1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pu Luong mùa lúa chín, nắng vàng tràn bản, thác xanh trong show hàng trang 18

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi demontreal, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Chém ngọt là chém kiểu gì bạn ơi?
  2. southernvn

    southernvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    góp vui cùng các bạn mấy tấm ảnh đi Pù Luông
    Trên đường vào bản
    [​IMG]
    Guồng nước
    [​IMG]
    Kho Mường nhìn xuống, đẹp như tranh vẽ
    [​IMG]
  3. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ah, kể dài dòng tẹo nhé.
    Một con lợn 12kg xẻ thịt ra cho 3 mâm, mỗi mâm 2 đĩa thịt (đĩa nhỏ chứ ko phải to nhé) và trong cái đĩa thịt đấy thì ko nhìn thấy bóng dáng của thịt nạc ở đâu, toàn bì với mỡ. 3 mâm đã trả tiền đầy đủ cho con lợn đấy rồi nhé.
    Một đoàn đến sau cũng tầm giờ trưa đó, bạn của trưởng đoàn mình, lên sau là lúc bọn mình chuẩn bị đi rồi ... tiếp tục được ăn thịt, vẫn phải trả 55k/người cho số thịt đó và khi thắc mắc thì được giải thích là (câu ko chính xác lắm) "cháu cứ trả, lần sau đoàn của Vodka lên bác sẽ trả lại cho Vodka"
    Một người trong đoàn, vô tình thôi, vào bếp, thấy rất là nhiều đĩa thịt nhìn ngon lắm cùng với rất đông họ hàng của trưởng bản đang ngồi nhắm thịt với rượu cần.
    Kể thế thôi nhỉ. Ngọt vậy đấy!
    Nhưng dù gì thì, thịt dù mỡ vẫn ngon hơn thịt lợn mình vẫn ăn. Rượu mùi khói vẫn thơm nồng hơn rượu mình vẫn uống. Có dịp lại lên Kho Mường để bác Nếch còn trả tiền chứ.
  4. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Một đoàn đến sau cũng tầm giờ trưa đó, bạn của trưởng đoàn mình, lên sau là lúc bọn mình chuẩn bị đi rồi ...
    Đoàn mình có thấy bê ra đĩa thịt mỡ này nhưng mà mình thề là mình không ăn 1 miếng nào . Đoàn mình gọi hẳn một con Vịt ăn hê hê . Cám ơn đoàn các bạn đã giả tiền cho đĩa thịt mỡ ấy . Lọt sàng xuống nia mà bạn có chỗ ăn nghỉ là tốt rồi quan trọng mấy cái tiểu tíêt đó . Ma hình như bạn nỳ con quyên máy ảnh ấy . Nhóm mình tìm mãi không thấy mãi sau có cô gái nhà này đưa giả bảo đoàn Vodka quyên . Thôi lấy lại được máy ảnh giả tiền đĩa thịt mỡ thế là hoà rồi lăn tăn gì nữa
  5. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp đến mê hồn bác nào có tổ chức cho em đặt cục gạch nha
  6. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một em trong đoàn mình quên bạn ạ. Hì!
    Hok lăn tăn gì mà. Đi vui với lúa đẹp mà. Có bạn rock hỏi chém thế nào kể lại thui ah.
  7. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói thế để cảnh giác cho các đoàn sau khi lên Kho mường thôi. Chứ đoàn mình cũng không lăn tăn gì, đi vui là chính thồi.
    Tiếp ảnh về Pu Luông nào
    Đập Nủa, nước xanh ngắt, đoàn tiếc hùi hụi vì trước đấy đã tắm ở thác Hiêu xấu òm rồi, nên không muốn nhảy xuống nữa
    [​IMG]
    Lẩu vịt này thì ngon phải biết:
    [​IMG]
    Một lũ hiếu động, nhìn thật thèm quay trở lại thời thơ ấu:
    [​IMG]
    Đá bò
    [​IMG]
    Được vodka123 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 01/07/2009
  8. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hình này làm background đẹp!

Chia sẻ trang này