1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH NGUYỄN TRÃI , NGÔI NHÀ THÂN YÊU CỦA TÔI!!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi thylakoid, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    trời ơi ,nhắc tụi lớp TOÁN làm tôi nhớ tới cái trò đi wc tập thể mà chúng nó gọi là :Hành trình văn hoá '' kinh khủng ây!Tôi đã cho một bài trên báo "CON ẾCH TRỌC "của lớp tôi mà có lẽ vì thế nên bị thâm thù mãi !!Có ai muốn đọc bài đó ko ??Để tôi post lên ??
    viethoa
  2. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Này các bác có nhớ cây phượng vĩ ở sau trường không. Ngày xưa hưởng ứng phong trào "trồng cây gây rừng" lớp chúng tôi đã trồng cây đó đây. Hồi mới trồng nhìn nó mà không dám nhận nhưng bây giờ thì "Ngon" rùi.
    Tôi cũng rất tự hào !
    Đời thế mà vui
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hi`...hoacuctim ơi! nó hay thế nào cơ! post đi nào!
    công nhận phong trào thơ ca tụi trẻ bi giờ hơn hẳn hội già ngày xưa!!!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  4. monkey2301

    monkey2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0


    chào !em cũng là thành viên của nguyễn trãi đây. em mới ra trường được hai tháng nay. nhớ trường lắm. em nhớ cái gương của trường vì em chẳng bao giờ dám soi cả, sợ dơ mà. bây giờ thì lại thấy tiếc.nếu được học lại em nhất định sẽ soi nó
    loan
  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Rất rất vui khi box của trường PT Nguyễn Trãi ra đời, mình cũng là một cựu học sinh của PT Nguyễn Trãi đó. Dĩ nhiên là lúc nào mình cũng nhớ về trường, về Ban Công Tình iu, về phòng y tế của u Công, mình học ở đây từ hồi cấp II cho nên có khá nhiều kỉ niệm, cả vui lẫn buồn, cả khó khăn lẫn thành công trong các kì thi có một không hai của trường Nguyễn Trãi, những kỉ niệm mà khi xa nó rồi ta không bao giờ có thể quên được, nó là hành trang là bạn đường của chúng ta, những người đang là hoặc đã là và sẽ là học sinh của mái trường thân yêu này. Gửi lời chào thân ái tới các bạn trường PT Nguyễn Trãi và thành viên của box Hải Dương
  6. junerain

    junerain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi là dân NT vừa ra trường đây.Nt bây giờ thay đổi nhiều nhưng tui biết dân NT đi đâu cũng tự hào lắm.Tôi cũng vậy thui!Các vị lam trang web của trường riêng đi tui ủng hộ cả hai tay!

    Xuan Anh
  7. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Anh 64love đã hứa là sau khi tập hợp lựclượng đông đảo , anh ấy sẽ làm wed riêng cho chúng ta , bây giờ thì chúng ta cứ vào TTVN đã
    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG , GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI ??
  8. steellovingu

    steellovingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khốn khổ vì cái lệnh áo cắm thùng của cô Phương. Lại còn chuyện cái gương mới đến là buồn cười, bọn con trai ở lớp chị trước kia thì toàn chui vào toilet giáo viên để ngắm nghía, từ khi có cái gương bọn nó còn giả vờ không thèm để ý tới vì ngượng.
    Nhắc tới trường mình thì không biết mọi người thế nào chứ chị tuyền là kỷ niệm buồn, có những cái ám ảnh tới tận giờ. Nhưng không thể phủ định rằng những tháng năm ở NT thật là đáng nhớ.
    Ngày xưa chị học chuyên Anh, cái thời cách đây hơn 3 năm vẫn gọi là chuyên NN đó. Cô Hồng Mỵ làm chủ nhiệm..., những kỳ thi, những người bạn, những bàn ghế, nhà xe, sân bê tông......Bây giờ chúng như đang sống lại...
    YEARS AND YEARS I ROAM
  9. haipham

    haipham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí cho tui vào danh sách lập box cua NT voi. Sáu năm trời gắn bó với nó chứ có ít oi gì đâu...Trong tôi vẫn con in nguyên hình ảnh nhưng người thầy, người cô cùng bieét bao nhiêu ki niệm dưới mái trưòng này. Không biết thấy PK Tấn bây giờ con làm thơ khong?:
    "Ôi vui quá truong ta that dep
    Toa nha cao đồ sộ rong dai
    Kieu hãnh nhin ho lăn tăn gon song
    Ruc troi dong don anh ban mai..."
    Tho thay Tan doc trong buoi khai giang nam hoc dau tien ma Truong chuyen sang khu truong moi khang trang canh ho Bach Dang.
    Còn nhiều ki niêm lắm...nhưng hẹn các bác một dịp nào thời gian cho phep tui se tâm sụ cung các bác.
    Be the best or die like the rest !!

    HP
  10. cogaibomdo

    cogaibomdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    TextCac anh chi noi dung lam a .Truong Nguyen Trai chinh la cai noi nuoi duong ra cac nhan tai choi gioi ,hoc gioi ,va yeu cung gioi .Cac anh chi thay em noi the co dung khong a?
    blue

Chia sẻ trang này