1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Phúc Yên....... Vào đây tụ họp đi nào

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi friendship_forever_8x, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ được thỉnh giáo cả hai cô Bình roài.........
    CŨng học tiếng anh nên cũng đã thỉnh giáo cả trình độ anh hai em cô Bình trẻ........ Hoá ra cũng nởi tiếng và cũng để đời đấy nhể........ Mấy ông dạy tiếng anh trường mình đều thế cả hay sao ấy......... Bác Hiến, bác Thuỷ.... đều thấy ....
  2. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, môn hoá bọn huynh được thầy Thạch dạy. Không biết bây giờ thầy còn giang dạy không. Chứ ngày xưa thầy nổi tiếng với phong cách giảng rất đại học: vào lớp thầy chỉ mang đúng một cục phấn. Thầy chấm điểm cực đắt luôn. Chắc các đệ không biết, thầy này còn có biệt danh đệ nhất tửu của PTTH PY.
    Cô Hân cũng ghê, nhưng không ghê bằng cô Khánh (dậy Sử) vợ thầy Thu "lỳ" dạy Lý. Cô Khánh nổi tiếng với môn công phu "phi phấn tiêu". Chú nào mà nói chuyện riêng để cô liếc thấy là ăn ngay một viên phấn.
    Còn hiền nhất phải kể đến thầy Thường dậy văn, thầy Hân dạy giáo dục công dân, cô Yến dạy kỹ thuật (cô Yến với thầy Thịnh phó hiệu trưởng song ca bài hát: Tình ca Tây Bắc thì quên sầu). Chắc các cao nhân này về hưu ẩn dật hết rồi.
    Được minhhieu81 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 05/09/2006
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    "Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương "​
    Đó là 2 câu thơ đầu tiên Thầy Thường dạy tôi, mặc dù hai câu thơ đó chẳng có trong cuốn SGK nào cả, và thay vì nhớ những điều Thầy dạy thì sau 3 năm học Văn của Thầy, tôi chỉ còn lại mỗi câu thơ đó đem theo.
    Lớp tôi ngày trước nghịch lắm, mặc dù là lớp chọn và qua một kỳ thi vào lớp chọn nữa, nhưng theo lời Thầy Hùng toán thì đó là "lớp ngoại giao" nghĩa là "bố mẹ, gia đình chúng mày có quen biết với thầy cô cả rồi chứ chọn lọc, thi thố gì cái lũ chúng mày " . Cũng chẳng sao, chẳng ai nhớ đến điều ấy, nhưng tôi thì không quên được.
    Thầy Thường cùng quê với tôi, và Thầy cũng là Thầy dạy Văn của Mẹ tôi nữa, Thầy vẫn còn một căn nhà ngói nhỏ, ở quê để cúng giỗ tổ tiên. Ngày xưa mỗi tuần Thầy tự đạp xe đạp về đó một lần, dọn nhà dọn cửa, mặc dù chẳng còn ai ở đó.
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp ông bác này ở đây........ Cũng dân PY sao bác.........
    Tất cả các thầy cô trên lão đệ đều được thỉnh giáo roài..... Thế mới lạ chứ.....
    Thầy Thường chủ nhiệm em hai năm...... Năm cuối cô Nụ chủ nhiệm..........
  5. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này hay hay, gôm về một mớ cho anh em hàn huyên tâm sự. Tý quên bài này của bác @randy_vn
    Xin chào các cô các chú, thấy các cô các chú nói chuyện dốc Lớn, dốc Đám anh ... anh cũng thấy khoái khoái ... Anh đây cũng học PTTH PY nhưng ngó qua ngó lại chắc anh "già" nhất Box này quá... chắc không sao đâu nhỉ ? Vui là chính mà, cho nên thấy các cô các chú nói chuyện về quê hương cũng muốn tham gia chút chút.
    Thời tụi anh học vẫn chưa cấm đốt pháo đâu, thế là cứ đến mùa tết này thì thôi rồi lượm ơi... pháo lớn, pháo bé, pháo mẹ, pháo con thi nhau nổ ầm ầm, đang học cũng trốn ra ngoài để đi mua pháo...rồi đến một ngaỳ gần tết cắp sách đến trường thì......Ôi còn đâu, cổng trường nay đã đóng....thêm vào đó là tấm bảng thông báo lạnh lùng " nghỉ tết đến ngày......."
    Đó là những trò nghịch ngợm của thời học sinh giờ nghĩ lại thật chẳng hay chút nào thế nhưng dù sao đó cũng là kỷ niệm khó quên.
    Nhân buổi ra mắt đầu tiên anh có lời chào các cô các chú trong Box này. Tiện đây anh cũng xin tự giới thiêu về mình một chút. Anh học lớp do thầy Nhã chủ nhiệm (giờ có lẽ thầy đã nghỉ hưu rồi) và tốt nghiệp PT năm 92.
    Được acm_683 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 08/09/2006
  6. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bài này của mod @Em_khat
    Em cũng là dân PY , đang học thôi , 12A3 . Năm nay bọn em cũng không được cắm trại , nhưng mà chúng nó nhát lắm ý . Năm trước nhà trường cũng cấm nhưng mà các anh chị ý còn .... bê cổng trường ném đi thế là nhà trường phải cho cắm trại . Còn bọn khoá em thì chúng nó chẳng dám làm gì , chỉ biết ngoác mồm ra kêu chán thôi . Ức thế !!!
    Em cũng đang theo cô Hân học môn anh ( cô Hân hiền thế , mình bỏ học đi chơi suốt mà cô chẳng nói gì ) . Học thầy Hồng môn Văn được vài buổi thì thầy cho nghỉ , không dạy , vì bệnh . Chán thật .
