1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pù Luông - Bắt Ngờ Thác Hiêu

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi donghotimeshop, 06/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lựa chọn đi Pù Luông vào mùa lúa chín tháng 5,6 hay tháng 10 thì tầm hè này đi Pù Luông để tắm thác Hiêu thì quá là hợp lí luôn.

    Ban đầu mấy đứa chỉ định kiếm chỗ nào đó xa Hà Nội tránh nóng làm bữa cơm bản mời Bà Hà từ Sài Gòn ra. Ngọc thì đòi đi Mai Châu, còn mình nằng nặc đòi đi Pù Luông. Tưởng phải hủy thì đến 1h chiều thứ 7, Bà Ngọc xuống nước, đồng ý, thế là lúc ấy mới đặt phòng và đặt ăn. Và lựa chọn quả thực đúng đắn để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng nhất của mùa hè.
    Kinh nghiệm đi Thanh Hóa-Pù Luông từ Sài Gòn
    Homestay
    Mình hơi bất ngờ vì Pù Luông phát triển đến vậy, đặc biệt là khu vực Bản Đôn nơi hội tụ rất nhiều homestay của người Thái, hay một số resort và eco lodge như Pù Luông retreat, Pù Luông treehouse, Pù Luông Valley Home. Dù không đặt được chỗ có lẽ là đẹp nhất ở Pù Luông là Pù Luông retreat với cái bể bơi vô cực huyền thoại, mà đặt ăn nghỉ bên dưới bản Đôn nhưng nhìn chung khá hài lòng về dịch vụ phòng vì là home của người Thái, sạch sẽ và có lẽ học hỏi được kinh nghiệm của nhau nên nhà nào cũng làm theo hướng eco khá thân thiện thiên nhiên.
    Hôm sau sang khu vực Bản Hiêu thì cũng thấy có một vài homestay và lodge nhưng chưa có được đẹp như bên bản Đôn. Nhưng điểm cộng bên này là homestay ở một khu vực khá yên tĩnh và gần thác Hiêu - một con suối có nhiều hồ tắm và thác cực kì đẹp.
    Review đi Pù Luông - Thanh Hoá 2 ngày 1 đêm cho nhóm
    Nếu thích yên tĩnh tuyệt đối thì nên sang Bản Hiêu, vì bên bản Đôn các home khá sát nhau và thiết kế dành cho nhóm lớn, nên buổi tối các bác văn nghệ hoặc karaoke là hơi mỏi đó, hoặc đặt các bungalow cao cấp ở trên mấy homestay cao phía trên như Pù Luông retreat, Pù Luông Panorame, Pù Luông treehouse chắc cũng được vì thấy tách biệt kha khá.
    Đồ ăn
    Ăn tối hôm thứ 7 thì có đặt 1 mâm full đồ gồm có vịt nướng, gà luộc, ốc núi, măng xào, rau bí luộc giá 1tr2 thì thấy bình thường, không quá đặc biệt, so với Hà Giang, Mộc Châu hay đồ ăn của người Thái ở Điện Biên thì không bằng và có phần đắt đỏ, nên đi theo nhóm để share cho rẻ.
    Hôm sang thác Hiêu đặt ăn trưa có 1 con gà luộc, măng xào, trứng rán và canh mướp thì thấy gà ngon, đúng gà bản luôn thịt chắc, cơ củng đanh lại nâu xỉn chứ không trắng bạch như gà công nghiệp, đánh bay cả con luôn. Lúc thanh toán thì ngã ngửa giá 350k. :))
    - Nếu bảo ở đây có gì đặc biệt thì chắc chỉ có vịt ngon, nên ăn thử khi đến, còn những thứ khác thì không có gì đặc biệt so với nơi khác.
    Bất ngờ
    Lúc vào thác Hiêu vì hôm sau còn nhiều thời gian, muốn xem thác có cái gì. Mới vào đến chân thác thì thấy bãi gửi xe nườm nợp ô tô, xe ôm, anh em đã bảo thôi chẳng có gì rồi, lại 1 chỗ du lịch đại trà, đi thử lên coi rồi té.
    Đường lên có khoảng 1km đường đất nhỏ dọc suối, có nhiều hồ nhỏ nối tiếp nhau khá hay, nhưng nước không phải khá sạch, chỉ xe máy hoặc ô tô 4 chỗ đi được, từ 16 chỗ trở lên phải gửi bên ngoài.
    Lên tới chỗ mấy bác xe ôm thả người thì đi qua suối cạnh mấy cái nhà sàn gỗ không được đẹp lắm thì gặp 1 vũng suối sâu cơ man nào anh em ngồi túm tụm (xem ảnh). Đúng như dự đoán thác Hiêu đây ư? That's it. Thử đi vòng qua đám đông, lội xuống suối lên trên 1 tí thì nguồn càng nhỏ và hẹp, nước cũng không sạch hơn nên quay lại và bảo anh em té thôi.
    Định bụng đi dọc cái suối bên ngoài xem có góc nào chụp ảnh ảo ảo cái rồi về, thì thấy một lối xuống suối có một nhánh hoàn toàn khác nhánh mà mình vừa lên khi nãy, ngay đầu lối đó nước chảy ra đã thấy sạch hơn, mình thử lội qua vào sâu bên trong xem, càng vào thì thấy nước càng trong và nhiều chỗ đẹp. Rồi có bác người bản địa quần áo ướt đi ra, chắc vừa tắm xong, mình hỏi suối này dẫn đi đâu và có cùng nguồn với suối kia không? Thì bác này bảo tuy 2 suối chảy cùng nguồn nhưng bên này đẹp hơn và bên trong thác đẹp lắm, rồi lấy điện thoại cho xem. Xem vài tấm cái kết luôn và gọi ngay đồng bọn đã ra hết bên ngoài quay vào.
    Hóa ra toàn bộ nhánh suối này mới là thứ đặc biệt của thác Hiêu, rất nhiều hồ to nhỏ có thể tắm được nối tiếp nhau trên đường lên đỉnh thác, nước cực kì sạch và trong, nắng chiếu vào xanh lè luôn. Bọn mình đặt ăn ngay nhà sàn lối vào thác và vào trong chơi thỏa thích, thi thoảng mới có 1 nhóm vài người, toàn là người bản địa đi qua để lên thác trên.

Chia sẻ trang này