1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Phúc Yên....... Vào đây tụ họp đi nào

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi friendship_forever_8x, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác @Randy_vn
    Anh cũng vậy , rất vui khi biết các chú. Dù sao đây cũng là nơi để mình gặp gỡ trao đổi bàn bạc về quê hương , anh thấy cũng hay.
    Như các chú cũng biết đấy, thời bọn anh học cũng vui lắm đó.
    Nhất là dịp tết này thì thôi rồi, sáng sớm vừa đến cổng trường đã nghe pháo nổ uỳnh uỳnh, đang giờ học thì cứ nhảy ra để đi mua pháo?Khoá đó được tổ chức cắm trại ở Đại Lải qua đêm nữa, quậy cũng tưng bừng luôn.
    Chú octieu vào tp hcm học nghành gì, gia đình chú bây giờ chuyển vào đây rồi hả ? Anh cũng mới về ngoài đó hồi tháng 10, thấy PY giờ cũng thay đổi nhiều, và một điều rất mừng là thấy kinh tế của bà con ta cũng khá hơn trước rất nhiều. Còn một điều nữa anh nhắc kẻo các chú quên, giờ nếu có viết thư cho bồ bịch hay khai báo lý lịch gì thì nhớ ghi là THỊ XÃ PHÚC YÊN nhé
  2. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bài của @Octieu
    Dịp này ngày xưa thì vui lắm nhỉ ! Em nhớ hồi đấy em học cấp I lớp 5 , học bên này chỉ khoái sang bên kia để xem mấy anh chị đối pháo thôi . Hic ngửi mùi đã khoái rồi . Lâu lâu ngửi mùi thuốc pháo đã lắm .
    Chỉ mong sao mình mau lớn để được đốt pháo như mấy anh thôi . Thế mà , cái số của tụi em nó xui hay sao ấy , vừa lên lớp 6 phát thì pháo bị tiệt chủng . Tức ơi là tức ( hì )
    Trường cấp III PY quậy dã man .
    Em nhớ trường cấp III thì hầu như toàn 27 âm lịch mới được nghỉ tết nhưng mà từ khoảng 19/20 thì chẳng thể nào học được cái gì cả . Học sinh đến trường mà xách Toàn pháo là pháo chứ chẳng thấy sách vở đâu cả . em còn nhớ có cái anh gì chuyên gia cầm hai quả pháo như 2 thỏi giò lụa quàng vào cổ đem đến trường . Hì nghĩ lại vui thật !
    Anh có fải học cùng khoá Chiến Nhâm , Hải Các ? ko nhỉ !
    Hay khoá của Thái Thụ , Thắng Tâm , Hưng Đức ...
    PY nhà mình bé tẹo , em thì sau thời tụi anh nhiều nhưng được nghe kể lại nên cũng biết kha khá .
    Còn PY bây giờ thì chẳng biết ai với ai cả , nhất là bọn trẻ con , tụi nó lớn nhanh dã man , bé tý đã yêu đương bét nhè !
    Con cháu em năm nay học lớp 9 thế mà bạn trai đến nhà chơi như người lớn thế mới máu chứ !
    Chắc chú nó fải học hỏi tụi nó nhiều !
    Đúng là hậu sinh khả uý fải ko các bác !
    Mình già rồi ! hahahahha
  3. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    hic bác ACM khủng bố ghê quá ! nói về chuyện xưa thì lắm chuyện thật ; anh Ốc Tiêu đại ca học Bách Khoa bác ạ nhưng ra trường đi làm lâu rùi dạo này ko thấy online thường xuyên vì bận kiếm bạn gái
    chẹp chẹp các bác ra trường lâu lắm rồi chắc ko biết cô Hà dạy Vật Lý ( trứơc dạy KTCN ,lên dậy VL từ hồi thầy Khiên mất vì tai nạn ) đâu nhỉ ; cô Hà xinh xinh ấy hôm nọ em về quê gặp cô ngoài chợ chào cô mà cô chả nhận ra hic hồi lớp 12 vào giờ Vl là chả học hành gì ^^ chỉ ngồi ngắm cô giáo
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác các anh các chị và các em........!!!!!
