1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Nguyễn Đức Cảnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    len day de ma noi, con neu nhu ong thich danh nhau thi luc nao toi cung chieu. Hu, toi viet de moi nguoi cung ban luan, che bai hay the nao thi mac, moi nguoi co mot y kien. Con rieng ong nhe, thich chien thi day luc nao cung chieu, toi khong phai la nguoi thich danh nhau dau, nhung ma toi khong ngan mot ai ca. Dung nghi la noi nhu the thi moi nguoi se so, ong noi nhu the chi khien cho toi cang them khinh ong hon thoi. Chao
  2. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy post ảnh cũ về trường NĐC lên đây cho mọi người xem đi. Tớ mở màn bằng một ảnh của 12A1 năm 1991 nhé.
    [​IMG]
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  3. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy post ảnh cũ về trường NĐC lên đây cho mọi người xem đi. Tớ mở màn bằng một ảnh của 12A1 năm 1991 nhé.
    [​IMG]
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác Kiên ở đâu thế.Trông các bậc tiền bối đơn sơ giản dị quá.
    Do Not Give Up
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác Kiên ở đâu thế.Trông các bậc tiền bối đơn sơ giản dị quá.
    Do Not Give Up
  6. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ là 'phó nháy' nên không có mặt trong cái ảnh trên
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  7. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ là 'phó nháy' nên không có mặt trong cái ảnh trên
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  8. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là Nguyễn Đức Cảnh thật rồi, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy ảnh Nguyễn Đức Cảnh khi còn đơn sơ như thế. Bây giờ thì khác quá nhiều rồi, đâu còn hàng bạch đàn đằng sau trường, thứ mà đã làm nên một dấu tích của trường mình, một nét đặc trưng của trường Nguyễn Đức Cảnh, nơi mà đã để lại một dấu tích của các bậc đàn anh đã tạo nên một khu vườn trong truờng mình. Thật đáng tiếc, Nguyễn Đức Cảnh bây giờ là những ngôi nhà vươn cao. Dẫu biết rằng trường học khang trang là tốt nhưng mà vẫn thấy một chút gì nuối tiếc ở trong lòng. Cảm thấy buồn quá
  9. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là Nguyễn Đức Cảnh thật rồi, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy ảnh Nguyễn Đức Cảnh khi còn đơn sơ như thế. Bây giờ thì khác quá nhiều rồi, đâu còn hàng bạch đàn đằng sau trường, thứ mà đã làm nên một dấu tích của trường mình, một nét đặc trưng của trường Nguyễn Đức Cảnh, nơi mà đã để lại một dấu tích của các bậc đàn anh đã tạo nên một khu vườn trong truờng mình. Thật đáng tiếc, Nguyễn Đức Cảnh bây giờ là những ngôi nhà vươn cao. Dẫu biết rằng trường học khang trang là tốt nhưng mà vẫn thấy một chút gì nuối tiếc ở trong lòng. Cảm thấy buồn quá
  10. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cuối những năm 80, đầu 90 PTTH NĐC còn quá trẻ, còn quá đơn sơ. Học sinh cũng thế. Nước mình vừa mới thoát khỏi bao cấp làm gì được như bây giờ... Hồi í đi thi học sinh giỏi được trường bồi dưỡng số tiền trị giá 1 que kem. Mình được 2 que, ăn mất một que, số tiền còn lại giữ làm kỷ niệm mà bây giờ cũng mất đi đâu mất rồi...
    Công nhận là tiếc thật. Hồi ấy bọn tớ phải lao động không biết bao nhiêu buổi để trồng cây. Và còn đào cả cái ao đằng sau trường nữa. Không hiểu bây giờ nó còn không?! Hôm vừa rồi về quên không ngó qua xem thế nào. Chỉ tiếc rằng bây giờ tấc đất tấc vàng, người ta lại lấp nó đi làm việc khác mất ... không nghĩ đến công sức bao nhiêu người bỏ ra để đào đắp...
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/

Chia sẻ trang này