1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Nguyễn Đức Cảnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cuối những năm 80, đầu 90 PTTH NĐC còn quá trẻ, còn quá đơn sơ. Học sinh cũng thế. Nước mình vừa mới thoát khỏi bao cấp làm gì được như bây giờ... Hồi í đi thi học sinh giỏi được trường bồi dưỡng số tiền trị giá 1 que kem. Mình được 2 que, ăn mất một que, số tiền còn lại giữ làm kỷ niệm mà bây giờ cũng mất đi đâu mất rồi...
    Công nhận là tiếc thật. Hồi ấy bọn tớ phải lao động không biết bao nhiêu buổi để trồng cây. Và còn đào cả cái ao đằng sau trường nữa. Không hiểu bây giờ nó còn không?! Hôm vừa rồi về quên không ngó qua xem thế nào. Chỉ tiếc rằng bây giờ tấc đất tấc vàng, người ta lại lấp nó đi làm việc khác mất ... không nghĩ đến công sức bao nhiêu người bỏ ra để đào đắp...
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  2. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    vườn bạch đàn bây giờ đã bị phá đi rồi để xây vào đó là một khu nhà nữa, học sinh bây giờ hình như không phải học buổi chiều nữa thì phải. vừa vui lại vừa buồn. Hình như là cả khu đất đàng sau trường để làm bãi bóng cũng không còn nữa thì phải. Tiếc quá đi thôi
  3. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    vườn bạch đàn bây giờ đã bị phá đi rồi để xây vào đó là một khu nhà nữa, học sinh bây giờ hình như không phải học buổi chiều nữa thì phải. vừa vui lại vừa buồn. Hình như là cả khu đất đàng sau trường để làm bãi bóng cũng không còn nữa thì phải. Tiếc quá đi thôi
  4. dunghoc

    dunghoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tui rất vui khi biết rằng trong ttvnol lại có 1 room nói về trường NDC. Trường có nhiều kỷ niệm với tui quá nên nghĩ lại thấy vui vui. Tui cũng học khoá 96-99 và học cùng lớp với Thang-nguyên nên chắc hắn cũng biết tui. Nói thật là trong tất cả các học sinh thì không phải ai cũng được các thầy các cô quý mến nên những ai ma bi các thầy các cô có ác cảm thì cũng chỉ biết tự trách mình thôi, đừng trách các thầy cô làm gì. Ngay như tui hồi học cấp III nè, hầu như thầy nào cũng đuổi tui ra khỏi lớp vì cái tội nghịch ngầm của mình. He he he. Chỉ có mỗi thầy Lâm là xin cho tui vào lớp mà thôi. Cũng vui đấy chứ. Còn chuyện các thầy cô thì đấy là do cách đối xử của họ thôi. Người nào tế nhị và khéo léo thì được nhiều học sinh yêu quý còn người nào không biết cách cư sử với học sinh thì tất nhiên sẽ được ít người quý thôi. Tất nhiên hầu như mọi tội lỗi là do học sinh chúng ta gây ra thôi. Rất tiếc là tui ko gặp đưọc nhiều người TB nên đây học nhất là những cô em học khoá sau. Nếu không tui sẽ biết được nhiều thông tin về trường cũ hơn. he he. Qua đây gửi lời cảm ơn thầy Vũ Lâm đã giúp cho lớp 12 A1 năm 96-99 đạt đưọc thành tích như ngày hôm nay. Chúc Thầy và các thầy cô khác dạy tốt. Hôm nào em sẽ rủ thầy đi nhậu, ha ha ha
  5. dunghoc

    dunghoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tui rất vui khi biết rằng trong ttvnol lại có 1 room nói về trường NDC. Trường có nhiều kỷ niệm với tui quá nên nghĩ lại thấy vui vui. Tui cũng học khoá 96-99 và học cùng lớp với Thang-nguyên nên chắc hắn cũng biết tui. Nói thật là trong tất cả các học sinh thì không phải ai cũng được các thầy các cô quý mến nên những ai ma bi các thầy các cô có ác cảm thì cũng chỉ biết tự trách mình thôi, đừng trách các thầy cô làm gì. Ngay như tui hồi học cấp III nè, hầu như thầy nào cũng đuổi tui ra khỏi lớp vì cái tội nghịch ngầm của mình. He he he. Chỉ có mỗi thầy Lâm là xin cho tui vào lớp mà thôi. Cũng vui đấy chứ. Còn chuyện các thầy cô thì đấy là do cách đối xử của họ thôi. Người nào tế nhị và khéo léo thì được nhiều học sinh yêu quý còn người nào không biết cách cư sử với học sinh thì tất nhiên sẽ được ít người quý thôi. Tất nhiên hầu như mọi tội lỗi là do học sinh chúng ta gây ra thôi. Rất tiếc là tui ko gặp đưọc nhiều người TB nên đây học nhất là những cô em học khoá sau. Nếu không tui sẽ biết được nhiều thông tin về trường cũ hơn. he he. Qua đây gửi lời cảm ơn thầy Vũ Lâm đã giúp cho lớp 12 A1 năm 96-99 đạt đưọc thành tích như ngày hôm nay. Chúc Thầy và các thầy cô khác dạy tốt. Hôm nào em sẽ rủ thầy đi nhậu, ha ha ha
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hồi bác được trị giá 1 que thì bọn em cũng chỉ được bồi dưỡng có 5000đ được 10 que đấy bác ạ.He he.
    Tội nghiệp bác Kiên,bác đào ao thì bọn em lại là người đi lấp ao.Cái ao ấy em không tiếc nhưng hàng cây thì tiếc quá.
    Do Not Give Up
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hồi bác được trị giá 1 que thì bọn em cũng chỉ được bồi dưỡng có 5000đ được 10 que đấy bác ạ.He he.
    Tội nghiệp bác Kiên,bác đào ao thì bọn em lại là người đi lấp ao.Cái ao ấy em không tiếc nhưng hàng cây thì tiếc quá.
    Do Not Give Up
  8. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh em Nguyễn Đức Cảnh mình đâu hết rồi nhỉ sau lần cãi nhau sống chết đó. Lên tiếng đi nhỉ
  9. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh em Nguyễn Đức Cảnh mình đâu hết rồi nhỉ sau lần cãi nhau sống chết đó. Lên tiếng đi nhỉ
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong box.TÌm lại những dấu chân đã qua thì cũng thấy mấy topic về trường mình rồi.Muốn viết mấy dòng về ngày xưa nhưng ngại lập ra topic mới.Thôi nhờ luôn topic này để viết về cảm xúc ngày xưa của mình về trường.

Chia sẻ trang này