1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Nguyễn Đức Cảnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ngày về trước lấy học bạ để làm hồ sơ đi học.Hai đứa từ trên tầng ba nhìn các cô bé lớp 10 mới vào trường với đôi mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối.Sao mà xinh thế.
    Ngày trở về kỷ niệm 15 năm năm thành lập trường có 1 cô bé speaker rất xinh và duyên,1 điều mà những năm học tại trường chưa bao giwò từng gặp.Ngày trước speaker chỉ là cô giáo(Có cô Hà dạy tin xinh nổi tiếng làm).Thấy dân mình bây giờ bạo lắm và hay lắm.Không biết thời bác Kiên thế nào nhỉ.
    Do Not Give Up
  2. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là mỗi thời một khác. Thời của bọn tớ (có thể coi là giai đoạn đầu của PTTH Nguyễn Đức Cảnh. Chỉ sau mấy anh học ở Đình Cả một hai năm thôi!) chỉ biết học và nghịch ngầm thôi. Không dám quậy phá gì nhiều. Mà lớp A1 thì càng nổi tiếng bè phái và lãnh đạm. Hôm chia tay, các lớp khác khóc sướt mướt, lớp A1 đứng trên tầng bốn nhì xuống cười khì khì....
    Để các bạn hiểu hơn về thời của bọn tớ, tớ chép ra đây hai mẩu chuyện ở trang web cũ của bọn tớ:
    1. Bói như C...
    Câu chuyện là như thế này các đồng chí ạ (í quên các bạn ạ. Tôi bị nhiễm cái câu này vì hồi bé nghe Chuyện kể ở Đại Đội của Phạm Đông nhiều quá!) Hôm đó đang tiết Hoá của thầy Tiến. Thầy đang say sưa giảng bài mới ở trên bục giảng, mới chỉ bắt đầu phần mở đầu thôi. Tôi ngồi ở bàn cuối cùng (CB mà!). Và tôi cũng say sưa nghe giảng (ngoan ra phết đấy chứ nhỉ? phải gương mẫu chứ!!!). Tự nhiên mấy thằng bàn trên, không nhớ rõ là những thằng nào, chúng nó giở trò bói toán gì đó làm ảnh hưởng đến sự tập trung của tôi (hì hì). Mà tôi thì lại là chúa ghét bói toán nữa chứ. Thế là phải nhắc nhở chúng nó thôi, tôi dõng dạc phang ngay một câu (khá to): "Bói như C....". Thầy giáo trên bục dừng ngay lại. Sau khi Thầy đã định vị được mục tiêu phát ra tiếng động là tôi bèn về chỗ ngồi ở bàn giáo viên và bắt đầu giảng đạo đức. Không nói thì các bạn cũng biết là giảng giải những gì rồi. Thì ra là thầy đã nghe nhầm thành "Nói như c..." và tưởng rằng tôi nói Thầy (Tôi chắc là thế...) vì đối tượng của bài học đạo đức ám chỉ đến tôi. Và giờ đó cả lớp được nghỉ. Thầy không dạy bài đó nữa nhưng vẫn cho giờ đó loại Tốt mà lại còn Tốt "ba hoa" (***) nữa mới tức chứ!!! Cho tới giờ tôi vẫn chưa thanh minh được với Thầy về chuyện đó!
    Thầy Tiến ơi, chắc là Thầy không nhớ nhưng em thì mãi mãi nhớ giờ học hôm đó! Bi giờ thì tôi chín chắn lắm rồi, nghĩ mãi mới dám nói một câu đấy! Ha ha ha!
