1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Nguyễn Đức Cảnh

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thầy nam quý trò nữ là chuyện thường. Thầy nam thích trò nam mới đáng ngại....
    Không nên nói những chuyện đó ra làm gì.
    Thôi để tôi post vài cái ảnh về TB mới chụp lên cho các bác ngắm vậy...
    Nhiều lắm... để post dần dần...
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  2. hama5tan

    hama5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trich bai THANG NGUYEN:
    NÓI RA THÌ CŨNG ĐÚNG, THẰNG CHA VŨ VÂN TUI BIẾT RẤT RÕ NỮA LÀ ĐẰNG KHẠC, MẤY ÔNG ANH TUI BẢO LÀ **** THÁI BÌNH KHÔNG CON NÀO LÀ KHÔNG BIẾT VŨ VÂN CẢ, HẮN BÂY GIỜ BÉO QUAY RA NHƯ CON LƠN Ý, CHẮC LÀ BỐ ĂN DÚT LÓT NHIỀU NÊN THẰNG CON GIỜ MỚI BÉO QUAY RA NHƯ VẬY, KHÔNG BIẾT LÀ NẾU HẮN ĐỌC ĐƯỌC NHỮNG DÒNG NÀY THÌ CHẮC HẮN TỨC ĐẾN NỔ ĐOM ĐÓM MẮT MẤT
    Toi khong nghi mot hoc sinh co the noi ve thay co minh nhu ong. Thich hay khong thich thay co nao day la chuyen cua ong, toi khong quan tam nhung dung bao gio dung nhung loi le nhu the de miet thi thay co minh vi thu nhat day la Tri Tue Viet Nam culture va thu hai neu ong biet ton trong chinh ban than minh, hinh nhu voi ong dieu do khong quan trong. Ong co dam dung truoc mat Thay Vu de noi nhung dong nay khong ???
  3. hama5tan

    hama5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trich bai THANG NGUYEN:
    NÓI RA THÌ CŨNG ĐÚNG, THẰNG CHA VŨ VÂN TUI BIẾT RẤT RÕ NỮA LÀ ĐẰNG KHẠC, MẤY ÔNG ANH TUI BẢO LÀ **** THÁI BÌNH KHÔNG CON NÀO LÀ KHÔNG BIẾT VŨ VÂN CẢ, HẮN BÂY GIỜ BÉO QUAY RA NHƯ CON LƠN Ý, CHẮC LÀ BỐ ĂN DÚT LÓT NHIỀU NÊN THẰNG CON GIỜ MỚI BÉO QUAY RA NHƯ VẬY, KHÔNG BIẾT LÀ NẾU HẮN ĐỌC ĐƯỌC NHỮNG DÒNG NÀY THÌ CHẮC HẮN TỨC ĐẾN NỔ ĐOM ĐÓM MẮT MẤT
    Toi khong nghi mot hoc sinh co the noi ve thay co minh nhu ong. Thich hay khong thich thay co nao day la chuyen cua ong, toi khong quan tam nhung dung bao gio dung nhung loi le nhu the de miet thi thay co minh vi thu nhat day la Tri Tue Viet Nam culture va thu hai neu ong biet ton trong chinh ban than minh, hinh nhu voi ong dieu do khong quan trong. Ong co dam dung truoc mat Thay Vu de noi nhung dong nay khong ???
  4. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều ảnh mới chụp về TB, mời các bạn bấm vào để xem

    Đường về Thái Bình

    Các công trình văn hóa

    Giao thông đô thị

    Kinh tế thương mại

    Khu dân cư mới

    Các khu công nghiệp
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  5. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều ảnh mới chụp về TB, mời các bạn bấm vào để xem

    Đường về Thái Bình

    Các công trình văn hóa

    Giao thông đô thị

    Kinh tế thương mại

    Khu dân cư mới

    Các khu công nghiệp
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  6. lionhunters

    lionhunters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nữa, lion thấy thầy Hà cũng được mà tại sao mọi người cứ nói lung tung. anyway một chữ cũng là thầy mà tại sao ở đây có người nặng lời thế nhỉ. các moderator đâu, ra tay đi chứ không người ngoài người ta trông vào người ta cười dân TB cho. học thì cũng chưa hơn ai mà coi thầy cô như thế.
    lion
    Lionhunters
  7. lionhunters

