1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PÙ LUÔNG đêm cuối năm (lịch trình trang 23).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    bác nhatrang cập nhập thông tin cái nhể. Cuối tuần nghe nói đi Cô Tô hả, mưa bảo nhé, cẩn thận đới
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi ngang qua đó hồi tuần trước về [​IMG]
    Sông Giăng này
    [​IMG] [​IMG]
    Thác khe kèm này[​IMG] [​IMG] 
  3. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đường vào thác Kẽm
    [​IMG]
    Ẩn hiện
    [​IMG]
    Ruộng dọc QL7 ở Anh Sơn và Con Cuông không bằng ở Tây Bắc, mùa này cũng mới gặt, chỗ đã cấy, chỗ chưa.
    [​IMG]
  4. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nóng nực quá lại nhớ Sông Giăng mát lạnh
    [​IMG]
  6. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    QL 7 chia khu rừng săng lẻ thành hai phần.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình dự kiến cho phương án đi 2 ngày:
    Ngày đầu - thiên về ăn và chơi.
    Tàu đến Vinh, ăn sáng và thuê xe máy.
    Bắt đầu hành trình bằng việc xuôi QL 1 ra cầu Bến Thủy - sông Lam gặp núi Hồng. Chạy ngược lại, qua Nam Đàn, Đô Lương, Anh Sơn, đến Con Cuông (120km), vào đập Phà Lài (20km) hỏi thuê thuyền và đặt ăn trưa trên nhà bè ngay sát mặt đập. Trong lúc chờ đợi chạy qua Khe nước mọc. Quay lại đập Phà Lài ăn trưa hoặc lên thuyền vào bản, mang đồ ăn lên thuyền, ăn trưa trong lúc thuyền vào bản, rẽ vào bến Cây si trước khi vào bản (ngược dòng vào bản khoảng 2h30?T, xuôi dòng trở ra đập khoảng 1h30?T). Chơi trong bản Đan lai Một và Ba.
    Nếu trở ra sớm thì chạy qua thác Kẽm, nếu muộn thì tìm chỗ ăn tối, ngủ đêm. Lựa chọn ngủ bản, nhà khách UBND hoặc nhà nghỉ VQG, đặt ăn cho bữa sáng hôm sau luôn.
    Ngày hôm sau - thiên về mò mẫm.
    Dậy ăn sáng hoặc mang đồ ăn vào thác Kẽm ăn sáng trong đó. Quanh chân thác có mấy ?olều sàn? có thể tụ tập được. Trekking khu rừng Pơmu quanh Thác. Xuống núi, thẳng tiến rừng Săng lẻ (60km, trên đường đi mua dao đi rừng). Đến nơi tìm nhà gửi xe cùng đồ đạc, đặt ăn nếu cần, trekking rừng Săng lẻ - lúc này cần đến dao đi rừng. QL 7 cắt ngang rừng Săng lẻ, phía Bắc của phần rừng phía Bắc là sông Lam. Sẽ lò dò từ QL 7 đến bờ sông Lam rồi quay về ăn trưa hoặc chạy lên Hoà Bình, ăn trưa tại đó. Chiều chạy về Cửa Lò (220km), tắm biển, ăn đồ biển đến tối, về Vinh, về nhà.
    Hà Nội - Vinh và Vinh - Hà Nội đi đêm bằng tàu hỏa. Xe máy thuê tại Đại học Vinh.
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
     Công nhận chỗ rừng Xăng lẻ thích thậtĐi vào đó mát cứ như đi vào tủ lạnh ấy [​IMG]
    [​IMG] 
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cho em oánh dấu chỗ này phát, để đỡ tìm. Các bác lùi đến chừng nào em cũng xin ké ... vài suất
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Băng Chim cò vươn cánh ra đây rồi, mấy suất NT cũng bố trí được tất. Định đi tàu ra Vinh hay ra HN rồi lộn về Vinh ??
    Lựa chọn cho phương án đi ba ngày.
    Từ Tương Dương đi hết QL lên Mường Xén, lên Cửa khẩu Nậm Cắn (80km), ngủ tối ở Mường Xén.

Chia sẻ trang này