quando quando?
  8. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như về thầy Cường văn thì có nhiều chuyện nhỉ?
    mà con gái văn sử địa thì cũng là chúa ngịch ngợm cơ!
    có một lần thầy Thân(dạy Sử) vào dạy thay lớp Hoá 1 buổi
    cuối buổi thầy phải phát biểu một câu xanh rờn:
    Thầy Khánh (chủ nhiệm lớp H) không hiểu kiếp trước lão sống hiền lành thế nào mà bây giờ sướng thật

    When 'll you say yes to me?
    Tell me quando quando quando?
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bằng lớp Sinh???? Ui,thế là lại gặp người quen rùi nè,suốt mấy năm cấp hai tui học cùng lớp với Bằng muh,chả bít bi h đồng chí này đag học ở đâu nhỉ????
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bằng đấy à.Ôi tao nhớ mày quá,có đúng Bằng không đấy.Tao Thắng đây mà,mày đang ở đâu đấy.
    Tuấn ơi.Tôi có biết ông không nhỉ.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này