    lionhunters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nữa, lion thấy thầy Hà cũng được mà tại sao mọi người cứ nói lung tung. anyway một chữ cũng là thầy mà tại sao ở đây có người nặng lời thế nhỉ. các moderator đâu, ra tay đi chứ không người ngoài người ta trông vào người ta cười dân TB cho. học thì cũng chưa hơn ai mà coi thầy cô như thế.
    lion
    Lionhunters
  8. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất: "thầy" Vũ chưa hề dạy tôi một buổi nào cả
    thứ nhì: tôi chơi với rất nhiều bạn của "thầy" Vũ, và biết rất rõ, không ai tôn trọng "thầy" cả, nên tôi không việc gì phải ngại
    thứ ba: tất cả những gì tôi nói ra trong này là hoàn toàn đúng với bản thân tôi, cũng như với những người học chung với tôi, nếu tôi không nói ra, thì hoá ra tôi cung như mọi người, vơ đũa cả nắm, ai cũng tốt, ai cũng đẹp sao
    thứ tư: có thể tôi nói ngoa, nếu không vừa tai quí vị nào thì tôi xin lỗi quí vị đó, nhưng tôi không thể không nói ra
    thứ năm: tại sao dẫu biết rằng thầy cô không hề tốt một tí nào, sao mọi người cứ phải ca tụng thế nhỉ. Tại sao mọi người không ca tụng thầy Lâm, cô Thuỷ, thầy Tiến dạy hoá hay như thầy Tấn đi chẳng hạn, mà lại đi ca ngợi những người có quá nhiều tai tiếng như thế.
    các cụ đã bảo rồi" Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", chẳng qua tôi dám nói thật thế thôi. Còn việc tôi có dám đứng trước mặt thầy để nói hay không thì tôi có hai lý do để nói không
    thứ nhất: không phải là tôi hèn, nhưng mà tôi chẳng thù hằn gì thầy mà phải nói thẳng vào mặt thầy. thầy làm gì thì thầy phải tự biết lấy mà giữ lấy phẩm hạnh của một người thầy
    thứ hai: Tôi chưa từng học thầy, tôi cũng không hề quen thầy, nhưng mà viêclàm của một người đứng trên bục giảng và của cũng một con người đó trong đời thường thì cần phải xem xét lại. Riêng tôi, tôi chưa hề làm một điều gì để tôi phải xấu hổ với bản thân tôi
  9. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất: "thầy" Vũ chưa hề dạy tôi một buổi nào cả
    thứ nhì: tôi chơi với rất nhiều bạn của "thầy" Vũ, và biết rất rõ, không ai tôn trọng "thầy" cả, nên tôi không việc gì phải ngại
    thứ ba: tất cả những gì tôi nói ra trong này là hoàn toàn đúng với bản thân tôi, cũng như với những người học chung với tôi, nếu tôi không nói ra, thì hoá ra tôi cung như mọi người, vơ đũa cả nắm, ai cũng tốt, ai cũng đẹp sao
    thứ tư: có thể tôi nói ngoa, nếu không vừa tai quí vị nào thì tôi xin lỗi quí vị đó, nhưng tôi không thể không nói ra
    thứ năm: tại sao dẫu biết rằng thầy cô không hề tốt một tí nào, sao mọi người cứ phải ca tụng thế nhỉ. Tại sao mọi người không ca tụng thầy Lâm, cô Thuỷ, thầy Tiến dạy hoá hay như thầy Tấn đi chẳng hạn, mà lại đi ca ngợi những người có quá nhiều tai tiếng như thế.
    các cụ đã bảo rồi" Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", chẳng qua tôi dám nói thật thế thôi. Còn việc tôi có dám đứng trước mặt thầy để nói hay không thì tôi có hai lý do để nói không
    thứ nhất: không phải là tôi hèn, nhưng mà tôi chẳng thù hằn gì thầy mà phải nói thẳng vào mặt thầy. thầy làm gì thì thầy phải tự biết lấy mà giữ lấy phẩm hạnh của một người thầy
    thứ hai: Tôi chưa từng học thầy, tôi cũng không hề quen thầy, nhưng mà viêclàm của một người đứng trên bục giảng và của cũng một con người đó trong đời thường thì cần phải xem xét lại. Riêng tôi, tôi chưa hề làm một điều gì để tôi phải xấu hổ với bản thân tôi
  10. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khen hay chê là ý kiến riêng của từng người. Nhưng mỗi người chúng ta nên cân nhắc xem chuyện gì cần nói chuyện gì không đáng nói. Tôi không biết về những thầy mà các bạn đang tranh cãi mấy. Với những thầy cô của tôi, dù gì đi nữa thì tôi vẫn kính trọng họ. Họ cũng là những con người, có thể sai, chưa hoàn thiện. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ thường nhìn thấy cái sai, cái xấu của một người mà không để ý tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại thế.
    Trường hợp này chúng tôi cũng gặp. Khi còn học ở trường, thầy CN tôi rất khó tính, và rất nhiều người khó chịu với thầy. Mọi người còn cho rằng trình độ của thầy không tốt. Thế nhưng rất rất ít người biết rằng Thầy là một trong những người giỏi nhất ở khoá của Thầy. Sau đó Thầy phải đi bộ đội và bị những vết thương vào đầu. Những vết thương này đã ảnh hưởng tới Thầy..... Không một ai biết cả.... mọi người chỉ thấy và chê...
    Không phải tôi là người không thích chê, chỉ thích khen ngợi và ca tụng. Thế nhưng biết chê đúng và biết tìm hiểu trước khi chê thì có lẽ tốt hơn. Các bạn cựu học sinh NĐC, chúng ta cùng đã lớn lên từ mái trường ấy, hãy trân trọng nó... Nếu có có gì không đồng ý với nhau thì hãy nhẹ nhàng phân tích. Đừng để cho mọi người cười cho. Tôi rất tiếc nếu cái topic này biến thành chỗ cãi cọ nhau....[​IMG]
     
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/

Chia sẻ trang này