1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Nguyễn Đức Cảnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    SaoChoiNho lần sau cố gắng viết Tiếng VIệt nhé.Một bài viết không dấu bao giờ người đọc sẽ không đọc kỹ bằng 1 bài viết có dấu.Nhiều khi như vậy lại bỏ qua những ý của bài viết.
    Lâu lâu không thấy bác kienvn vào nữa nhỉ.
    Do Not Give Up
  2. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 12, Bí thư cuả lớp A1 ( ĐQ Như) chuyển về trường Chuyên làm tớ ''''''''bị'''''''' mọi người bầu giữ chức ''''''''Tổng Bí Thư'''''''' Chi đoàn 12 A1. Hê hê, chức ''''''''tổng bí thư'''''''' này không phải do tớ đặt ra đâu nhé, mà do đ/c trưởng ban kiểm phiếu (Hương ''''''''quyết'''''''' ) đọc nhầm đấy. Chắc là do ảnh hưởng cuả Đại hội Đảng toàn quốc chăng . Tuy làm Bí thư CĐ nhưng tớ chẳng có cái tài gì, chỉ có mỗi tài... làm chỉ đạo viên. Trong một năm giữ trọng trách cao cả đó có lẽ đáng nhớ nhất với tớ là cái vụ làm báo nhân dịp 26/3.
    Câu chuyện là thế này các bạn ạ, Để làm được báo tường thì phải bắt mỗi người sưu tầm hoặc sáng tác ra ít nhất là một bài viết để lựa chọn cho vào báo. Mình đi đôn đốc mọi người mà lại không sưu tầm hoặc sáng tác được thì cũng cảm thấy hơi xí hổ... Nghĩ mãi mới thấy là tờ báo cuả mình thiếu mục câu đối, mà lại chưa có câu đối nào cả, thế là về nhà lục tung đống sách báo cũ đi tìm câu đối cho phù hợp. Cuối cùng cũng tìm ra một câu đối ưng ý cuả Nguyễn Khuyến ở trong tuyển tập cuả ông.
    Sau bao nhiêu công lao viết báo cuả các bạn viết đẹp (như Hà, Nguyệt,...) và trình bày, minh hoạ những người vẽ đẹp (như Thế Anh, Minh,...) và ... tất nhiên là không thể thiếu sự chỉ đạo cuả Bí thư nữa chứ , tờ báo đã hoàn thành. Nói chung là rất đẹp, có một phong cách hoàn toàn mới so với các tờ báo tường trước đây hoặc cuả lớp khác. Thầy chủ nhiệm rất mừng, thầy bỏ hẳn ra một hay hai tiết gì đó để đọc từng trang, bài một cho cả lớp nghe. Đến trang câu đối cuả tớ, thầy sướng lắm đọc rất to vế đầu (tớ không nhớ chính xác toàn bộ câu đối):
    ...MỔ BỤNG CON NHÉT CHỮ
    nhưng đến vế thứ hai thì thầy đọc bé dần, bé dần
    ...Bổ đầu bố lấy tiền
    Và đến đoạn ''''''''lấy tiền'''''''' thì thầy không đọc. Tớ ngồi dưới muốn cười lắm mà không dám cười. Những người trong ban biên tập biết nội dung câu đối thì cũng thế, còn những người không biết nội dung câu đối thì ngơ ngơ, ngác ngác không hiểu tại câu đối lại cụt lủn thế.
    Cũng may mà ở dưới vế đối ghi rõ là TTK sưu tầm, chứ không thầy lại tưởng tớ sáng tác thì chết! Cuối cùng thì tờ báo cuả chúng tớ cũng đoạt giải A đấy. À mà có ai còn nhớ nội dung cuả câu đối đó không nhỉ, gửi cho tớ đi.
    Bản gốc tại đây
    Được kittenvn sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 27/10/2003
  3. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 12, Bí thư cuả lớp A1 ( ĐQ Như) chuyển về trường Chuyên làm tớ ''''''''bị'''''''' mọi người bầu giữ chức ''''''''Tổng Bí Thư'''''''' Chi đoàn 12 A1. Hê hê, chức ''''''''tổng bí thư'''''''' này không phải do tớ đặt ra đâu nhé, mà do đ/c trưởng ban kiểm phiếu (Hương ''''''''quyết'''''''' ) đọc nhầm đấy. Chắc là do ảnh hưởng cuả Đại hội Đảng toàn quốc chăng . Tuy làm Bí thư CĐ nhưng tớ chẳng có cái tài gì, chỉ có mỗi tài... làm chỉ đạo viên. Trong một năm giữ trọng trách cao cả đó có lẽ đáng nhớ nhất với tớ là cái vụ làm báo nhân dịp 26/3.
    Câu chuyện là thế này các bạn ạ, Để làm được báo tường thì phải bắt mỗi người sưu tầm hoặc sáng tác ra ít nhất là một bài viết để lựa chọn cho vào báo. Mình đi đôn đốc mọi người mà lại không sưu tầm hoặc sáng tác được thì cũng cảm thấy hơi xí hổ... Nghĩ mãi mới thấy là tờ báo cuả mình thiếu mục câu đối, mà lại chưa có câu đối nào cả, thế là về nhà lục tung đống sách báo cũ đi tìm câu đối cho phù hợp. Cuối cùng cũng tìm ra một câu đối ưng ý cuả Nguyễn Khuyến ở trong tuyển tập cuả ông.
