1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Nguyễn Đức Cảnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic này lên thí nhỉ.
    Bọn tớ định thuê tên miền riêng cho trang web của HS Nguyễn Đức Cảnh, nhưng không biết lựa chọn tên nào cho hay nhất. Bác nào NĐC thì vui long cho biết ý kiến nhé.
    cái www.nguyenduccanh.net đã bị một đ/c nào đó tặng rùi. Nhưng chắc là đ/c đó dùng CC chùa nên không khoái!
    Ăn nhờ ở đậu mấy cái web free mãi chán quá rùi.
    --KiTTen-,-{@
    NDC-SA
  2. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt cô đọc đâu. Mà nếu cô không thích thì thôi chứ cô cứ bắt người khác cũng không thích như thế thì cô hơi bị đành hanh đấy.
    Mỗi con người ta đều có chút gì đó hoài niệm về quá khứ, cũng như thế hệ ngày nay luôn nhắc tới các cuộc chiến tranh trước kia. Nếu như cô không không nhớ tơi quá khứ cũng giống như cô không nhớ tới người đã sinh thành ra cô thôi.
  3. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt cô đọc đâu. Mà nếu cô không thích thì thôi chứ cô cứ bắt người khác cũng không thích như thế thì cô hơi bị đành hanh đấy.
    Mỗi con người ta đều có chút gì đó hoài niệm về quá khứ, cũng như thế hệ ngày nay luôn nhắc tới các cuộc chiến tranh trước kia. Nếu như cô không không nhớ tơi quá khứ cũng giống như cô không nhớ tới người đã sinh thành ra cô thôi.
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Mình sẽ ghép chủ đề này với chủ đề trường Trường PTTH Nguyễn Đức Cảnh.Những bài viết trong này sẽ không mất đi mà chỉ chuyển sang bên đó để hạn chế làm loãng chủ đề.
    Saochoinho học lớp nào thế.
    Do Not Give Up
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Mình sẽ ghép chủ đề này với chủ đề trường Trường PTTH Nguyễn Đức Cảnh.Những bài viết trong này sẽ không mất đi mà chỉ chuyển sang bên đó để hạn chế làm loãng chủ đề.
    Saochoinho học lớp nào thế.
    Do Not Give Up
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đóng thùng.​
    Trong các trường cấp 3 ở thị xã hầu như trường nào cũng bắt học sinh phải đóng thùng.Trường Nguyễn Đức Cảnh cũng không phải là ngoại lệ.
    Bình thường thì đóng thùng chẳng có gì là sai trái và ngại ngùng cả,nó làm cho gọn gàng và đẹp đẽ hơn thôi.Thế nhưng những chàng học sinh của chúng ta lại không nghĩ thế.Họ nghĩ đóng thùng trông nó ngồ ngộ,buồn cười và có lý do là do nóng.Thế là chuyện đóng thùng tưởng là nho nhỏ những cũng gây lên những điều khá hay ho và đặc trưng của trường Nguyễn Đức Cảnh.
    Để kiểm soát tình hình học sinh ,mỗi lớp đến tuần trực lại cử 2 người 1 nam và 1 nữ.Quần áo chỉnh tề đóng thùng gọn gàng làm vị thần giữ cửa.Đứng trước cổng trường để nếu có người nào mà không đóng thùng thì đuổi ra ,bắt đóng thùng.Thế là,những chàng trai lúc đến áo bỏ ngoài quần.Sau khi thấy 2 vị thần này rắn quá liền cầm áo đút tọt vào quần ngay giữa thanh thiên bạch nhật và ngay giữa cổng trường.Sau khi qua được cửa canh giữ,họ lại rút áo ra và trông lại như xưa.Có nhiều nhóm thì quay mặt vào nhau và cùng đút áo vào quần.Nhóm này thì có lịch sự hơn những người đơn thương độc mã.
    Nói về 2 vị thần giữ cửa.Nói rằng họ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thì không hẳn thế.Có thể tuần trước họ cũng là nhân vật phải đút áo vào quần 1 cách vội vàng trước cổng trường như ai.Nhưng bây giờ thì trông rất nghiêm chỉnh và đường hoàng.Em nói thế vì em cũng đã từng là người mà ở trong cả hai hoàn cảnh đó.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với những nụ cười toe toét trên môi " Mấy lần trước bị đuổi ức quá,bây giờ lại được đuổi bọn nó sướng thế".
