1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Nguyễn Đức Cảnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangvu113

    quangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có một số phần tử quá khích của NDC sẽ tổ chức đốt lửa trên đê, mời mọi người tới chung vui.
  2. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tối 26/5 NĐC chỉ có duy nhất 1 lớp đốt lửa trên đê thì phải, nếu đồng chí đúng là dân lớp đó đề nghị post ảnh xếp tên lớp bằng lửa lên cho mọi người chiêm ngưỡng cái
  3. quangvu113

    quangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hehe, em cũng là công dân của NDC nhưng mà tiếc quá em chưa đến tuổi để đi đốt lửa trại nên không thể post ảnh được. Thông cảm nha.
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ơ , thế hóa ra ông anh quangvu113 cũng là dân NĐC à . Đồng hương roài . Mà sao ông anh lại biểu chưa đủ tuổi , chắc là năm sau mới được đốt ạ
  5. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đ/c là dân lớp đó, thấy kêu đốt lửa vui lắm, lại còn vác theo cả ngô, khoai để nướng nữa
    Được pre_tax sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 27/05/2006
  6. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái cọc gỗ mình đóng chân đê 6 năm trước giờ còn khôngnhỉ
    Có những đứa trẻ đã hình thành nhờ những đêm như vậy. Khoá mới giờ không biết có thế không
  7. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của buổi lễ này đang được post dần lên TẠI ĐÂY
    Mời bà con ghé xem
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trang web nhà mình bây giờ trông hoành tráng phết bác Kiên nhỉ. Lâu quá rồi em không vào bây giờ vào thấy nhiều bài viết hay lắm. Có điều hình như thi thoảng cũng hơi trục trặc.
  9. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhờ sự cộng tác của mọi người nó mới được có như ngày hôm nay . Anh đang sửa sang lại một số phần nên thỉnh thoảng bị trục trặc.
    YF ra trường rồi nhỉ? Đã đi làm ở đâu chưa?
  10. bienxanh123

    bienxanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em đồng môn tại Trường PTTH Nguyễn Đức Cảnh
    Xin tư giới thiệu, Bienxanh là một thành viên mới của TTVNOL. Mặc dù đã biết đến diễn đàn này từ lâu, và đã nhiều lần đăng kí, nhưng rôì sau đó bận quá, lại chẳng có dịp vào diễn đàn nữa. Hôm nay lại quyết định gia nhập TTVNOL.
    Và mục đầu tiên BX vào là vào mục đồng hương thái bìng, và thực sự rất vui vì lại tìm thấy mục anh em của Trường Nguyễn Đức Cảnh.
    Ai cũng vậy, dù đi xa, dù đi lâu cũng đều có những kỉ niệm rất đẹp, rất ngây thơ và không bao giờ có thể quên nổi về nhưng năm thánng học trò của mình. Dẫu rằng nhưng kĩ niệm đó có thể tạm lắng lại trong lòng chúng ta, nhưng mồi lần có dịp nhơ lại thi ta đều cảm thấy bồi hồi và có nhiều cảm xúc.
    Và hôm nay là một dịp như vậy, vào diễn đàn, thấy anh em nói về nhưng kỷ niệm ở trong Trường NDC, nói về các thấy cô, BX cũng thấy nhớ Trường, nhưng người bạn, và nhưng kỉ niệm xưa rất nhiều.
    Đặc biệt là khi vừa đọc qua, thấy anh em viết về một số thầy cô mà BX cũng từng có dịp học. Nhưng thầy Tiến dạy hoá chẳng hạn. Một thầy giáo, thời biển xanh hoc, thì thầy còn rất trẻ, nhưng thực sự là một thầy giáo để lại cho BX nhưng kỉ niệm khó quên về trình độ, phương pháp giảng dạy của thấy, cách viết bảng rất đẹp, rất dễ tính và thoải mải, nhưng cũng để lại nhưng câu nói, nhưng buổi lên lờp về đạo đức mà anh em được nghe thì sẽ có thể nhớ mãi.
    BX mải nói chuyện quá, mà chưa tự giới thiệu về mình: BX học khoá 1993-1996. Lớp 10h, 11h, rồi sau đó là 12a1. BX rất mong kết bạn với anh em cùng học tại Trường và nếu có dịp có thể trao đổi về công việc, và có thể giúp nhau được gí đó, thi thật là tốt.
    Vài lời chào anh em đồng hương thái bình, cũng như những người bạn cùng Trường NDC. Rất mong nhận được sự chia sẻ của anh em. Và xin hứa sẻ cố gắng tham gia diên đàn thường xuyên hơn.
    Thân ái
    BX

Chia sẻ trang này