1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTTH Tứ Kỳ, nơi ấy tôi ra đi !!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi akindman, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akindman

    akindman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    PTTH Tứ Kỳ, nơi ấy tôi ra đi !!!

    Đã gần mười năm, tôi đã ra đi từ nơi ấy!

    Trường cũ lớp xưa, không biết các thấy cô, các bạn thế nào?

    Vẫn mong chờ và nhìn về nơi ấy.
  2. benkhongchong

    benkhongchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào anh!
    Em định viết lại cho anh bên box Luật, nhưng thôi, đem về bên nhà mình cho tiện ha.
    Anh Thuật không biết em nhưng em biết về anh nhiều lắm, từ ngày bước chân vào ĐH thì đi đến đâu ai ai cũng hỏi có biết anh T không? Không biết rồi thì cũng thành biết.
    Đáng lí ra thì anh em mình đã được gặp nhau hồi trong tết ở SG rồi, Hôm đó Hạ lên rủ em xuống nhà mà, nhưng tại anh Quảng béo không cho em đi, tiếc thật đấy.
    Hạ kể về anh nhiều lắm, Đang có nhiều dự định lớn lắm hả, ít ra là thành lập một công ty riêng này, lại còn định đem về hải dương ra mắt papa và mama cô bé sinh viên người miền nam nữa..........
    Quê mình vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi được gì cả, mà có chăng thì thay đổi mà anh quan tâm nhất là trường cấp 3 bây giờ đang chuyển về nằm gần cầu Yên, nằm trơ trơ ở giữa cánh đồng ấy, một cô bé học lớp 12 vì mải chơi, nghịch ngợm bị lật thuyền mới mất được gần một tháng..............hiiiiiiiiiiiiiii Không kể nữa toàn chuyện dở hơi.
    Trường ĐH thì vẫn như xưa, thi thoảng để kiếm tiền đi nhậu (em đoán thế) các bô lão lại bới tung sân trường lên đổ bê tông, rồi thời gian sau để hợp mốt các bô lão lại đổ sân nhựa đen sì...... mấy cô thư viện thì vẫn đáng ghét như xưa, thầy Hồng Anh không còn to mồm về nền VĂN H..O..Á.... trong lớp nữa vì được lên làm phó phòng đào tạo rồi, Tiến thì vẫn automatic như thường, dũng sĩ Khế thì vẫn tiêu diệt sinh viên khét tiếng...........còn nhiều lắm, chả nói nữa, nói ra thì bảo nói xấu. hiiiiiiiiiii được cái giờ vào trường vào mùa thu sẽ được thưởng thức mùi hương nồng nàn của hoa sữa, đó là quà của thầy hiệu trưởng Tâm để xin lỗi tất cả sinh viên vì thái độ không đúng của mấy cô thư viện.
    Để hôm khác nói tiếp giờ em bận rồi,
    Em gái cùng quê, cùng trường.

Chia sẻ trang này