1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pu Luong mùa lúa chín, nắng vàng tràn bản, thác xanh trong show hàng trang 18

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi demontreal, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demontreal

    demontreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , lùi lại giờ xuất phát thì đoàn ta hơn chục người chẳng hạn lại chờ bác , lịch trình lại bị vỡ , nên ko bác
    Chưa kể đi từ sáng thứ 6 , các bác cũng phải xin nghỉ làm hôm đó , chi bằng ta tranh thủ thời gian đi sớm sủa , đến sớm được Kho Mường càng tốt .
    Có những bác nào mà ko khởi hành sớm được có thể sẽ khởi hành cùng bác vào giờ đó
  2. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    nghe cũng đc. hôm bữa họp bác hỏi hộ em luôn ,em cũng đến of tham dự
  3. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    nói xấu anh zai anh zai co'' chi dâu di kèm rồi mà, haha
  4. smallrain84

    smallrain84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị Sinh cũng có hứng thú với cung này ah? Nhớ em k? Em Linh nè. Nhớ 3143 k chị?
    Tớ cũng quăng gạch 1 suất ôm nghen.
    Thông tin về tớ :
    Linh , 0989888084
    Y!M/ Skype: septcactus
    14 sẽ đi off .
    Được smallrain84 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 05/06/2009
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt cho cái số điện thoại, tên thật để hôm off còn gọi cho bác, nhỡ ngồi nhầm thớt thì làm thế nào???
  6. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Demontreal show yahoo ID ra làm rì thế? Add xong chả thấy động tĩnh ạ. Mong mãi hum off để nhìn đểu 1 phát.
  7. tunlady

    tunlady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bác chủ ui, lùi ngày đi sang 14 đc ko , e thi môn Chứng khoán vào đúng 13 huhu
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cung này đợt tết dương năm 2008 bên tớ đi. Đi về cứ gọi là thành pro hết, Mậu Duệ - Du Già, rồi thì Lũng Pô cũng chả là cái đinh gì. Đường này là vô đối vì đi đúng ngày mưa, lại muộn, sương làm đường lầy, ướt nhoẹt, lại đúng dịp sau bão, sạt lở thì đừng hỏi.
    Không biết jờ thì làm xong chưa nữa! Chứ nghĩ lại cái cảnh cong mông hì hụi đẩy xe máy (đã biến thành máy cày) trên đường này là tớ lại thấy hãi
    Với lại không biết cái đường xuống Kho Mường còn dốc không? Đoàn tớ đi mới đek biết phi cả xe xuống, được 2m xế sợ mất vía nhảy xuống, 2 người đằng sau kéo mông xe lại, rồi cứ thế mà xuống dốc từng xe một
    Đợt đó đi 3 hôm về mà jống như kiểu tu cả tháng trên núi, dưng vẫn sướng
  9. demontreal

    demontreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ọp duy nhất vẫn vào lúc 20h ngày 14/6 tại trà đá My Way Lý Thái Tổ . Bác nào chưa biết địa điểm này , đi đến nhà hát Lớn , theo vòng xuyến rẽ trái sang Lý Thái Tổ , nhìn thấy quán cà phê My Way , trà đá đối diện đó .
    Chốt danh sách đoàn là 4 xe . Không nhận hơn .Đường xấu , đi đông dễ gặp ma trơi
    Bác nào đi chắc chắn , nhắn tin đến số 0167 4 527 481.
    Cú pháp : nick TTVN , là xế ( hay ôm ) ,
    Danh sách sẽ đóng khi đã nhận đủ tin nhắn đăng kí . Những bác còn lại có thể tách nhóm và lập nhóm mới . Trường hợp ôm nhiều hơn xế , những ôm thứ tự sau đành ở nhà nếu không có xế .
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà hù dân làng ghê thế, thằng tớ vẫn cả xế cả ôm lao vào tận nhà sàn. vào tận bản Kịt trong ôm mới thèm xuống xe, bạn hù thế bà con lại mất công đi độ xe, thay lốp, luyện thành trâu bò hết mất cái thú của đi phượt đi.

Chia sẻ trang này