1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH NGUYỄN TRÃI , NGÔI NHÀ THÂN YÊU CỦA TÔI!!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi thylakoid, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thylakoid

    thylakoid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    PTTH NGUYỄN TRÃI , NGÔI NHÀ THÂN YÊU CỦA TÔI!!!

    Có bác nào học Nguyễn Trãi không vậy ,Nguyễn Trãi ngày nay , và PT Năng Khiếu tỉnh xưa đó . Em chắc là trên HN , có rất rất nhiều học sinh của Nguyễn Trãi . Mà không ai lại ko có 1 vài kỷ niệm về nơi mà mình đã từng " mài đít quần" trong 3 năm trời ( hoặc hơn nếu như còn học cả cấp 2 Nguyễn Trãi nữa) . Hẳn các mọi người sẽ còn nhớ Ban Công Tình Yêu , còn nhớ phòng Y tế u Cung ( nơi hạ cánh cho những học sinh ko chịu học bài mà lại hay ốm đột xuất) , rồi còn vô vàn những kỷ niệm , những ký ức mà chắc chắn suốt cuộc đời sẽ chẳng thể nào quên được . Chắc các anh các chị trên đó , vẫn hàng ngày hàng giờ vẫn hướng về ngôi nhà Nt . Mọi người muốn biết NT nay giờ thế nào ? Muốn biết xem thầy , cô của mình giò ra sao , muốn biết xem Ban Công TY bây giờ được sơn mầu gì? Em xin làm liên lạc viên cho mọi người trong vòng một năm ,để đáp ứng những thông tin về trường cho mọi người . Tạm thời , vì chưa có BOX riêng cho Nt lên chúng ta ciws trao đổi ở đây cúng được , chỉ trong 1 thời gian ngắn nữa , sẽ có box cho chúng ta , mọi người hãy vận động để chúng ta có danh sách 50 thành viên cho NT để gửi lên admin nhé .
    XIN CHÚC CÁC HỌC SINH CỦA NGUYỄN TRÃI HIỆN ĐANG CHIỄN ĐẤU TRÊN CÁC MẶT TRẬN CỦA HN VÀ TP HCM THẮNG TRẬN TRỞ VỀ

    TA LÀ AI MÀ CHỈ MUỐN BAY CAO CÙNG CẦU VỒNG BẢY SẮC , GIỮA BIỂN TRỜI BAO LA , GIỮA DÒNG ĐỜI CHẢY XIẾT KHÔNG NGỪNG

    Được thylakoid sửa chữa / chuyển vào 16/07/2002 ngày 18:25

    Được dragon_king_lives sửa chữa / chuyển vào 21/07/2002 ngày 20:03
  2. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy vô hãy vô đây , cùng tham gia , khi nào đủ 50 người thì sẽ nộp đơn làm BOX cho NT .
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Tôi mới tốt nghiệp NGUYỄN TRẢI xong đây !Vì thế ấn tượng về trường còn sâu đậm lắm.Trường giờ sơn màu hồng rùi chứ không phải màu xanh nhu ngày xưa nữa ,nhưng ở ngoài vẫn có chỗ màu xanh. Tôi thích cả hai màu nên ko lấy làm phiền lònggì cả.
    ] Ban công tình yêu vâbnx thé,chỉ co điều tui ko thích cái ban công ấy lẫn tên gọi của nó ,nghe mờ ám làm sao ấy!Tại hồi cuối năm tụi nó kéo nhau ra đó mờ ám lắm .MÀ tui thì ko thích những gì mờ ám.
    Tui nhớ và yêu NGuyễn Trãi!!!!!
    viethoa
  4. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Này hoacuctim nãy giờ em đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện cả, vắng em anh không muốn vào cả TTVNONLINE nữa, chịu khó vào diễn đàn vào em ạ. Mấy hôm nữa anh sẽ bầu em làm MOD ở đây, có thích không nào
    Đời thế mà vui
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    khì...nguyễn Trãi ngày nay khác ngày xưa nhiều rùi nhưng những ấn tượng về nó thì quên sao được - đó là những con người của trường nguyễn trãi mà mỗi người tôi tiếp xúc mang lại cho tui những ấn tượng khó quên!!!
    hoacuctim ới ời! em làm bài tốt không? khì...đề văn sáng nay dễ nhỉ? Lâu lắm rùi mới thấy em đấy!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  6. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hehehe!!! Có anh nào đã từng ở Nội Trú của Nguyễn Trãi ko vậy . có ai đã từng trèo sang chùa Phong Hanh hái trộm hoa ko ? Còn có ai vẫn còn nợ tiền bác Chiêu mà vẫn chưa trả ko vậy ?
    TA LÀ AI MÀ CHỈ MUỐN BAY CAO CÙNG CẦU VỒNG BẢY SẮC , GIỮA BIỂN TRỜI BAO LA , GIỮA DÒNG ĐỜI CHẢY XIẾT KHÔNG NGỪNG
  7. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Nói hàng ngày hàng giờ mà nhớ về Nguyễn Trãi thì buồn cười quá, nhưng đúng là trong 2 năm đầu học ĐH, lần nào về HD, tôi cũng phải đảo qua trường, không vào được thì cũng quanh quẩn để xem có gặp lại ai quen không, đã có quá nhiều kỷ niệm với ngôi trường thân thương đó, không thể quên được ..
    Bây giờ thì khác rồi, trường có nhiều thay đổi quá, nhiều lúc muốn ra mà lại ngại, chỉ muốn đi khi có nhiều bạn bè đi cùng thôi ... buồn thật ..
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Ôi trời ơi,sáng nay em mới thi xong .Dạo trước phải học ôn thi nên ko thể vào đây trả lời được.Cảm ơn anh nào hỏi thăm nha.Em làm bài cũng được,hi vọng là sẽ đỗ.À ,đề báo chí sáng nay có một câu phải viết về kỉ niệm hồi cấp 3,em viết về trường mình đấy.Hi vọng vì nói thật lòng nên ông NGUYỄN TRÃI sẽ phù hộ cho đỗ.

    Nội trú nữ trường mình bị phá rồi,để xây laịo cho lũ con trai con có chỗ ở chứ.Cái nội trú nam xập xệ kinh khủng!Có ai ở đây biết em ko nhỉ??
    viethoa
  9. thylakoid

    thylakoid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em xin báo cho mọi người 1 tin mừng , cây dâu da của trường ta , năm nay đậu nhiều quả lắm , mà nó lại nằm ở cổng sau , của trường ( phía nhà bác Chiêu ấy).
    Mọi người biết vì sao nó sai quả thế ko ? Cái này thì phảo hỏi các anh lớp 12 Toán ( 99_02) , công đầu về việc chăm sóc mấy cái cây cạnh nhà WC là do các anh ấy đấy
    TA LÀ AI MÀ CHỈ MUỐN BAY CAO CÙNG CẦU VỒNG BẢY SẮC , GIỮA BIỂN TRỜI BAO LA , GIỮA DÒNG ĐỜI CHẢY XIẾT KHÔNG NGỪNG
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ! bọn trẻ về sau cao thủ quá nhờ! hic...không ngờ ngoài học hành rất tanh tưởi chúng nó còn bít chăm sóc cho cây sai quả nữa chứ! trường nguyễn trãi này đào tạo người đa năng nhỉ?
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT

Chia sẻ trang này