    2. L... và Nh...
    L... và N... học cùng với nhau từ bé (lớp vỡ lòng gì đó). Chẳng hiểu vì sao sau khi vào cấp 3 thì tụi bạn rất hay chêu chọc, gán ghép L... và N.... Chuyện gán ghép là chuyện thường tình của học trò. Như đối với tôi chẳng hạn, tôi bị gán ghép với khối người ấy chư nhưng tôi chẳng ngại gì chuyện đó. Thế nhưng với L... thi khác! Hắn rất sợ!!! Thậm chí còn sợ cả chỗ ngồi của Như. Tôi biết được điểm yếu đó của hắn. Mỗi lần tôi làm hắn tức giận, tôi bỏ chạy và hắn đuổi theo. Tôi bèn chạy đến chỗ bàn của Như và đứng ở đó, nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn đuổi đến gần và dừng lại, không dám tiến đến tiếp nữa! Sau một hồi thì hắn thì rất là cay cú bỏ đi còn tôi thì hớn hở như là đã tìm được một chỗ trốn an toàn nhất ...Nhưng bây giờ thì hắn không còn sợ nữa. Hôm họp lợp vừa rồi, hắn rất hăng hái chở N... đi, lại còn cố tình phanh gấp nhiều lần nữa chứ!
    Đểu thật... Hí hí hí... Còn nhiều chuyện nữa, tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau.
    Thôi bye nhé, tớ về ngủ đây, mai phải xuống VT sớm!
  3. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là mỗi thời một khác. Thời của bọn tớ (có thể coi là giai đoạn đầu của PTTH Nguyễn Đức Cảnh. Chỉ sau mấy anh học ở Đình Cả một hai năm thôi!) chỉ biết học và nghịch ngầm thôi. Không dám quậy phá gì nhiều. Mà lớp A1 thì càng nổi tiếng bè phái và lãnh đạm. Hôm chia tay, các lớp khác khóc sướt mướt, lớp A1 đứng trên tầng bốn nhì xuống cười khì khì....
    Để các bạn hiểu hơn về thời của bọn tớ, tớ chép ra đây hai mẩu chuyện ở trang web cũ của bọn tớ:
    1. Bói như C...
    Câu chuyện là như thế này các đồng chí ạ (í quên các bạn ạ. Tôi bị nhiễm cái câu này vì hồi bé nghe Chuyện kể ở Đại Đội của Phạm Đông nhiều quá!) Hôm đó đang tiết Hoá của thầy Tiến. Thầy đang say sưa giảng bài mới ở trên bục giảng, mới chỉ bắt đầu phần mở đầu thôi. Tôi ngồi ở bàn cuối cùng (CB mà!). Và tôi cũng say sưa nghe giảng (ngoan ra phết đấy chứ nhỉ? phải gương mẫu chứ!!!). Tự nhiên mấy thằng bàn trên, không nhớ rõ là những thằng nào, chúng nó giở trò bói toán gì đó làm ảnh hưởng đến sự tập trung của tôi (hì hì). Mà tôi thì lại là chúa ghét bói toán nữa chứ. Thế là phải nhắc nhở chúng nó thôi, tôi dõng dạc phang ngay một câu (khá to): "Bói như C....". Thầy giáo trên bục dừng ngay lại. Sau khi Thầy đã định vị được mục tiêu phát ra tiếng động là tôi bèn về chỗ ngồi ở bàn giáo viên và bắt đầu giảng đạo đức. Không nói thì các bạn cũng biết là giảng giải những gì rồi. Thì ra là thầy đã nghe nhầm thành "Nói như c..." và tưởng rằng tôi nói Thầy (Tôi chắc là thế...) vì đối tượng của bài học đạo đức ám chỉ đến tôi. Và giờ đó cả lớp được nghỉ. Thầy không dạy bài đó nữa nhưng vẫn cho giờ đó loại Tốt mà lại còn Tốt "ba hoa" (***) nữa mới tức chứ!!! Cho tới giờ tôi vẫn chưa thanh minh được với Thầy về chuyện đó!
    Thầy Tiến ơi, chắc là Thầy không nhớ nhưng em thì mãi mãi nhớ giờ học hôm đó! Bi giờ thì tôi chín chắn lắm rồi, nghĩ mãi mới dám nói một câu đấy! Ha ha ha!
