1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Tiên Hưng Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi quavaichua, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quavaichua

    quavaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    PTTH Tiên Hưng Thái Bình

    Tôi là một người con của quê hương Thái Bình hiên đang sống xa quê. Quê tôi không phải ở khu Tiên Hưng cũ nhưng tôi lai được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này với tôi Tiên Hưng là quê huơng thư hai của tôi, và ngôi trường nhỏ thân yêu _ PTTH Tiên Hưng - nơi mà tôi đã từng có 3 năm học với biết bao nhiêu kỷ niệm vui có buồn của một thời áo trắng đã đi theo tôi suốt những năm tháng xa quê và cũng là nơi in đậm trong tôi hình ảnh ""Bóng thầy in nhạt nhoà trên khung cửa" và cũng là "Nơi bắt đầu mỗi bước chúng mình đi". Thời gian cứ trôi, nhũng kỷ niệm tuy có cũ mòn theo năm tháng nhưng vơi tôi hình ảnh ngôi trường thân yêu này vẫn luôn trong tâm trí tôi. Tôi cũng mong tất cả các thế hệ học sinh của trường cũng có cùng một suy nghĩ như tôi.
  2. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nghe cảm động quá bạn ơi.Nhưng mình hỏi chút, mình cũng là học sinh cuat PTTH- Tiên Hưng khoá 69-99.
    Bạn học khoá nào vậy? không biết có quen ko nhỉ
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    ơ thế khoá 69 - 99 là khoá nào thế bạn?
    Mình học 94 - 97 đây, nhiều kỷ niệm với trường cũ lắm nhưng thời gian đã làm nó ngủ yên hết mất rùi.
  4. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    ơ thế khoá 69 - 99 là khoá nào thế bạn?
    Mình học 94 - 97 đây, nhiều kỷ niệm với trường cũ lắm nhưng thời gian đã làm nó ngủ yên hết mất rùi.
    [Hic hic
    Tớ cũng 94 - 97 nè. Hổng biết tớ với bạn có kỷ niệm chung nào không nhỉ?
    Tớ cũng có quá trình lịch sử gần như bạn Quavaichua đó. Mỗi tội hồi mình đi học không có áo trắng (hình như hồi đó Ômô chưa có thương hiệu ý). Cũng muốn nói gì đó thật cảm động nhưng dốt văn quá ....Hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này