1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PÙ LUÔNG đêm cuối năm (lịch trình trang 23).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đây em search trên google ra được 1 đống bài giới thiệu về Pù Mát.
    -Theo tiếng Thái, Pù Mát có nghĩa là những con dốc cao và chính độ cao của Pù Mát đã khẳng định điều đó. Độ cao biến động của rừng Pù Mát là từ 200 - 1.814m trong đó đỉnh Pù Mát cao nhất: 1.814m. Hiếm có du khách nào chinh phục được đỉnh núi này dù trước đó có thể họ đã đứng dang tay trên đỉnh Phan xi păng.
    -Rừng Pù Mát - một góc Trường Sơn hùng vĩ vẫn nguyên vẻ hoang sơ. Với diện tích hơn 91.000 ha, Pù Mát là khu rừng già lớn nhất còn sót lại trên dải Trường Sơn.
    -Những địa điểm khác bác lên đến:
    -Thác Khe Kèm (hay còn gọi là thác Kèm) trong cái nắng nóng oi bức đặc trưng của miền Trung. Cách thị trấn Con Cuông khoảng 20km về phía Nam, thác Kèm hùng vỹ ở độ cao 150m.
    - sông Giăng
    - suối Mọc (tiếng Thái Là Tà Bó):khác với những dòng suối khác, dòng nước ở đây cứ như đội lên từ lòng đất, trong veo ùn chảy làm tan biến cái nóng thiêu đốt của mùa hè.
    - Cây Đa-cồn Chùa (Môn Sơn)
    - dệt Thổ Cẩm Môn Sơn, Lục Dạ
    - Ăn cá Mát sông Giăng
    - Nếu thích thì bác có thể qua con suối có tên Khe Thơi xem lâm tặc vận chuyển gỗ.
    - Hoặc đến khe Mặt đánh bắt cá, khe Bu bắt ếch.
    À nghe đồn voi ở Phù Mát rất quý người nếu thích thì bác mua vài khẩu súng vác đi cho nó lành.
    Đây em cũng thấy vài khẩu hay hay nếu bác thích thì cứ đặt mua. [​IMG]
    [​IMG]
  2. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi 17 hay 27 đi!!!
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nghe có vẻ, đánh dấu phát đã!
  4. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Trinh sát Pù Mát sẽ xuất phát từ Vinh chiều ngày 27/4 (có thể là 26), chiều tối 28 về lại Vinh.
    Hoan nghênh các bạn tham gia.
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Co ve hay day,thoi gian ko eo hep qua cho xin 1s nha,
    lang thang tren duong mua roi......
  6. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    up lên cho rộn ràng nào!!!
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tình hình chuẩn bị mọi thứ thế nào rồi bác nhanviennhatrang ơi? Để e xem có thu xếp theo các bác được ko đây???
  8. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi bác nhân viên nhà trắng nhỏ
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế này nhỉ?
    Đi vào đúng dịp nóng chắc là rang người lên rồi. Có bạn nữ nào tham gia chưa ?
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Rất rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ.
    Sau đây là những thông tin thu thập được sau chuyến cưỡi xe xem hoa quanh quanh quốc lộ 7.
    Để giữ sức khỏe trong chuyến đi, nên chọn giường nằm cho chuyến tàu HN - Vinh - HN. Đến Vinh thì chia nhau ra, người đi tìm chỗ ăn sáng, người đi thuê xe để đỡ tốn thời gian.
    Thuê xe ở gần Đại học Vinh, cửa hàng yêu cầu đặt lại 1,5 triệu cho mỗi xe thuê, với sinh viên hay những ai làm việc tại Vinh thì thủ tục dễ dàng hơn nhiều, hôm đó thuê xe chả có đủ tiền để đặt lại đành đem điện thoại đưa cho cửa hàng, đang viết giấy thuê xe thì nó gọi ?oAnh ơi??, nhìn bộ mặt nó biết là không thỏa thuận được rồi. Đành lượn mấy cửa hàng khác, kết quả là đòi những 3 triệu tiền cọc (trong đấy gọi thế chấp là cọc). Định quay lại cửa hàng đầu tiên thì một ông anh gọi vào ?othế sao không thuê được xe à?, mình thật thà ?oem thiếu tiền cọc?, ?oanh xem giấy tờ nào?, buôn mấy câu thì biết ông anh quê Gia Lâm vào đấy làm ăn, ?orồi, thuê bao lâu?, ?oem thuê giờ đến tối mai?, ?obao lâu cũng được, 8 nghìn/giờ?, ?olạy chúa, bên nhà kia ra giá 100 nghìn, em còn chưa mặc cả?? rồi thì xe cũng thuê được với giá 100 nghìn/hơn một ngày mấy tiếng, để lại chủ xe cầm điện thoại, chứng minh thư, đăng ký xe của mình và giấy thuê xe mình viết.