    2. L... và Nh...
    L... và N... học cùng với nhau từ bé (lớp vỡ lòng gì đó). Chẳng hiểu vì sao sau khi vào cấp 3 thì tụi bạn rất hay chêu chọc, gán ghép L... và N.... Chuyện gán ghép là chuyện thường tình của học trò. Như đối với tôi chẳng hạn, tôi bị gán ghép với khối người ấy chư nhưng tôi chẳng ngại gì chuyện đó. Thế nhưng với L... thi khác! Hắn rất sợ!!! Thậm chí còn sợ cả chỗ ngồi của Như. Tôi biết được điểm yếu đó của hắn. Mỗi lần tôi làm hắn tức giận, tôi bỏ chạy và hắn đuổi theo. Tôi bèn chạy đến chỗ bàn của Như và đứng ở đó, nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn đuổi đến gần và dừng lại, không dám tiến đến tiếp nữa! Sau một hồi thì hắn thì rất là cay cú bỏ đi còn tôi thì hớn hở như là đã tìm được một chỗ trốn an toàn nhất ...Nhưng bây giờ thì hắn không còn sợ nữa. Hôm họp lợp vừa rồi, hắn rất hăng hái chở N... đi, lại còn cố tình phanh gấp nhiều lần nữa chứ!
    Đểu thật... Hí hí hí... Còn nhiều chuyện nữa, tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau.
    Thôi bye nhé, tớ về ngủ đây, mai phải xuống VT sớm!
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em không học chính khoá thầy Tiến nhưng hồi lớp 10 có học thêm.Hôm đó thầy đi muộn thế là có 1 chàng liền lỡ nói câu"Hôm nay sao thầy đi sớm thế".Thầy im lặng không nói gì đến lúc vào học thầy lôi đứa vừa nói lên hỏi,cụ cậu không trả lời gì được thế là thầy tống cổ ra khỏi lớp.Tội nghiệp cu cậu van xin thế nào cũng không được,lúc ra khỏi lớp vẫn tưởng là mình bị đuổi do không học bài.
    Do Not Give Up
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em không học chính khoá thầy Tiến nhưng hồi lớp 10 có học thêm.Hôm đó thầy đi muộn thế là có 1 chàng liền lỡ nói câu"Hôm nay sao thầy đi sớm thế".Thầy im lặng không nói gì đến lúc vào học thầy lôi đứa vừa nói lên hỏi,cụ cậu không trả lời gì được thế là thầy tống cổ ra khỏi lớp.Tội nghiệp cu cậu van xin thế nào cũng không được,lúc ra khỏi lớp vẫn tưởng là mình bị đuổi do không học bài.
    Do Not Give Up
  6. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng học cô Nhã chưa vậy chắc các ban đã thấy cô đấy đó là một cô giáo rất nghiêm khắc đối với mọi học sinh chúng ta lớp tôi may mắn đã được cô giáo dạy
    và cả năm học thì đối với một học sinh lười học như tôi thì tiết của cô đúng là môt cực hình nhưng may mắn là tôi chưa phải thi lại môn sinh học{
    Ở trường cấp nguyễn đức cảnh thì thây phùng dạy văn là một thầy có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thâyg dạy rất hay nhưng mà tôi không chépđược mấy còn nếu muốn chép thi phải để cô phương dạy .Lớp tôi quý cô Phương lắm cơ vì cô dạy rất vui
    À còn một thầy cũng khó tính của trường đó là thầy THẤU .Tôi đã từng được quả trứng của thầy cho vì không đóng mở thế mới tức chứ nhưng mà không sao dù sao thì đó cũng là một kỉ niệm của thời học sinh mà ai ma chẳng có lúc dại khờ cơ chứ
    đúng không các bạn
    hi vọng các bạn có thể nói thêm nhiều về trường của mình
    hẹn gặp ở ngày thành lập trường còn nữa hôm kỉ niệm 15 năm thành lập trường speaker hình như là bích ở A9 thì phải
