1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pù luông - Bức tranh xứ Thái Thanh hóa .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cầu kho mường
    [​IMG]
    Từ Kho Mường đi Phố Đoàn đường giống như đường mòn, nhưng đủ rộng để đi xe máy và thực tế cho thấy thì đi khá dễ và nhanh. Tuy không còn nương rẫy nữa nhưng cảnh vẫn rất đẹp, tầm nhìn tuyệt vời. Mùa khô, mùa sương xuống bản, mặt trời lấp ló qua đỉnh núi nhuộm lên không khí một màu vàng ươm. Đường quanh co men theo sườn đồi, cỏ cây đẫm hơi sương, gió thổi se se, ánh nắng thấp thoáng khiến người đi thoắt lạnh, thoắt ấm. Ruộng hết lúa, chỉ còn nước phản chiếu ánh nắng làm cho có chỗ sáng bừng lên, trên trời dưới đất cùng chói chang. Dọc đường gặp bà con đi bộ xuống chợ, Thái, Mường, có cả Mông ??? nhộn nhịp vui vẻ lắm
    Bình minh
    [​IMG]
    Những cảnh thế này gặp nhiều, trông thật ấm áp bình yên
    [​IMG]
  2. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Xuống Phố Đoàn đúng hôm chợ phiên ( chợ Phố Đoàn họp T5, CN. chợ Cao Lương họp T7, lần này may đi gặp cả 2 phiên ), đông như mắc cửi, chen chúc nhau, dân đây nói tiếng Kinh tốt hơn. Hỏi đi hỏi lại ăn sáng có 2 món là phở + cháo, chán quá tếch đi luôn chả muốn ăn
    Từ đây có 2 đường đi Cổ Lũng, và Lũng Cao. Cổ Lũng là đi tới eo Điếu.
    Bản nằm trên núi rất cao, đường đi dốc, có chỗ hiểm, đá tai mèo lô nhô (?), leo khoảng 8km thì tới. Dọc đường hoa trạng nguyên nở đỏ tươi
    Đường làng xuyên giữa các khóm luồng, men theo dòng suối nhỏ, từng sợi sương mỏng quấn quanh tán lá, hiện tượng thời tiết mà dân nhiếp ảnh cực máu
    Xuống chợ sớm
    [​IMG]
    Cọn nước, trên đường chỉ có chừng 6-7 cái thì phải
    [​IMG]
    Cầu
    [​IMG]
    Xe máy đáng ra phải lội ngầm đi qua mới đúng, nhưng mình cư tương đại lên, vừa đi vừa lo nó mà sập thì bỏ mẹ
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 07/11/2006
  3. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Eo Điếu đây rồi
    [​IMG]
    gặp được mấy chú, nhưng mà ăn nói trọ trẹ quá, luẩn quẩn một lúc chán chả muốn nói gì luôn. Có một chú ở trang trại nuôi bò, trâu tít tận trên đỉnh núi cao, rủ nhà em lên uống rượu nhưng nghĩ leo 2km núi bằng chân thì khiếp quá, thôi em xin bác
    Dân làng xuống chợ ráo, vắng như chùa bà đanh
    [​IMG]
    Có cả sân bóng kinh chưa. Nói vậy chứ các bản ở đây bản nào cũng có cái sân như thế, tinh thần thể thao gớm thật
    Lúc đi xuống gặp được vợ chồng người Mông đánh vỡ can rượu, còn một nửa, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm mình thèm quá. Xuống xe hỏi chuyện linh tinh, đợi mãi mà nó không mời mình một chén
    Đi Lũng Cao là đi bản Trình, bản Hin, bản Nủa, đường thấp bằng phẳng thôi, cứ vi vu tít mù. Bản nào cũng có một cái nhà nghỉ sinh thái, trẻ con cũng cầm máy điẹn tử xếp gạch đánh choanh choách người lớn hút thuốc vina uống rượu gạo nói chuyện triều tiên thử bom
    Đập Nủa
    [​IMG]
    Đến đây hết đường đi xe máy rồi, nếu bác nào cố tình thì phải biết cách leo xe lên đường đất dốc 20% và rộng chừng 4 gang tay
  4. yagooviet

    yagooviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, cám ơn bác rất nhiều.
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thêm một tin vui cho ai quan tâm đến Pù Luông .
    Thứ Hai, 23/04/2007 - 4:55 PM


    Hổ xuất hiện tại khu bảo tồn Pù Luông


    Đồng bào ở bản Kho Mường, xã Thành Sơn (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) gần đây hay nhìn thấy một đôi hổ (một con đực, một con cái) thường xuất hiện nơi đầu nguồn suối Kho Mường.
    Ông Lê Thế Sự, Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết, gần đây nhất vào cuối tháng 3, đồng bào phát hiện đôi hổ này đã tấn công và ăn thịt một con nai, bỏ lại bộ xương cùng chiếc đầu nai bên bờ suối.

    Bên cạnh việc tìm thấy hổ, tại khu bảo tồn thiên nhiên này đã phát hiện thêm nhiều loài động vật quý hiếm như: báo gấm, khướu đầu hung mỏ dẹt, gấu ngựa, gấu chó, gà lôi mào đen, gà lôi trắng...

    Hiện nay, khu bảo tồn Pù Luông cùng chính quyền và đồng bào địa phương tích cực bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật quý hiếm này.

    Theo Tuổi Trẻ

  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa đi Pù Luông về hôm qua. Giờ đang còn lúa, nhìn đẹp mơ màng
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ừ ,đẹp thật !
    Lúa ở Phố Đoàn và Kho Mường thế nào ?
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lúa ngày bọn em đi thì nó xanh xanh chín chín, đẹp lắm ạ
    [​IMG]
  10. Mondrian

    Mondrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tầm này có bác nào manh nha sắp sửa nhòm ngó đi Pù Luông không, anh em dập dòm làm nhóm đi cái đê. Đi tầm 2 ngày gọn gọn thôi.

Chia sẻ trang này