1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PÙ LUÔNG đêm cuối năm (lịch trình trang 23).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bọn em phải đi làm thôi, còn anh được đi cầy thay trâu
  2. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác nào cầm đèn pin của em thì trả ngay
    Anh Hùng béo chả thấy cảm ơn em được câu nào nhỉ???
  3. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 5h30 a.m spring_coi về đến nhà, leo lên giường ngủ cho tới 7h30. Giờ thì đang ngồi ở cq rồi.
    Đêm qua phải cảm ơn cú gọi của một ai đó cho em Huyền . Vì nhờ giọng trả lời điện thoại của em Huyền trầm trầm mà mình ngủ lúc nào ko biết.
  4. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn về chuyến đi...đúng là mạo hiểm...ngược sông, kéo thuyền, trekking 2h đồng hồ ( thèm). Chạy đường Hồ Chí Minh đêm khuya sương mờ vi vu qua khé mắt...nhớ người đi tàu
    Hoá ra tớ lại nhiều cái tốt thế nhỉ, ai cũng nhắc đến tớ...ơn giời cuối cùng con cũng được người chiếu cố.
    các bạn phóng viên post ảnh đeeee
  5. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa, post vài cái ảnh lên trước.
    [​IMG]
    Bữa sáng của đoàn đi tầu: Bánh cuốn với súp lươn.
    [​IMG]
    Cột khói nổi bật quá nên đi ngang qua không thể không rút máy ra chộp
    [​IMG]
    Trưa nắng, mọi người lao vèo vèo
    [​IMG]
    Đập Phà Lài
    [​IMG]
    Căn chòi nhỏ trên sông Giăng
    [​IMG]
    Sông nước trời mây Phà Lài
  6. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mặc áo đỏ, đeo ba lô xanh đi vèo vèo thế nhỉ?
    Spring_coi lúc nào off cho xin cái đĩa ảnh với nhé!
    Ảnh trong mấy bác là nhiều nhất đấy, có mấy cái ảnh dân tộc "Đa Lai" gửi lên cho mọi người xem với!
    Hùng béo!
    Tâm sự với ai thì tâm sự nhớ trả tui bộ đồ sửa xe nhé!
    Về nhà mới nhớ ra là có bộ đồ sửa xe đang ở trong tay 1 đồng chí khác.
    Có 1 cú nhắn tin của ai đó ở dọc đường làm cho Hùng béo đọc xong "phởn" quá phóng xe vù vù làm mình sợ quá!
    Còn nữa cái vụ bom nổ giữa đường mới vui chứ?
    Tự nhiên các bác đang phóng vù vù, 90-100km/h , thấy "bụp" 1 cái.
    Xe Batigol thì tất nhiên cả xế và ôm lãnh đủ từ quần đến giày.
    Vui nhất là Hùng béo lãnh đủ vào mặt và áo.
    Hic hic...
    Không biết là lúc đó Hùng béo có thả kính bảo hiểm xuống không?
    Và bom đó là "bãi to to của cái con bà con gặp nhiều ở sông Giăng ấy"
    Không biết vị nó thế nào hả Hùng béo?...
    Chuyến đi này đúng là nhiều cảm xúc khác lạ và vui thật.
  7. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả nhớ gì vụ nổ bom cả nhá. Giờ vẫn còn mùi...kinh...ts thằng batigol...bố ăn gà mà đek cảm giác gì...mẹ nó grmmmmm.... Các bác post ảnh quả anh em trâu nc kéo thuyền đi....vụ ở đập phà lài...hình như là chỉ có máy em Ly là cảnh đẹp hehehe tớ chụp mà
  8. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chị Spring gửi riêng cho em cái ảnh đứng ở giữa đường rừng Săng Lẻ nhá
  9. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    chọn này offline share ảnh đi nhỉ các bạn nhỉ.
  10. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa đeo ba lô xanh áo đỏ về mổ gà ăn mừng đi nhá. Húc tí đổ cái cọc mốc trên đường, nứt trục lái xe máy, vẫn cứ leo đèo phằm phằm ( về trả xe chủ nhà tháo ra thì cái trục lái nó gãy rời ra luôn)
    Và đây là phương pháp đi thuyền thời La mã cổ đại
    [​IMG]

Chia sẻ trang này