    khi nào rỗi thì chúng ta nói về con gái trường mình đi
    chào các ban nha
  7. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng học cô Nhã chưa vậy chắc các ban đã thấy cô đấy đó là một cô giáo rất nghiêm khắc đối với mọi học sinh chúng ta lớp tôi may mắn đã được cô giáo dạy
    và cả năm học thì đối với một học sinh lười học như tôi thì tiết của cô đúng là môt cực hình nhưng may mắn là tôi chưa phải thi lại môn sinh học{
    Ở trường cấp nguyễn đức cảnh thì thây phùng dạy văn là một thầy có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thâyg dạy rất hay nhưng mà tôi không chépđược mấy còn nếu muốn chép thi phải để cô phương dạy .Lớp tôi quý cô Phương lắm cơ vì cô dạy rất vui
    À còn một thầy cũng khó tính của trường đó là thầy THẤU .Tôi đã từng được quả trứng của thầy cho vì không đóng mở thế mới tức chứ nhưng mà không sao dù sao thì đó cũng là một kỉ niệm của thời học sinh mà ai ma chẳng có lúc dại khờ cơ chứ
    đúng không các bạn
    hi vọng các bạn có thể nói thêm nhiều về trường của mình
    hẹn gặp ở ngày thành lập trường còn nữa hôm kỉ niệm 15 năm thành lập trường speaker hình như là bích ở A9 thì phải
    khi nào rỗi thì chúng ta nói về con gái trường mình đi
    chào các ban nha
  8. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ai chu tui la dan Nguyen Duc Canh chinh goc day, mong muon duoc lam quen, hoc hoi voi anh em Thai binh.
    Tui len đây cũng là với mong muốn được góp chút sức mọn mong muốn Thái Bình ngày một giàu đẹp hơn.
    Bạn nào có biết tin về Tô Minh Hiếu đội tuyển 7 sac cau vong khong thì cho tôi biết với nhé. Nhắn với TMH la co Thắng học cùng vẽ Thày Thanh gửi lời hỏi thăm nhé. Nếu có gì thì liên lạc với Thắng theo địa chỉ thangktk2@yahoo.com
  9. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ai chu tui la dan Nguyen Duc Canh chinh goc day, mong muon duoc lam quen, hoc hoi voi anh em Thai binh.
    Tui len đây cũng là với mong muốn được góp chút sức mọn mong muốn Thái Bình ngày một giàu đẹp hơn.
    Bạn nào có biết tin về Tô Minh Hiếu đội tuyển 7 sac cau vong khong thì cho tôi biết với nhé. Nhắn với TMH la co Thắng học cùng vẽ Thày Thanh gửi lời hỏi thăm nhé. Nếu có gì thì liên lạc với Thắng theo địa chỉ thangktk2@yahoo.com
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em không học cô Nhã nhưng học cùng với con cô ấy.Cô Nhã em không nhầm hình như dạy Sinh thì phải.
    Hồi lớp 11 học cô Phương.Hôm có học đến bài "Chí Phèo" lớp ciws rầm rầm cô giáo tức liền nói"Tôi đã chuẩn bị rất kỹ để dạy cho anh chị bài này nhưng anh chị lại không chịu như thế ,tôi sẽ không dạy nữa để anh chị muốn học thế nào thì học" và cô giáo cho cả lớp nghỉ tiết hôm đó.
    Lớp 12 em học thầy Phùng đây là thầy giáo ấn tượng nhất trong đời học sinh.Lúc thi tốt nghiệp chộp bài văn viết về Tây Tiến vào chép nhưng hỡi ôi bài dài quá chữ thì xấu nên ăn điểm thấp thế là vừa mất 1 tháng rong chơi lại phải bò lên HN thi đại học.Tiếc hùi hụi.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này