1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH NGUYỄN TRÃI , NGÔI NHÀ THÂN YÊU CỦA TÔI!!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi thylakoid, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bạn nào học NT khoá 98-01 ko nhỉ?? Khoá này, ai đẹp giai nhất nhỉ?? Nghe quảng cáo mãi mà chưa thấy mặt , hì, tò mò quá
  2. uron_hao_ngot

    uron_hao_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    em ơi
    chắc là ko phải thầy Dũng đâu bởi vì hình như theo chị được bít thì thầy Dũng kém tuổi thầy Nghị , mà hình như thầy Nghị là thành viên của lớp này
    đấy chỉ là phỏng đoán của chị thôi đấy nhé
    mà này cái "căng- tin " trường mình bi giờ thế nào rùi em , có đổi khác ko hay vẫn tàn tạ như thuở nào?
  3. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    he he, bọn tui ở xa nên mới không biết thử hỏi những người ở gần xem có biết không chứ
    hic hic,
    bé nì "hình như" hơi bị nhiều, chú Nghị "hấp" chú í ngồi lù lù ngay bàn đầu đó chứ ai
  4. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    he he, bé cái nhầm rồi
    Dũng là người ngồi bên cạnh, nhưng là Dũng "sumô", sơ sơ ngót ngét 7 chục ký thôi mờ . Mà Dũng này là bác sỹ chớ không phải thầy giáo đâu .. khà khà
    ừm, cái avantar của bé trông tức cười wá, vote 5* lấy hên nhé
  5. xieu

    xieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nhớ cây phượng lơ thơ mấy " đọn " hoa quá ! Rồi cả cây bàng đối diện với dãy nhà 3 tầng nữa chứ ( không thuộc đất Trường mình ) ; có những hôm lá rụng đầy cả nóc nhà , trông thú vị lắm !
    Còn kỉ niệm kéo co với mấy bạn nữ lớp Sinh nữa . Các bạn ý khỏe quá , lớp Văn bọn tớ . Hôm ấy tớ rách cả đôi tất đẹp vì gắng sức quá đấy, nhưng mà kết quả
  6. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thú vị đây , thú vị đây .
    Hôm trước mấy đứa đi ăn bún chả thì gặp T.Thạo . Cả lũ hí hửng tưởng thầy trả tiền cho mấy thằng sv , té ra thầy trả cho mỗi mình thầy , lại còn nói mấy thằng bây giờ nhìn đầu gấu chứ , uất không chịu được .Hôm nào phải tấn công con gái thầy mất thôi
  7. uron_hao_ngot

    uron_hao_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thì ko bít nên mới "hình như " chứ , nếu mà đã chắc chắn thì.........
    ơ , thế đó là thầy Nghị ạ ?
    Được uron_hao_ngot sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 16/01/2005
  8. rainnsun_rainbow

    rainnsun_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em ơi
    chắc là ko phải thầy Dũng đâu bởi vì hình như theo chị được bít thì thầy Dũng kém tuổi thầy Nghị , mà hình như thầy Nghị là thành viên của lớp này
    đấy chỉ là phỏng đoán của chị thôi đấy nhé
    mà này cái "căng- tin " trường mình bi giờ thế nào rùi em , có đổi khác ko hay vẫn tàn tạ như thuở nào?
    [/quote]
    Hehe..cái con Uron này, sao mày vào đây chat với các em thì tử tế thía ??? Hì hì..bình thường mày cứ ngọt ngào như thía thì giờ cũng ko đến nỗi ế ẩm vêu mặt ra đâu con ạ !!
  9. rainnsun_rainbow

    rainnsun_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hehe..báo cho Milano 1 tin (hơi) buồn buồn, con gái của thày Thạo đã có lover mất rùi . Nhưng mừ Milano cứ trát do trát trấu, nhầm, trát phấn , vào mặt đê, biết đâu con thày Thạo, hoặc bạn thân con thày Thạo sẽ okie vì ..làn da trắng trẻo thì sao ?? hê..hê..
  10. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi học khoá 96-99, khoá hệ B đầu tiên của trường mình. Hồi ấy đẹp thật. Chúng tôi đã được sống và học trong một môi trường trong sạch. Điều đó giúp cho chúng tôi giữ được những ý nghĩ trong sáng, hồn nhiên về nhau và về cuộc sống. Đó là điều quan trọng đầu tiên cho những bước tiếp theo trên đường đời của mỗi chúng tôi.
    Cái ban công mà bây giờ các bạn gọi là ban công tình yêu ngày xưa chỉ có tôi và 1 anh bạn cùng lớp hay ra. Đơn giản vì đó là nơi yên tĩnh nhất. Tôi còn nhớ những ngày đầu lớp 10, mới vào trường, chúng tôi đã bắt đầu thích nơi ấy. Cả hai chúng tôi đã viết những dòng chữ, những "triết lý trẻ con" lên tường. Và mãi đến tận khi chúng tôi ra trường thì những dòng chữ ấy vẫn còn.
    Một kỷ niệm nữa là ( nói ra thật ngượng, ), ngày nhập trường, mấy thằng tôi đi WC sau trường. Thông thường "phòng nữ" bao giờ cũng ở bên trong, "phòng nam" ở bên ngoài. Nhưng riêng trường ta thì "phòng nữ" lại ở bên ngoài. Hai thằng tôi hồn nhiên đi vào và ... sau đó còn cười đùa rất thoải mái. Đến khi ra ngoài, chúng tôi thấy một dàn các cô bé đang ... xếp hàng đứng chờ ở ngoài. Trời ạ, lúc ấy mấy anh học khoá trên đi đến và phá lên cười ầm ĩ. Cả hai chúng tôi cũng đã hiểu ra vấn đề và cúi gằm mặt, chạy thẳng. Đến lúc hoàn hồn, anh bạn tôi còn thốt ra một câu: "Thảo nào lúc mới vào, tao cứ thắc mắc sao cái tường ngăn (giữa 2 người) lại ... thấp thế". Và những thắc mắc về sự "thập thò vô duyên" của các cô bé đã được giải đáp.
    Bây giờ tất cả chúng tôi đã học hành, đi làm, có người đã lấy vợ, lấy chồng, có người phải đi xa quê mấy ngàn cây số để kiếm sống. Thỉnh thoảng lại đem chuyện cũ ra nói với nhau.

Chia sẻ trang này