    Sau bao nhiêu công lao viết báo cuả các bạn viết đẹp (như Hà, Nguyệt,...) và trình bày, minh hoạ những người vẽ đẹp (như Thế Anh, Minh,...) và ... tất nhiên là không thể thiếu sự chỉ đạo cuả Bí thư nữa chứ , tờ báo đã hoàn thành. Nói chung là rất đẹp, có một phong cách hoàn toàn mới so với các tờ báo tường trước đây hoặc cuả lớp khác. Thầy chủ nhiệm rất mừng, thầy bỏ hẳn ra một hay hai tiết gì đó để đọc từng trang, bài một cho cả lớp nghe. Đến trang câu đối cuả tớ, thầy sướng lắm đọc rất to vế đầu (tớ không nhớ chính xác toàn bộ câu đối):
    ...MỔ BỤNG CON NHÉT CHỮ
    nhưng đến vế thứ hai thì thầy đọc bé dần, bé dần
    ...Bổ đầu bố lấy tiền
    Và đến đoạn ''''''''lấy tiền'''''''' thì thầy không đọc. Tớ ngồi dưới muốn cười lắm mà không dám cười. Những người trong ban biên tập biết nội dung câu đối thì cũng thế, còn những người không biết nội dung câu đối thì ngơ ngơ, ngác ngác không hiểu tại câu đối lại cụt lủn thế.
    Cũng may mà ở dưới vế đối ghi rõ là TTK sưu tầm, chứ không thầy lại tưởng tớ sáng tác thì chết! Cuối cùng thì tờ báo cuả chúng tớ cũng đoạt giải A đấy. À mà có ai còn nhớ nội dung cuả câu đối đó không nhỉ, gửi cho tớ đi.
    Bản gốc tại đây
    Được kittenvn sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 27/10/2003
  4. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho ý kiến tiếp về vụ trang web đi!!!
    Gửi Saochoinho: Theo tớ suy nghĩ thì số lượng không quan trọng lắm. Nhiều hay ít người ghé thăm cũng không sao cả. Càng ít người càng dễ tránh xung đột... Điều quan trong nhất là chất lượng của các bài viết, sưu tầm trong đó ra sao. Chỉ cần mỗi cựu HS hay HS NĐC đều biết rằng chúng ta có một chỗ để trao đổi thông tin cho nhau, thỉnh thoảng ghé qua để chia sẻ những kỷ niệm về trường cũ là vui rồi...
    Được kittenvn sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 27/10/2003
  5. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho ý kiến tiếp về vụ trang web đi!!!
    Gửi Saochoinho: Theo tớ suy nghĩ thì số lượng không quan trọng lắm. Nhiều hay ít người ghé thăm cũng không sao cả. Càng ít người càng dễ tránh xung đột... Điều quan trong nhất là chất lượng của các bài viết, sưu tầm trong đó ra sao. Chỉ cần mỗi cựu HS hay HS NĐC đều biết rằng chúng ta có một chỗ để trao đổi thông tin cho nhau, thỉnh thoảng ghé qua để chia sẻ những kỷ niệm về trường cũ là vui rồi...
    Được kittenvn sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 27/10/2003
  6. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    sắp đến 20-11 rồi đấy có anh chị nào định về thăm trường không vậy ma` hình như là trường mình đang tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng cho trường thì phải nếu ai có thời gian thì có thể sáng tác ra vài mẫu gửi về cho trường đưọc không
    nếu có gì thì 20-11 chúng ta về tặng hoa cho các thầy cô giáo
    hi vọng mọi người sẽ về đông đủ

    i love you
  7. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    sắp đến 20-11 rồi đấy có anh chị nào định về thăm trường không vậy ma` hình như là trường mình đang tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng cho trường thì phải nếu ai có thời gian thì có thể sáng tác ra vài mẫu gửi về cho trường đưọc không
    nếu có gì thì 20-11 chúng ta về tặng hoa cho các thầy cô giáo
    hi vọng mọi người sẽ về đông đủ

    i love you
  8. doi_bui

    doi_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là học sinh Nguyễn Đức Cảnh đây, em ra trường năm 2000
  9. doi_bui

    doi_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là học sinh Nguyễn Đức Cảnh đây, em ra trường năm 2000
  10. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hi
    chào các bạn ngày 20-11 sắp đến rồi thế có anh chị nào về nhà không thế
    hay là box chúng ta tổ chức họp mặt ở trường được không có lẽ hôm đó lớp tôi cũng về
    hi vọng hôm đó được gặp mọi người
    chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc hãy luôn nhớ về mái trường

    i love you

Chia sẻ trang này