1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pù Hu - suối Tôn: gợi nhớ tới Mường Lát ngày nào (1,5 ngày - ML Group)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    @moalovetoa: Hôm Chủ Nhật em có đi qua Co Lương, bơm xăng trước khi vào PL, chị bán xăng nhận ra mấy thằng bọn em: Balo lịch kịch, xe, chân tay nhoe nhoét... Hỏi ra thì biết lại bọn đi bụi, chị ý cũng nhắc hôm qua cũng có mấy anh đi xe Cào Cào, MInks qua đây đổ xăng... Hehe em đoán ra chắc bác MLT rồi...
    Bác đi PL trước sau đó mới lên MC ?
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Tớ có dừng đổ xăng ở Co Lương, cây xăng chỗ gần chợ Co Lương ấy, tuy nhiên tớ đi một mình. thời tiết hôm 29 thì ngon lành, nhưng tới ngày 3o thì kinh quá, sương đặc sệt, mù mịt, mưa, đất nhão nhoét.
    Tớ không đi PL mà đi tắt đường thì Co Lương chạy sang Mộc Châu, kinh hoàng quá! cuối cùng thì cũng thoát được đoạn đường khủng hoảng đó sau khi đã nhờ tới sự trợ giúp của rất nhiều thanh niên dân tộc. tới được Mộc Châu thì về luôn, tuy nhiên đường thì mù như chưa bao giờ được mù, có những đoạn nếu bật pha lên thì chả thấy cái quái gì mà nếu không bật pha lên thì chỉ lo xe sau xe trước nó cán phải mình. đi xe máy mà như đi bộ.
    Tớ cứ nghĩ đến cảnh các cậu mà phi vào PL thì chả khác gì cảnh tớ lê lết bò tới được Mộc Châu.
    Về được là tốt rồi, chúc mừng HCTVV nhà các cậu!
  3. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cảnh ở PL thì đúng là vật vã, phê lòi ra, bọn mình phi xe vào tận Kho Mường, nhưng phải từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau mới vào được... Cái dốc xuống Kho Mường nguy hiểm, nhưng nếu đi ngày thì cũng ko khó lắm. Đi đêm Sưong, với mưa phùn thì có mà tiêu ngay . Mộc Châu thì sương mù từ lâu rồi bác... nhưng bác lên huyện Mường Tè nơi bọn em đi qua thì Sương lại ít, đúng là chỉ có Sương Mù ở Mộc Châu...
    Bác đi từ Mai Châu mà vòng lên Mộc Châu thì cũng mệt đấy, bác đi lên ngược, chứ bọn em đi xuôi xuống nên cũng ko vất lắm.... Nhưng bọn em ngày 1 đi Đà Bắc thì cũng không phải là ko khổ... Ơ nhưng mà đi vậy em thấy lại hay... chinh phục được 1 đoạn vất , lại sướng... Về rồi mới thấy đã....
    Giờ vẫn nhiều đoàn lang thang, nên đành vào buôn tý chút...
  4. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà.
    Sức khoẻ nhiều, tiền nhiều, tinh thần ý chí nhiều, đoàn kết nhiều để còn đi phượt.
  5. windyday

    windyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ trẻ khỏe và "mắn đẻ" nhé hé hé hé (thô lỗ wé )
  6. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hề
  7. windyday

    windyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhớ.....

Chia sẻ trang này