    Đổ đầy xăng thì trời cũng đã tối, xem bản đồ cái nào, đi qua Nam Đàn, rồi Đô Lương, mới đầu đường xấu bụi mù, rồi đi càng xa càng tốt hơn, đường vắng cũng chả dám phóng nhanh, đến Đô Lương cũng 21 giờ. Nghỉ ăn tối rồi đi tiếp Anh Sơn, Con Cuông, tìm chỗ đổ xăng thì thấy ngay biển chỉ đường vào Vườn Quốc gia Pù Mát - 500m, tấm biển này ngay cạnh biển của một nhà hàng, phi nhanh thế nào cũng không kịp nhìn mà vọt qua mất. Vào thuê phòng cũng là lúc 23 giờ, hỏi han thì biết trên đó cũng thường xuyên đón khách đến thăm, tranh thủ hỏi thì mấy em lễ tân chả biết mấy, em lễ tân gọi cứu viện thì anh chàng làm giáo dục về môi trường, tuyên truyền bảo vệ rừng? cũng chẳng biết nhiều lắm, hẹn mình 7 giờ sáng hôm sau trả lời. Thế cũng được, nhận phòng rồi ngủ.
    Sáng hôm sau không phải gà gáy mà chim hót gọi mình dậy, giờ mà đợi mấy anh trong vườn trả lời thì mất thời gian lắm, lấy xe lên rừng xăng lẻ đã. Đường ít quanh co, với những tay lái thích đổ đèo vượt dốc e là có chút thất vọng, ô tô chủ yếu là xe chở khách du lịch, hiếm xe chở hàng, có lẽ các con buôn chạy bên quốc lộ 8 cả. Cũng chẳng biết chạy bao lâu thì đến rừng xăng lẻ, vừa chạy chầm chậm vừa ngó nghiêng, qua hết rừng cây (là mình nghĩ thế) thì chạy thêm một đoạn để chắc chắn là không bỏ sót rồi quay lại chụp ít ảnh. Thấy bên đường có một xe kéo chất đầy bàn ghế đang dừng cạnh gian nhà lá, đỗ lại hỏi đồ ăn thì không có, chỉ bán nước giải khát, ?ocô bán cháu quả dừa?, ?onhưng không có đường?, ?okhông phải cho đường đâu cô?, ?onhưng không đá?, ?ocháu không uống đá, uống đá nhạt nước cô ạ?. Có Chúa chứng giám, bà chủ chưa bao giờ gặp khách dễ tính đến vậy. ?oNhà mình người Thái, cô??, ?oở đây toàn người Thái cả?, vừa uống nước vừa buôn với bà chủ, cô có hai con gái, một ở nhà, một học văn thư ở Thanh Xuân, giờ tốt nghiệp rồi làm việc luôn ở HN. Ôi, những đứa con yêu bao giờ cũng là niềm tự hào của mẹ. Cô bảo cứ đi chơi rồi về nhà cô ăn cơm, vẫn nghe về sự mến khách của đồng bào nhưng lúc đó thiếu chút thì chết sặc. Từ chối khéo rồi chào cô, cháu xuôi. Trên đường về lại VQG, gặp vài đám có vẻ như ăn mừng nhà mới, muốn vào nhưng ngại không chối được rượu mất vui nên chỉ dám từ xa ngó nghiêng.
    Vào VQG gặp mấy anh trong đó, được giới thiệu qua về các tuyến du lịch, khách nước ngoài vẫn thường xuyên đến đây, treckking và ngủ bản hầu như hàng tuần, chủ yếu là khách người Pháp từ Khánh Hòa ra, mà theo như giới thiệu là họ chỉ đi những tuyến đường mòn trâu bò qua lại thôi, chỗ nào mà xe đạp đi được là họ không đặt chân đến. Có hai tuyến treckking chính là quanh Thác Kẽm có rừng Pơmu và Samu thân cây đường kính hàng mét, và từ Bản Một vào Bản Ba (trước đây Khe Khặng có ba Bản người Đan Lai sinh sống, Bản Hai đã di chuyển ra khỏi Khu bảo tồn nghiêm ngặt), tuy nhiên khi ra đập Phà Lài hỏi chủ thuyền thì họ khẳng định không thể từ Bản Một vào Bản Ba mà không dùng thuyền.
    (còn nữa)

Chia sẻ trang này