    Topic về PY đã có rùi mà.......Đây là nơi anh em ....nhưng người đồng môn của PTTH PYchúng ta......Nơi huyền thoại của giới học trò PY....... Với những quá khứ hào hùng và tương lại tươi sáng.......
    Nghe các bác kể mà em lại nhớ hồi học sinh........ He he he....Đến khoá em vẫn cứ nghịch pháo......Dù đã bị cấm.....hic hic hic........CÒn bị công an vào tận lớp bắt cả lũ đứng im và các ông ấy lò dò đi khám từng cặp sách cơ.......he he he.cơ mà chẳng kiếm chác được gì....
    Các bác vào kể chuyện ngày xưa cho các bậc hậu bối học hỏi.....Xưng danh và cho biết khoá học được kô các bác, em nghĩ chuyện này đơn giản mà.
    @Ốc tiêu: anh cũng học 12A3 đấy.........Khoá của anh là khoá 97-2000. Cùng lớp với Ninh côi, Tường Liệu.......12A3 Vang danh một thời đấy chứ.....Nghịch ngợm và đá bóng thì thôi rồi luôn......Giang hồ dậy sóng kô đối thủ...... Với một thế hệ vàng.... Phương Luyện, Trang suất, Hưng chì, Trường Bênh, Phúc Bồ, Thành sỉn, Tùng Nhận, Tiến Còm......Hà Len..... Ôi những cái tên đã làm lên sử sách......Kô biết bao nhiêu lớp đã là nạn nhân của những mở khoét của con gái lớp anh.......Bởi vì....Hihihihihi.....Bọn anh toàn đi đá bóng kiếm tiền về mua bỏng ngô, hạt dưa, kẹo bánh........liên hoan vào giờ sinh hoạt thôi..... Ôi con gái.....Thắng thắng và thắng.......ăn ăn ăn và ăn........vậy mà các cô kô thèm đi cổ vũ.....Anh em vẫn vượt qua tất cả.....vẫn hì hục chạy chạy chạy....rồi sút và sút........ vẫn đều đặn những bữa bỏng ngô......
    PTTH Phúc Yên........Ôi những kỉ niệm lại tràn về......
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian để online. Vào box thấy nhiều cái mới quá, mem mới, bài mới, may vớ được topic này còn có điều để nói.
    Tôi đã đọc hết các bài của các anh chị, và cũng cảm thấy bỗng nhiên chúng ta gần gũi thân thiết hơn nhiều, vì có chung một nơi trong tim để yêu thương và nhớ đến.
    Tôi chỉ mới ra trường 2 năm cũng thấy trường thay đổi nhiều, thay đổi thôi chứ không xa lạ. Bây giờ mà về trường, chắc chắn còn bị thầy cô mắng, học sinh cá biệt 12A3 mà.
    Bay giờ mỗi lần nhớ về trường là lại thấy tiếc những ngày tháng ấy, nghịch nhiều quá, và vô tâm quá ...
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà ghê thế chứ..........12A3 thì phải hỏi khoá bọn anh 97-2000 đây này..........Vang bóng một thời
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đất Vĩnh Phúc cũng hiếm người trên TTVN này nhỉ..........Học PTTH Phúc yên lại càng hiếm hơn sao?........
    Chiều này về tham VP thăm trường phát nhỉ...........
    Các đồng môn sư huynh, sư đệ đâu cả rùi.........
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là khi anh tốt nghiệp ra trường rồi thì chú em mới vào.
    Mà cái thời của chú em vẫn còn nghịch pháo cơ à ?
    Anh có mấy người bạn, bây giờ quay về trường làm giáo viên. Chú em có biết không ?
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bằng hữu này học khoá bi nhiêu thế?
    Có huynh đệ nào bít thầy Phan hông nhỉ?
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy nhiều lắm chú ạ, chắc tại box chán quá nên ít vào thôi
    Chú làm cái gì xôm xôm lên đi, đầy người vào
    Đây

Chia sẻ trang này