    Cũng phải nói rằng những năm cấp 3 ,số người chấp hành đóng thùng ngay từ lúc đến trường đến khi về nhà là con số đếm trên đầu ngón tay.Khá ít.Khi vào giờ học phải môn thầy chủ nhiệm thì những chỗ nhô ra của lớp 10A1,12A1 ..là những địa điểm để các chàng trai chúng ta ra đó để đóng thùng,và chỗ khá thuận lợi là cái WC.Nếu như có đoàn kiểm tra của trường về công tác đóng thùng thì những thằng ngồi bàn cuối tiện lợi vì có thể đóng thùng với tốc độ ánh sáng trước khi thầy cô có thể nhìn thấy.
  7. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đóng thùng.​
    Trong các trường cấp 3 ở thị xã hầu như trường nào cũng bắt học sinh phải đóng thùng.Trường Nguyễn Đức Cảnh cũng không phải là ngoại lệ.
    Bình thường thì đóng thùng chẳng có gì là sai trái và ngại ngùng cả,nó làm cho gọn gàng và đẹp đẽ hơn thôi.Thế nhưng những chàng học sinh của chúng ta lại không nghĩ thế.Họ nghĩ đóng thùng trông nó ngồ ngộ,buồn cười và có lý do là do nóng.Thế là chuyện đóng thùng tưởng là nho nhỏ những cũng gây lên những điều khá hay ho và đặc trưng của trường Nguyễn Đức Cảnh.
    Để kiểm soát tình hình học sinh ,mỗi lớp đến tuần trực lại cử 2 người 1 nam và 1 nữ.Quần áo chỉnh tề đóng thùng gọn gàng làm vị thần giữ cửa.Đứng trước cổng trường để nếu có người nào mà không đóng thùng thì đuổi ra ,bắt đóng thùng.Thế là,những chàng trai lúc đến áo bỏ ngoài quần.Sau khi thấy 2 vị thần này rắn quá liền cầm áo đút tọt vào quần ngay giữa thanh thiên bạch nhật và ngay giữa cổng trường.Sau khi qua được cửa canh giữ,họ lại rút áo ra và trông lại như xưa.Có nhiều nhóm thì quay mặt vào nhau và cùng đút áo vào quần.Nhóm này thì có lịch sự hơn những người đơn thương độc mã.
    Nói về 2 vị thần giữ cửa.Nói rằng họ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thì không hẳn thế.Có thể tuần trước họ cũng là nhân vật phải đút áo vào quần 1 cách vội vàng trước cổng trường như ai.Nhưng bây giờ thì trông rất nghiêm chỉnh và đường hoàng.Em nói thế vì em cũng đã từng là người mà ở trong cả hai hoàn cảnh đó.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với những nụ cười toe toét trên môi " Mấy lần trước bị đuổi ức quá,bây giờ lại được đuổi bọn nó sướng thế".
    Cũng phải nói rằng những năm cấp 3 ,số người chấp hành đóng thùng ngay từ lúc đến trường đến khi về nhà là con số đếm trên đầu ngón tay.Khá ít.Khi vào giờ học phải môn thầy chủ nhiệm thì những chỗ nhô ra của lớp 10A1,12A1 ..là những địa điểm để các chàng trai chúng ta ra đó để đóng thùng,và chỗ khá thuận lợi là cái WC.Nếu như có đoàn kiểm tra của trường về công tác đóng thùng thì những thằng ngồi bàn cuối tiện lợi vì có thể đóng thùng với tốc độ ánh sáng trước khi thầy cô có thể nhìn thấy.
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ah ko biết là "cô" đành hanh hay đồng chí đành hanh đây
    Tôi sẽ chuyển các bài viết này qua topic về trường NĐC đã được post trước đây(tất nhiên nếu TTVN ko lỗi). Mọi người ko nên mở những topic trùng như thế này, vừa lộn xộn vừa thừa. Box m` lập ra cái "mục lục" để ngắm thôi ạ?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ah ko biết là "cô" đành hanh hay đồng chí đành hanh đây
    Tôi sẽ chuyển các bài viết này qua topic về trường NĐC đã được post trước đây(tất nhiên nếu TTVN ko lỗi). Mọi người ko nên mở những topic trùng như thế này, vừa lộn xộn vừa thừa. Box m` lập ra cái "mục lục" để ngắm thôi ạ?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này