1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PÙ LUÔNG đêm cuối năm (lịch trình trang 23).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chạy xe theo đội hình.
    [​IMG]
  2. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Alô ômthân mến, mai nhớ đặt điện thoại báo thức rồi call tớ qua nhé. Đêm nay mới mò về hà nội đc, sợ sáng mai ngủ quên
    Bà con mang thêm đồ lót để đến chỗ lội nước kô dám cởi hết thì còn có cái mà thay
  3. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có loại nào chống nước không nhỉ. không lấy cái nylong quấn vào. chứ nước vào lạnh lắm. Hay em mang đi 1 tá buôn kiếm tiền xăng.
  4. 4atula

    4atula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác Toc_ngo tính chuyện làm ăn quá, nếu cần liên hệ em cung cấp vài ý tưởng hay lắm, cung cấp cả nguồn nữa,keke
    Bà chị 18number có đi cùng em được ko để em còn tuyển um khác
  5. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Có xế nào thiếu ôm không a? Cho em đi với ạ. hix hix bây giờ em mới biết vụ này. Cho em tham gia với, không thì chả biết đi đâu mấy ngày nghỉ ạ.
    Có xế nào thiếu ôm thì liên hệ nhá:
    YM: penguin84vn
    DĐ: 0989 995 718
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu các bác có vào PL ko, em vừa cầy về xong. Đêm ngủ ở nhà ông Ngân Văn Tích - trưởng bản của bản Báng - xã Thanh Sơn, cách đường đi ngã 3 Kho Mường khoảng 2km,...đang tổng hợp ảnh đg lầy lội, lát mang khoe :D
  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu come86 ngủ vào đêm nào... Bên tớ bắt được 2 bác già bên này lôi đi cùng ...
    come86 có đi cùng moalovetoa ko? , tối qua bọn bên mình cũng đành dừng chân tại xã Thanh Sơn vì tối, sương đường ko đi được...
    Giờ này chắc chắn nhóm này còn đang ngủ ở Kho Mường, vì nghe nói xe hỏng dọc đường, mà nhóm thì bị tách lẻ, có 2 đồng chí vào Kho Mường từ sáng
    Chắc mai nhóm này đi trekking Hang Dơi xong roài về. Vì theo lịch trình cũng bị lệch đi nhiều....
  8. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hey, em la` xế trên con ngựa tụt hơi đây, lại đón giao thừa và sn anh D ở HN rùi, hai bác nhiều tuổi là anh Hải -CMS và chị Thuỷ - Bảo Việt bị lạc đoàn từ đêm hôm trước vì đi đường không fải lội suối như bọn em. Và không fải chờ con giấc mơ bị tụt hơi nữa, Đoàn giờ này đang ngủ đâu đó trong rừng PL .
    Không hoàn thành trọn vẹn đc PL lần này em tiếc lém, không bít bao giờ mới có thể ...
    Em chưa biết hết tên tất cả mọi người trong đoàn, hix hix - đành đợi off vậy.
    Cám ơn tất cả mọi người trong đoàn vì chuyến đi và em thấy áy náy vô cùng vì làm hỏng chuyến đi của 1 số thành viên, nhất là bạn Chimcanhcut84( tớ đã đền cho cậu cả 1 xế xịn rùi nhé)
    Đặc biệt em xin cám ơn bác Trọc Phú + ôm và bác Ruoimatto+ôm đã hộ tống giấc mơ già của em ra tận đường quốc lộ , và cuối cùng nó đã được nằm trên nóc trâu 4 bánh về tới HN lúc 7hPM, giờ đang nằm im lìm trong xưởng đợi sáng mai phẫu thuật. Máy ảnh , cục gạch có râu cùng 1 số tài sản , giấy tờ tùy thân... và gia sản của em đang đc ký gửi ở Phù Luông nên em cũng chẳng có ảnh để pót sớm .
    Năm mới đến rùi chúc tất cả các cư dân của cộng đồng Phượt 1 năm mới chân cứng đá mềm, có nhiều tiền , nhiều time + sức khỏe để rong ruổi khám phá trên mọi miền của trái đất...
  9. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    21h 30 đêm ngày hôm qua nhìn thấy cái biển phản quang cách HN 154Km cạnh nhà tưởng niệm Bác Hồ (tp.Thanh Hóa) mừng rơi nước mắt, trong lúc tay cóng, chân tê, bụng sôi òng ọc
    Khiếp quá tỉnh thanh hóa rộng thế, đi hết cái chiều ngang của nó mất 6 tiếng đồng hồ, từ núi qua đồng bằng ra đến ven biển
    Báo cáo
    Pate+ôm,liêu phiêu+18 về đến Hà Nội an toànsau khi vừa nhậu lẩu thập cẩm, vừa nghe Mỹ Linh Hát liveshow (trên TV) và đón Giao Thừa tại... Thành Phố Thanh Hóa. Hic, chúng em vừa nhậu vừa ngậm ngùi tiếc nuối nghĩ đến cái rét mà phần còn lại của đoàn đang thưởng thức tại Mường Kho
    Chúng em cũng đã đại diện cho cả đoàn đến thăm khu tưởng niệm Hồ chủ Tịch tại Tp. Thanh Hóa nhân ngày đầu năm mới.

    Xác nhận gặp Bác Hải+Thủy, cùng 1 xe chạy trước (kô đc ăn thịt lợn rừng nướng ) tại khúc suối cạn trên đường ra Phố Đoàn, nhưng đuổi theo kô kịp.
    Chúc mừng chú Tóc ngố kô phải bán con ước mơ lấy 1tr đồng
    Lúc nào nhậu tổng kết , chia tay mấy tay rượu miền nam bác Nhặt răng hú em nhá
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 01/01/2008
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 19/12/2008
  10. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mừng bác pategan đã trở về. Chuẩn bị xem ảnh phát nhỉ

Chia sẻ trang này