    Cho em hỏi tí , có ai học cô Hương ( Vượng ) dạy Văn khônng ? Phát biểu xem nào ??
  7. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ỐI giời ơi !
    Cô Hương dạy Văn híc <=== Sát thủ , dạy cực buồn ngủ , Vua trù úm ...... v.v.....
    Thầy Vượng dạy Toán híc hiền , nhưng dạy bình thường , chẳng hay .
    Nói túm lại " trời sinh 1 cặp "
    Thầy dạy Toán hay nhất trường cấp III Phúc Yên ko fải là thầy Hùng dạy A1 mà là thầy giáo kiêm nhạc sĩ " Ngọc Huy " - Một người thầy đầy tài năng ( KO nhớ rõ ttên đệm của thầy nữa ko biết có đúng ko ?) Chắc bây giờ thầy đã về hưu rồi !
    Thầy là 1 trong những thế hệ vàng của người Phúc Yên như Hoạ sĩ : Triệu Ngọc , Nhạc Sĩ kiêm Giáo viên : ...Huy , Đạo diễn điện ảnh : Lê Đức Tiến , Cầu thủ đội tuyển Thể Công : Đức Toàn , Chủ Nhiệm HTX : Hải Đăng ...........
    Thầy sinh ra và lớn lên ở 1 gia đình địa chủ nhưng thầy sớm giác ngộ cách mạng . Thầy là 1 trong 10 người lọt vào vòng chung kết cuộc thi sáng tác Quốc Ca Việt Nam ( nhưng sau đó nhà nước vẫn giữ nguyên bài Quốc Ca của Văn Cao . Thầy là 1 con người giản dị nhưng có phong cách rất quí phái ,sang trọng .
    Bài này của bác @Amateur
  8. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người trong room , hôm nay lên đây rất vui được đàm đạo cùng các bạn và hy vọng tất cả mọi người chúng ta cùng hết lòng xây dựng Box Phúc Yên này ngày càng mạnh hơn dzo dzo dzo.....
    Anh thì chắc thuộc nhóm "già" ở đây rồi , hồi anh còn học năm 11 cô Hân mới bắt đầu về trường, lúc đó cô dạy tiếng Pháp, tổ tiếng Pháp lúc đó có mỗi cô Hân và thầy Thanh à.... đến 2002 thầy là quyền hiệu trưởng nhưng không biết đến giờ thầy là gì nữa ?
    Tự nhiên lâu quá nên cũng quên mất, nhưng cái cô Bình bạn nói có phải khoảng 29-30 gì đó không nhỉ. Nếu anh nhớ không nhầm thì cô ấy cùng khoá với anh đấy, hồi đó anh nghe nói học xong SP 2 cũng còn 1bạn nữa cùng khoá với Bình được nhận về trường nhưng không biết là ai ? Đi lâu quá rồi giờ chẳng nhớ ai vào ai nữa...thông cảm nhé.
    Bài này của cao nhân @Anhducvp
  9. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một bài của @Octieu
    Chào anh !
    Em cũng biết chị Bình dạy Hoá ở trường cấp III Phúc Yên . Có fải chị ấy tên là Bình mà bạn bè hay gọi là Bình (căn) ko nhỉ !
    Nếu vậy thì gặp người quen rồi !
    Anh có biết anh Bắc Hiển , Phong Ty , Tiến Cương , Tần Xuân , Hưng Đăng ko nhỉ !
    Mấy Anh này quậy nhất nhì trường cấp III Phúc Yên hồi đó !
    Chị Bình căn hình như học cùng khoá chị Ngọc ( ty ) bố chị ấy là phó chủ tịch huyện Mê Linh thì fải !
    Ko biết có đúng ko nữa !
    Được acm_683 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 08/09/2006
  10. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác [nick] Amateur[/nick]
    Chào các bác PY gốc !
    Bi giờ ở PY mình dân PY gốc hình như chẳng còn nhiều ! Người ta đi tứ xứ gần hết , người PY bi giờ hầu hết là dân ở nơi khác tới như Thạch Đà , Đầu đê ,.... . Em còn nhớ ngày xưa hay nghe bà kể chuyện về những con người PY . Bi giờ các cụ bô lão của PY nhà ta hình như còn lại vài cụ .
    Chị Bình các bác nói đến bây giờ là giáo viên trường cấp III PY . Chị này có 1 người anh trai tên Thái (Hâm) cũng dạy môn Tiếng Anh trường cấp III PY .
    Em ko biết các bác nói Tần xuân ở Tiền Châu ( xóm soi) có fải ko ạ . Nếu vậy thì đúng là bác ấy năm 94 ra trường rồi . Khoá này gồm toàn những nhân tài ( quậy số 1 trong trường PY ) . Bác có nhớ hồi xưa trường mình được đốt pháo ko? .
    Vui dã man .
    Em còn nhớ tụi Hưng đăng, Bắc Hiển , Phong ty đốt quả pháo bằng 2 cái Phích chập lại làm rung trường . Mấy cửa kính rơi gần hết . Ngày đấy vui thật , cứ gần tết là lại cuốn pháo . Nhưng bây giờ chẳng còn pháo , hic tiếc wá ......... Chắc con cháu mình mai sau chẳng có thể hiểu được pháo là cái gì nữa các bác nhỉ ?
    Hồi đấy đúng là ông Thanh mới về trường . Hì cha này hắc lắm . Ko biết bây giờ có còn dạy nữa ko?

Chia sẻ trang này